Tiết trời TP.HCM ngày 1-1 yên bình và nên thơ. Nhiều người thong thả tận hưởng sự nhẹ nhàng của ngày đầu năm mới 2024.
Tiết trời sáng ngày đầu năm mát mẻ, se lạnh dễ chịu. Nhiều người dân xuống phố, dạo chơi tại các địa điểm quen thuộc của trung tâm thành phố, tận hưởng không khí trong lành.
Với thời gian nghỉ lễ ba ngày, phần lớn nhiều người chọn ở lại thành phố nghỉ ngơi dịp lễ. Quanh khu vực nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, chợ Bến Thành..., nhiều nhóm bạn trẻ vừa thư giãn thưởng thức cà phê bệt vừa hàn huyên, chụp vài tấm hình kỷ niệm ngày đầu năm mới.
Đường sá khu vực trung tâm TP.HCM thông thoáng. Những tuyến đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng (quận 1), Trần Quốc Thảo, Phạm Ngọc Thạch (quận 3)... thưa thớt người xe.
Xúng xính lên đồ sau khi kết thúc ngày làm việc cuối năm vào tối muộn, chị Nguyễn Mơ (29 tuổi) hào hứng: “Sáng đầu năm, mình và các chị em hàng xóm dậy sớm, hẹn nhau sửa soạn lên trung tâm thành phố chụp hình để khởi động cho một năm mới sôi động hơn. Đường phố Sài Gòn vắng lạ thường, nhưng không khí ở đây rất nhộn nhịp và vui tươi”.
Những ngày này, thành phố cũng khoác lên mình chiếc áo mới. Với cờ, hoa, thành phố trở về với dáng vẻ của một thành phố của tình yêu và nỗi nhớ, nơi bao người dành cho mảnh đất này nhiều tình cảm dẫu không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Một số hình ảnh đường sá trung tâm TP.HCM sáng đầu năm 2024:
Hội chị em xúng xính áo dài chụp ảnh ở hồ Con Rùa (quận 3) sáng 1-1 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN
BÌNH LUẬN HAY