01/07/2022 09:00 GMT+7

Ronaldo tìm đường tháo chạy khỏi M.U

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - CĐV của M.U cần phải đối diện với một sự thật: Ronaldo - siêu sao số 1 của họ không hề có ý định trung thành với đội bóng sau một mùa giải thảm họa.

Ronaldo tìm đường tháo chạy khỏi M.U - Ảnh 1.

Ronaldo đang cố tháo chạy khỏi M.U - Ảnh: Reuters

Tưởng chừng đã được chốt trong 2 tháng qua, câu chuyện tương lai của Ronaldo tại M.U giờ đây lại đứng trước nhiều tranh cãi. Khi HLV Erik Ten Hag chính thức được ban lãnh đạo M.U bổ nhiệm, ông đã phát biểu trước truyền thông rằng muốn M.U giữ chân Ronaldo bằng mọi giá. Bản thân Ronaldo cũng lên tiếng khẳng định muốn gắn bó với sân Old Trafford dưới thời HLV Erik Ten Hag.

Đủ loại tin đồn

Nhưng diễn biến thông tin trong khoảng một tuần qua đang cho thấy điều ngược lại. Vài ngày trước, giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic của Bayern Munich bất ngờ lên tiếng... từ chối Ronaldo. Điều này cho thấy những tin đồn về việc siêu cò Jorge Mendes chào mời thân chủ của mình đến Bayern Munich là có thật. Gần như cầm chắc chia tay Lewandowski, và có vẻ như Ronaldo kỳ vọng có thể lấp vào chỗ trống này nhưng Bayern Munich không mấy mặn mà.

Đến tuần này lại rộ nhiều tin đồn khẳng định Jorge Mendes chuyển qua đi đêm với Chelsea và các CLB của Ý như AS Roma, Inter Milan. Truyền thông Ý còn khẳng định Ronaldo sẽ sớm ra mắt AS Roma... Tin đồn có nhiều loại, và với riêng Ronaldo, người hâm mộ M.U cần xác định đừng bao giờ trông mong vào khái niệm "lòng trung thành" của Ronaldo. Ở thời điểm M.U đang ngự trị trên đỉnh cao và Ronaldo cũng còn trẻ, anh đã từng dứt áo rời sân Old Trafford. Ở thời điểm này, khi M.U sa sút thảm hại còn Ronaldo không còn nhiều thời gian với cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp, anh càng không có lý do gì để trung thành với M.U. Vấn đề chỉ là liệu có CLB nào sẵn sàng rước một cầu thủ 37 tuổi nhưng vẫn đòi hỏi mức lương vào khoảng 30 - 40 triệu euro/năm nữa hay không?

Chelsea là một ứng cử viên. Ông chủ mới của họ - tỉ phú Todd Boehly có thể muốn tạo ra một "bom tấn" để làm hài lòng người hâm mộ. Và cũng như Bayern Munich, vị trí trung phong cắm của Chelsea đang trống chỗ sau khi chia tay Lukaku. Nhưng thất bại của M.U mùa rồi có thể sẽ cảnh tỉnh Chelsea.

Nước Ý có vẻ phù hợp

Trở lại Serie A có vẻ là một lựa chọn hợp lý với Ronaldo. Môi trường bóng đá Ý ít đòi hỏi thể lực, tốc độ, đề cao tính chiến thuật, và cũng hoàn toàn quen thuộc với Ronaldo. AS Roma tỏ tham vọng rõ rệt trong việc theo đuổi Ronaldo. Dan Friedkin - tỉ phú người Mỹ sở hữu AS Roma từ năm 2020 có vẻ là một "tay chơi" thực thụ. Mùa hè năm ngoái, AS Roma bất ngờ ký hợp đồng với HLV Mourinho, và bỏ ra đến 127 triệu euro để mua cầu thủ. Mùa hè năm nay họ vẫn theo đuổi chính sách ngôi sao khi ký hợp đồng với Nemanja Matic.

Nhưng cũng như M.U, AS Roma không có suất dự Champions League mùa tới. Vì vậy, khả năng họ có kham nổi mức lương khổng lồ của Ronaldo hay không cũng khó có thể nói trước. Cầu thủ lãnh lương cao nhất AS Roma hiện tại là Lorenzo Pellegrini với mức lương chỉ vào khoảng 7 triệu euro/năm, chưa bằng 1/4 của Ronaldo.

Inter Milan cũng từng được đồn đoán là liên hệ với Ronaldo. Nhưng mới đây nhật báo La Reppublica của Ý khẳng định đội bóng thành Milan đã "nói không" với siêu cò Jorge Mendes. Còn Juventus hay AC Milan không có nhu cầu đón thêm tiền đạo trung phong.

Con đường "tháo chạy khỏi Old Trafford" của Ronaldo vì thế xem ra cũng khó khăn như khả năng M.U vô địch Premier League mùa giải tới.

‘Siêu cò’ Mendes tìm đường cho Ronaldo đến Chelsea ‘Siêu cò’ Mendes tìm đường cho Ronaldo đến Chelsea

TTO - “Siêu cò” Jorge Mendes - người đại diện của Cristiano Ronaldo - đã gặp chủ sở hữu CLB Chelsea Todd Boehly để thảo luận chuyển nhượng ngôi sao người Bồ Đào Nha.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Chủ đề: Ronaldo M.U