11/03/2024 11:00 GMT+7

Ta kết hôn và sau đó tình yêu 'chết' đi?

Người ta đùa rằng sở dĩ đám cưới được xem là một ngày vui trọng đại của cuộc đời là vì sau đó không còn ngày vui nào nữa.

Hôn nhân đòi hỏi bạn yêu rất nhiều lần, với một người thôi - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Hôn nhân đòi hỏi bạn yêu rất nhiều lần, với một người thôi - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Theo quan sát cá nhân tôi, điều đó phần nhiều đúng. Trước khi đến với nhau, cuộc sống mỗi người rất ổn. Nhưng khi kết hợp lại, tự nhiên cả hai đều bất ổn. Đó là chuyện bình thường. Rồi đến mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, gia đình hai bên... đủ thứ phiền phức phải xử lý.

Chưa kể nguyên nhân chủ yếu của tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng hiện nay rõ ràng chính là do... kết hôn. 

Tôi từng gặp một số trường hợp mà trước đây chỉ có trong truyền thuyết: Những người phụ nữ có 4 đứa con với 3 đời chồng. Và họ chỉ mới ngoài 30. Ngày xưa, người ta ly hôn vì không chịu đựng nổi người kia nữa. Ngày nay, người ta ly hôn vì nghĩ rằng họ có thể hạnh phúc hơn.

Bởi vậy, ở một góc nhìn nào đó, những ngày chưa cưới và ngày cưới chính thức có thể là ngày vui nhất. 

Chúng ta chạy đôn chạy đáo để tổ chức đám cưới nhằm thông báo cho bè bạn, họ hàng, để ra mắt tổ tiên hai bên và thực hành nghi thức tôn giáo nếu có. Rất vui và cũng rất thiêng liêng. 

Đăng ký kết hôn thì sao? Đó là thủ tục để được chính quyền công nhận và bảo hộ cũng như ràng buộc khi cần thiết.

Và người ta phải làm đủ các bước khác nữa để được chính thức về sống cùng nhau trong sự công nhận và chúc phúc của mọi người, với hy vọng có thể "răng long đầu bạc" cùng nhau. 

Nhưng nếu chỉ là suy nghĩ về niềm vui ngắn hạn thì có vẻ chưa đủ. Vì hôn nhân chính là một chặng đường dài mà không phải ai trước khi kết hôn cũng học cách để kéo dài những niềm vui hay hạnh phúc, kéo 'chúng nó' đi qua con đường rất nhiều gập ghềnh do khác biệt. 

Hãy kết hôn khi bạn muốn làm cho người kia hạnh phúc? 

Trong những lúc thăng trầm, bí quyết duy trì hôn nhân là kiên trì ở cạnh người bạn đời để yêu họ lần nữa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong những lúc thăng trầm, bí quyết duy trì hôn nhân là kiên trì ở cạnh người bạn đời để yêu họ lần nữa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trước khi kết hôn, tôi đọc được mẩu chuyện này. Người cha khuyên con trai mình rằng con đừng kết hôn vì muốn hạnh phúc, mà đến khi nào con gặp một người mà con muốn làm cho người đó hạnh phúc thì hãy kết hôn.

Bản thân tôi đã ngẫm nghĩ nhiều về sự khác biệt trong lời khuyên đó, và ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân trước quyết định kết hôn, cũng như mường tượng phần nào về hành trình mình đang hướng tới.

Tôi cũng tâm đắc một câu nói nổi tiếng khác về hôn nhân của Mignon McLaughlin: "Cuộc hôn nhân thành công đòi hỏi bạn phải yêu rất nhiều lần, nhưng với cùng một người thôi".

Tôi hiểu rằng tình cảm thì sẽ có thăng trầm, thậm chí có lúc "chết" đi. Trong những lúc như vậy, ta phải kiên trì ở lại bên cạnh người bạn đời của mình để có thể lại yêu họ lần nữa. Đó phải chăng là bí quyết của hôn nhân.

Lời khuyên trên kia của người cha rất cần thiết nhưng cũng có mặt phiến diện: mình vì người kia là một lẽ, muốn cho họ hạnh phúc nhưng có khi họ không cần. Chẳng ai có thể một mình duy trì cuộc hôn nhân vốn cần nỗ lực từ hai phía. Và khi đó nó cần sự nhận diện lại của những người đã yêu nhau và cưới nhau, đó có phải là tình yêu đích thực không, nếu phải, thì hãy 'chỉnh lại con đường tình' của cả hai, còn nếu đó là lựa chọn sai lầm, thì dù có cố cũng mãi mãi bấp bênh trong hôn nhân. 

Câu nói của Mignon McLaughlin lại là một lời khuyên khác về cách giữ ngọn lửa tình cảm. Ngọn lửa trong hôn nhân có thể lúc sáng lúc hắt hiu leo lét, nhưng nếu biết trong tim mình cần nhau thì hãy chắn gió to mà thổi ngọn lửa lại nhiều lần. 

Đừng vì cảm xúc nhất thời mà khai tử một cuộc hôn nhân vốn là kết quả của rất nhiều thời gian, tình cảm và nỗ lực.

Hôn nhân là một giao ước xã hội. Nó mang tính cam kết, ràng buộc. Nó đúng là cái "gông" mà ta tình nguyện mang vào. Nhưng vì ai?

Trước hết là vì người ta. Nhưng chưa đủ. Kết hôn với một người là còn phải vì hạnh phúc của người đó nữa, hiểu, cảm thông, chấp nhận để không làm khổ họ. 

Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, mọi thứ sẽ phức tạp hơn nhiều lắm. Nhưng ít nhất trước khi quyết định đi đến hôn nhân cần xác định: Mình quyết định kết hôn là vì điều gì? Để sau này có hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại cũng nhớ lại những mục tiêu đã khiến mình bắt đầu. 

Mong bạn hạnh phúc, hoặc là bình an với khổ đau.

Bạn có từng đặt câu hỏi "Mình kết hôn vì ai? Mình nghĩ gì khi cưới một người"? Bạn quan tâm đến những điều gì nhất trước khi xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình? Và những lý do gì khiến bạn phải quyết định ra đi? Mời bạn chia sẻ câu chuyện và tâm sự về hòm mail tto@tuoitre.com.vn. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

Giới trẻ TP.HCM kết hôn muộn hơn gần 3 tuổi: Khi nào "đủ chín" để kết hôn?Giới trẻ TP.HCM kết hôn muộn hơn gần 3 tuổi: Khi nào 'đủ chín' để kết hôn?

TP.HCM không chỉ nằm trong nhóm 21 tỉnh thành có tỉ lệ sinh thấp nhất mà còn là địa phương có độ tuổi kết hôn muộn hơn so với các tỉnh thành khác trong cả nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên