04/10/2014 11:49 GMT+7

Thiếu úy quân y đỡ đẻ "mát tay"  trên tàu cao tốc

 TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Sáng 3-10, trên chuyến tàu cao tốc An Vĩnh 01 đi từ huyện đảo Lý Sơn vào cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, Quảng Ngãi), thai phụ Nguyễn Thị Quý đã bất ngờ chuyển dạ.

Thai phụ Nguyễn Thị Qúy cùng chồng - Ảnh: Trần Mai
Bé trai kháu khỉnh chào đời trong vòng tay của người thân thai phụ Qúy - Ảnh: Trần Mai

Có mặt trên chuyến tàu để vào đất liền công tác, bác sĩ quân y - thiếu úy Nguyễn Công Chính thuộc Đồn Biên phòng 328 huyện Lý Sơn cùng một y tá đã trực tiếp đỡ đẻ cho thai phụ. 

Hơn 20 phút, mọi người vui mừng khi thấy bé trai kháu khỉnh, nặng gần 3kg chào đời. 

Theo anh Bùi Văn Đạt (26 tuổi, chồng thai phụ), hai vợ chồng đón tàu cao tốc vào bệnh viện đất liền để vợ có thai hơn 9 tháng để sinh con.

Tàu vừa khởi hành khoảng 20 phút thì thai phụ Nguyễn Thị Quý (21 tuổi), ở thôn Tây, xã An Vĩnh (Lý Sơn) bất ngờ đau bụng, chuyển dạ, có dấu hiệu sinh và được chuyển xuống giường nằm.

“Tôi rất vui và hạnh phúc khi vợ và con đều sức khỏe ổn định. Cảm ơn bác sĩ Chính, hành khách và thuyền viên trên tàu đã hỗ trợ vợ tôi sinh”, anh Đạt vui mừng. 

Hiện cả mẹ và bé sơ sinh đều khỏe mạnh, nằm ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi chăm sóc.

Theo ông Dương Quyển, thuyền trưởng tàu cao tốc An Vĩnh 01, thấy thai phụ chuyển dạ, tàu lập tức tăng hết tốc lực chạy vào đất liền, tuy nhiên khi cách cảng Sa Kỳ chừng hai hải lý thì thai phụ đã sinh con trên tàu.

Đây là trường hợp sinh nở lần đầu trên tàu cao tốc, rất mừng là mẹ tròn con vuông.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên