13/05/2023 04:23 GMT+7

'SEA Games trong mắt tôi': Nguyễn Thị Oanh - bước chạy riêng em

"SEA Games trong mắt tôi" chính là những bước chạy của "siêu nhân" Nguyễn Thị Oanh - người vừa giành huy chương vàng thứ tư tại kỳ đại hội này.

SEA Games trong mắt tôi: Nguyễn Thị Oanh - bước chạy riêng em - Ảnh 1.

Những bước chạy mạnh mẽ của Nguyễn Thị Oanh - Ảnh: NAM TRẦN

Bước chạy riêng em

Bước thời gian

In trên đôi chân nhỏ nhắn lướt

Như cơn gió nhẹ nhàng mà mãnh liệt.


Đích đến cuối cùng hơn cả tấm huy chương

Em thắng lợi chính mình

Bằng tình thương đồng bào và lòng đam mê

Sức mạnh kết tụ

Em bứt phá những toan tính

Xoá nhòe những dự định


Đến đích cuối cùng em cúi xuống

Đẹp bông lúa vàng óng bừng lên

Thở ra nhịp sống vững bền


Bước chạy riêng em

Bước của không khí diệu kỳ vào phổi

Bước chạy xua đi tăm tối

Em phả ra nguồn sáng tình yêu


Một ngày kia gió trên cánh đồng Bắc Giang thổi nhe nhẹ như ru lời tạ lỗi ân tình

Về em, cô gái rất xinh

Và sẽ có một ngày rất xa

Gió từ Angkor thổi xuôi hành trình ngược như cơn lốc

Như em

Về em, cô gái có bước chạy riêng em.

Để hưởng ứng SEA Games 32, báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Cảm hứng SEA Games 32 với hai sân chơi sau: Cuộc thi viết "SEA Games 32 trong mắt tôi" và Cùng Tuổi Trẻ đi tìm "Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32". Mời bạn đọc vào tìm hiểu chi tiết tại ĐÂY.
SEA Games trong mắt tôi: Nguyễn Thị Oanh - bước chạy riêng em - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng thứ 4 SEA Games 32 tặng sinh nhật thầy SỹNguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng thứ 4 SEA Games 32 tặng sinh nhật thầy Sỹ

Chiều 12-5, VĐV Nguyễn Thị Oanh tiếp tục tạo kỳ tích cho điền kinh Việt Nam khi giành huy chương vàng 10.000m. Tấm huy chương thứ 4 của Oanh tại SEA Games 32 được dành tặng sinh nhật HLV Trần Văn Sỹ - thầy của cô.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên