27/10/2023 18:50 GMT+7

Tai nạn giao thông ở Cam Ranh: 'Điếng người khi một buổi sáng mất cả mẹ và con'

Đó là lời chua xót của anh Đặng Văn Bốn (41 tuổi), khi nói về mẹ và con trai. Đây là những nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, (Khánh Hòa).

Anh Bốn vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn giao thông của mẹ và con trai - Ảnh: MINH CHIẾN

Anh Bốn vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn giao thông của mẹ và con trai - Ảnh: MINH CHIẾN

Trong xóm nhỏ tại thôn Mỹ Thanh (xã Cam Thịnh Đông) là không khí tang thương bao trùm, khi căn nhà lụp xụp nơi cuối đường vốn đã khó khăn nay lại thêm mất mát vì tai nạn giao thông.

"Bà nội chở cháu đi học rồi không về"

Nhìn về phía di ảnh, anh Bốn thở dài, sáng nay vì khá mệt và phải chuẩn bị đi làm vào buổi chiều, nên anh có nhờ mẹ là bà H.T.M. chở con trai là em Đ.T.H. đến Trường THCS Nguyễn Khuyến cách nhà tầm 15 phút đi xe.

Tuy nhiên ngay sau đó nhận hung tin mẹ và con trai tử vong, anh liền chạy đến hiện trường và không tin vào cảnh trước mắt mình.

"Đến nơi tôi như điếng người khi một buổi sáng mất cả mẹ và con... Phía bên kia là cổng trường, còn một xíu nữa là đến nơi, vậy mà...", anh Bốn nghẹn ngào.

Cố nén nước mắt, anh Bốn cho hay anh và vợ có 3 người con, trong đó H. là con thứ hai. Trên H. còn một chị gái 19 tuổi nhưng tâm thần không được bình thường, dưới H. là em út 2 tuổi.

"Tôi và mẹ cháu không sống chung với nhau, nên mấy đứa nhỏ ở với nội. Mẹ cũng quá khó khăn, vừa trông cháu vừa bó chổi bán kiếm tiền. Nghĩ thương H. còn nhỏ nhưng hiểu chuyện lắm, biết chị bệnh, em còn nhỏ nên H. làm hết mọi việc trong nhà, có món chi ngon cũng để dành cho bà nội và ba", anh Bốn kể.

Chị Trong thương xót đứa con chỉ mới học lớp 6 của mình - Ảnh: MINH CHIẾN

Chị Trong thương xót đứa con chỉ mới học lớp 6 của mình - Ảnh: MINH CHIẾN

Chị Doãn Thị Trong (mẹ H.) ngồi thất thần bên khung cửa, không tin đứa con trai đã đột ngột rời bỏ chị.

"Sáng nhận tin báo tôi tức tốc chạy về, khóc từ lúc lên xe đến bây giờ. H. năm nay vào lớp 6, ba nó đi làm thuê, cuốc mướn nên H. tự đi học hoặc bà nội chở... Mọi lần cháu đi học vẫn về bình thường, còn lần này cháu không về nữa rồi", chị Trong nấc nghẹn.

Bà Lê Như Thuận, hàng xóm anh Bốn, cho hay bà M. là người sống rất hiền từ với mọi người xung quanh, chăm chỉ làm việc lo cho con với cháu. Nhà bà M. là hộ khó khăn tại xóm.

Đoạn đường qua trường nơi em H. học có nhiều hàng quán, hằng ngày đông xe cộ qua lại - Ảnh: MINH CHIẾN

Đoạn đường qua trường nơi em H. học có nhiều hàng quán, hằng ngày đông xe cộ qua lại - Ảnh: MINH CHIẾN

"Tôi cũng có cháu học cùng trường với H., thú thật mỗi lần băng qua đường để sang bên kia trường là một lần thót tim. Xe tải, xe khách thi nhau phóng ầm ầm, dọc hai bên đường lại có các hàng quán để xe đậu nghỉ, ăn uống... rất khuất tầm nhìn. Qua vụ này chúng tôi muốn được đảm bảo an toàn không để đứa trẻ hay phụ huynh nào gặp tai nạn như vậy nữa", bà Thuận đề nghị.

Ông Huỳnh Văn Quang - chủ tịch UBND xã Cam Thịnh Đông - cho hay hộ nhà anh Bốn thuộc diện cận nghèo. Địa phương đã tổ chức đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ các nạn nhân.

Rà soát nguy cơ tại đoạn xảy ra tai nạn giao thông

Theo lãnh đạo UBND xã Cam Thịnh Đông, thời điểm xảy ra vào buổi sáng đông người qua đường để đưa con em vào trường. Hiện trường vụ tai nạn gần trường học và nhiều hàng quán. 

Trước đó các tài xế xe tải hay đậu đỗ dưới lòng đường để vào các quán ăn này, vừa chiếm lòng lề đường vừa mất an toàn giao thông khi di chuyển.

"Vấn đề này địa phương đã có kiến nghị nhưng việc xử lý vẫn chưa dứt điểm. Sắp tới địa phương sẽ tiếp tục đề nghị, phối hợp để xử lý việc đậu đỗ các xe khách, xe tải tại khu vực này", ông Quang nói.

Hiện trường đầu xe tải vỡ nát, lật nghiêng - Ảnh: MINH CHIẾN

Hiện trường đầu xe tải vỡ nát, lật nghiêng - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo ông Nguyễn Văn Dần - giám đốc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra. Sở cũng đã yêu cầu Chi cục Quản lý đường bộ III.3 rà soát toàn bộ khu vực xảy ra tai nạn về vấn đề an toàn giao thông.

Vị trí xảy ra tai nạn là điểm mở dải phân cách giữa, đường thẳng, bằng phẳng, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, thời tiết khô ráo, đường có 6 làn xe, có dải phân cách giữa.

"Nhận định ban đầu đây là vụ va chạm giữa xe tải với các xe chạy cùng chiều, chứ không phải do khuất tầm nhìn", ông Dần nói.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 6h30 cùng ngày trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, xe tải biển kiểm soát 77H-018.85 do Võ Ngọc Tùng (30 tuổi, trú thị xã Sông Cầu, Phú Yên) điều khiển đâm vào đuôi xe tải biển kiểm soát 71H-006.16 do Nguyễn Văn Phúc (32 tuổi, trú tại Thạnh Phú, Bến Tre) lưu thông cùng chiều.

Sau đó tiếp tục va chạm với một xe đạp điện đang đợi qua đường và một xe máy đang chạy cùng chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai người trên xe đạp điện là bà H.T.M. (66 tuổi) cùng cháu ruột Đ.T.H. (14 tuổi) tử vong tại chỗ. Người đi trên xe máy cũng tử vong là ông N.Q. (65 tuổi, trú thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông).

Xe Thành Bưởi gây tai nạn 5 người chết: Tài xế đang bị tước bằng vẫn cầm láiXe Thành Bưởi gây tai nạn 5 người chết: Tài xế đang bị tước bằng vẫn cầm lái

Bước đầu, công an xác định tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn làm chết 5 người đang bị tước bằng lái do chạy quá tốc độ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên