07/10/2012 05:51 GMT+7

Sống vì con

QUỐC TUẤN
QUỐC TUẤN

TT - Bà tên Ngô Thị Chới, là người vùng biển Hậu Lộc, Thanh Hóa, năm nay 52 tuổi. Bà ra Hà Nội kiếm sống đã được 19 năm.

Bảy năm đầu làm nghề giúp việc gia đình, nhưng sau đấy bà tự kiếm tiền bằng nghề bán nước trà trên vỉa hè phố Nguyễn Du, Hà Nội. Những hôm mưa gió không có khách bà đội mưa cầm một tập áo mưa mỏng đi bán dạo khắp các phố.

W4mFlOoW.jpgPhóng to

Số tiền khoảng 2 triệu đồng bà kiếm được mỗi tháng đều gửi về cho đứa con trai duy nhất của bà để nó được học hành cho bằng bạn bằng bè. Kỳ thi đại học vừa rồi, con trai bà Chới không đỗ trường nào, bây giờ đang ở nhà ôn thi. Bà Chới không cho con trai lên thành phố kiếm sống cùng mẹ vì bà sợ sự cám dỗ của phố phường sẽ làm con hư hỏng.

Đêm nay Hà Nội mưa to, đã hơn 23g và bà Chới cũng bán được hơn 20 cái áo mưa, nhưng bà còn muốn cố bán thêm nữa.

QUỐC TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên