21/10/2023 20:17 GMT+7

Số người chết lại tăng, xe viện trợ tiến về phía nam Dải Gaza

Bộ Y tế Palestine thông báo thương vong ở Dải Gaza đã tăng lên 4.385 người chết và 13.651 người bị thương, kể từ khi xung đột Israel - Hamas leo thang.

Một số người dân ở thủ đô Tehran (Iran) thắp nến cầu nguyện cho những người Palestine đang mắc kẹt trong cuộc xung đột ở Dải Gaza - Ảnh: REUTERS

Một số người dân ở thủ đô Tehran (Iran) thắp nến cầu nguyện cho những người Palestine đang mắc kẹt trong cuộc xung đột ở Dải Gaza - Ảnh: REUTERS

Bộ Y tế Palestine cho hay số người thiệt mạng tại Dải Gaza bao gồm 1.756 trẻ em và 976 phụ nữ.

Theo Hãng tin Reuters, một quan chức biên phòng Palestine nói các xe tải chở hàng viện trợ cho Dải Gaza đã rời cửa khẩu Rafah và đến phía nam của vùng đất bị vây hãm này trong ngày 21-10.

Trong khi đó, Bộ Y tế Palestine cũng cho biết ít nhất 20 xe tải dự kiến sẽ vào Dải Gaza, "chỉ chiếm 3% số lượng xe vào Dải Gaza hằng ngày để đáp ứng nhu cầu y tế và nhân đạo trước cuộc xâm lược".

Phía Palestine nhấn mạnh việc loại trừ nhiên liệu khỏi nguồn viện trợ nhân đạo đến khu vực này sẽ khiến tính mạng của những người bị bệnh và bị thương gặp nguy hiểm.

"Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế và Ai Cập hợp tác ngay lập tức để cung cấp nhiên liệu và các nhu cầu y tế khẩn cấp, trước khi có thêm nhiều nạn nhân trong bệnh viện không qua khỏi", Bộ Y tế Palestine cho biết.

Ngày 21-10, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi "lệnh ngừng bắn nhân đạo" cho xung đột hiện nay, đồng thời yêu cầu "hành động để chấm dứt cơn ác mộng khủng khiếp này".

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ở Cairo (Ai Cập) khi cuộc xung đột kéo dài sang tuần thứ ba, ông Guterres cho biết vùng đất Palestine gồm 2,4 triệu dân đang sống trong "một thảm họa nhân đạo", với hàng nghìn người chết và hơn 1 triệu người phải di dời.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phát biểu trong cuộc họp có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Ai Cập, Iraq, Jordan, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng như Ý, Tây Ban Nha và Palestine.

“Chúng ta gặp nhau ở trung tâm của một khu vực đang quay cuồng trong đau đớn và chỉ cách bờ vực một bước”, ông Guterres nói.

Tổng thư ký Guterres cho biết "sự bất bình của người dân Palestine là chính đáng và kéo dài" sau "56 năm chiếm đóng không có hồi kết". Song ông cũng nhấn mạnh "không gì có thể biện minh cho cuộc tấn công đáng trách của (phong trào Hồi giáo) Hamas" nhằm vào Israel.

Mỹ hoan nghênh chuyến viện trợ đầu tiên tới Dải Gaza

Mỹ hoan nghênh sự xuất hiện của các xe tải viện trợ từ Ai Cập tới Dải Gaza và kêu gọi tất cả các bên duy trì mở cửa khẩu Rafah.

Trong tuyên bố ngày 21-10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi "tất cả các bên tiếp tục mở cửa khẩu Rafah để tạo điều kiện cho việc tiếp tục vận chuyển viện trợ cần thiết cho phúc lợi của người dân Gaza".

Theo Hãng tin AFP, 20 xe tải từ Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập đi qua cửa khẩu biên giới Rafah từ Ai Cập vào Gaza trong ngày 21-10.

"Chúng tôi đã nói rõ: Hamas không được can thiệp vào việc cung cấp sự hỗ trợ này", ông Blinken nói, đồng thời khẳng định "người dân Palestine không phải chịu trách nhiệm" về hành động của phong trào Hồi giáo Hamas.

Việc mở tuyến cung cấp viện trợ diễn ra sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này trong chuyến thăm Israel hồi đầu tuần của ông Biden.

Lối vào Gaza vừa hé, hàng nhân đạo "chảy nhỏ giọt" tới người PalestineLối vào Gaza vừa hé, hàng nhân đạo 'chảy nhỏ giọt' tới người Palestine

Cửa khẩu Rafah nối Gaza với Ai Cập đã mở hôm nay 21-10, nhưng chỉ cho người nước ngoài tại Gaza rời đi, để lại câu hỏi về số phận của những người Palestine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên