29/03/2019 20:45 GMT+7

Shazam!: siêu anh hùng 'tướng phụ huynh, hồn học sinh'

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Bộ phim về người hùng Shazam, một siêu anh hùng khá đặc biệt trong vũ trụ DC, đã mang đến không ít ngạc nhiên thú vị cho khán giả thưởng thức. Đặc biệt là sự 'đổi ngôi' của hai thế lực chuyên trị dòng phim siêu anh hùng: DC và Marvel.

Shazam!: siêu anh hùng tướng phụ huynh, hồn học sinh - Ảnh 1.

Bộ phim giới thiệu về nhân tố mới trong đại gia đình siêu anh hùng nhà DC - Shazam! sẽ ra mắt khán giả Việt từ ngày 5-4 - Ảnh: IMDB

Có nhiều phiên bản về gốc gác của siêu anh hùng Shazam, nhưng phiên bản được chọn dựng thành phim lại xoay quanh câu chuyện của một cậu bé không gia đình Billy Batson (Asher Angel đóng).

Siêu anh hùng làm khán giả cười no

Ngỗ ngược, quậy phá, trốn hết trại trẻ mồ côi này đến nhà tế bần khác để tìm người mẹ mà mình thất lạc từ bé…, Billy được một gia đình nhận về nuôi cùng.

Xem trailer phim Shazam!

Trong một lần chạy trốn đám du côn, Billy "bị" triệu hồi bởi một lão phù thuỷ sắp chết (được khắc hoạ rất hài hước bởi Djimon Hounsou) truyền cho siêu năng lực đặc biệt để thay ông bảo vệ thế giới khỏi Thất hình đại tội - đang ký sinh trong thân thể của một gã ác nhân Thad Sivana.

Từ đây, hành trình cứu thế giới (và cả gia đình mới) của Billy - và Shazam - bắt đầu.

Điểm thú vị của nhân vật Shazam là ở cách "kích hoạt" siêu năng lực của anh ta.

Shazam!: siêu anh hùng tướng phụ huynh, hồn học sinh - Ảnh 3.

Shazam trong phim thực chất chỉ là một cậu bé

Chỉ cần hô to "Shazam" thì cậu bé Billy Batson sẽ biến thành vị thần cơ bắp cuồn cuộn, có sự thông thái của Solomon, sức khoẻ của Hercules, sức bền của Atlas, siêu năng lực của Zeus, lòng dũng cảm của Achilles, và tốc độ của Mercury. Chữ cái đầu tiên của sáu nhân vật huyền thoại này ghép lại sẽ thành tên Shazam!

Shazam với sức mạnh vô song như thế nên thường được đem ra so sánh với siêu nhân Superman. Nhưng vì bản chất con người vẫn là một cậu bé, nên sự tinh nghịch và ngớ ngẩn của anh ta lại mang màu sắc của siêu quậy… Deadpool của nhà Marvel.

Shazam!: siêu anh hùng tướng phụ huynh, hồn học sinh - Ảnh 4.
Shazam!: siêu anh hùng tướng phụ huynh, hồn học sinh - Ảnh 5.

Cặp bài trùng Billy và Freddy (Jack Dylan Grazer đóng) tạo ra những tràng cười thú vị

Khi DC đi tìm tiếng cười và sắc màu tươi sáng

Trong thế giới truyện tranh Mỹ, DC và Marvel luôn là hai thế lực đối đầu nhau với những nét đặc trưng trái ngược: nếu DC chú trọng nhiều vào tâm lý nhân vật và xây dựng những xung đột đa tầng trong cách xây dựng câu chuyện, thì Marvel chọn lối đi tươi sáng, nhẹ nhàng và hài hước, dù các siêu anh hùng của họ có phải đối đầu với những ác nhân hùng mạnh cỡ nào đi nữa!

Cuộc chiến trên mặt trận truyện tranh còn hạ hồi phân giải, nhưng xét về quy mô và doanh thu ở mặt vũ trụ điện ảnh thì Marvel đã bỏ DC lại một quãng quá xa, với chiến thuật "vui là chính, kiếm tiền là mười" của mình.

DC loay hoay trong một thời gian dài với những quả bom xịt nối đuôi nhau, từ Man of Steel, BvS cho đến Suicide Squad hay Justice League… Tất cả đều bị chê là quá tham lam nhồi nhét vào nhân vật cho sớm xây thành vũ trụ, cùng sự u ám không hợp khẩu vị với đa số khán giả đi xem phim ngoài rạp.

Shazam!: siêu anh hùng tướng phụ huynh, hồn học sinh - Ảnh 6.

Ác nhân Thaddeus Sivana (Mark Strong thủ vai) trong Shazam!

Nhưng đang có sự chuyển biến về phong cách khá thú vị ở hai người khổng lồ của hai vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng này. Nếu Marvel đang dần "chín chắn" hơn với những bộ phim như Logan hay những phần phim Avengers, DC lại đang bắt đầu xa rời những tông màu u tối của "hoạ sĩ" Zack Snyder để tìm cho mình những nét chấm phá tươi sáng hơn…

Bắt đầu là Wonder Woman với người đẹp Gal Gadot, sau đó là Hải vương Atlantis Aquaman của Jason Momoa, và bây giờ là Shazam! của Zachary Levi.

Với Shazam!, DC đã có bộ phim giải trí tươi sáng, và có lẽ là một trong những bộ phim siêu anh hùng hiếm hoi rất phù hợp để xem cùng với gia đình.

Trong vai chính Shazam, Zachary Levi có màn lột xác về ngoại hình đáng kể, nhưng nét diễn của anh vẫn hài hước ngô nghê như nhân vật của trong loạt phim truyền hình Chuck của anh trước đó.

Shazam!: siêu anh hùng tướng phụ huynh, hồn học sinh - Ảnh 7.

Shazam! có thể nói là sự " hô biến" rõ ràng thể hiện mong ước được như Marvel của nhà DC

Nhân vật phản diện Thaddeus Sivana (Mark Strong đóng) cũng không "ngầu" hơn là bao khi luôn cố tỏ ra rất nguy hiểm. Sự hoạt kê này chắc hẳn nằm hết trong ý đồ của David F. Sandberg, đạo diễn trẻ người Thụy Điển nổi lên từ những bộ phim kinh dị như Annabelle: Creation hay Lights Out

Sự duyên dáng đáng ngạc nhiên của một nhà làm phim sở trường thể loại kinh dị như David được thể hiện qua những tình tiết hài hước đáng yêu cùng lối kể chuyện đơn giản dễ hiểu - rất phù hợp với một thế giới đầy người-lớn-nhưng-vốn-là-trẻ-con như trong Shazam!

Tuy nhiên, giới hạn của Shazam! có lẽ nằm ở quy mô cũng như kinh nghiệm của những người làm phim. Với kinh phí có thể gọi là… khiêm tốn cho một phim siêu anh hùng: 90 triệu USD, phần kỹ xảo của phim chỉ dừng lại ở mức trung bình.

David F. Sandberg cũng gặp khó khăn trong việc duy trì nhịp điệu của bộ phim này. Nếu nửa đầu phim thú vị và hứng khởi thì nửa sau phim lại có cảm giác dài dòng và dễ đoán. Nhưng nhìn tổng thể Shazam! vẫn là một phim giải trí đáng xem. Có tiếng cười hóm hỉnh, có thông điệp gửi gắm mang nhiều ý nghĩa: gia đình là nơi trái tim bạn thuộc về.

Bộ phim sẽ có những suất chiếu sneakshow (suất chiếu sớm) đầu tiên trong hai ngày 30 và 31-3, bắt đầu từ 19h. Sau đó sẽ công chiếu rộng rãi từ ngày 5-4.

Phim siêu anh hùng tiếp tục thống trị phòng vé mùa hè Phim siêu anh hùng tiếp tục thống trị phòng vé mùa hè

TTO - Trong khi phim hoạt hình Incredibles 2 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau 4 tuần công chiếu thì tác phẩm mới nhất Ant-Man and the Wasp của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) đã tiếp tục càn quét phòng vé thế giới.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0