10/04/2021 23:42 GMT+7

Thắng nghẹt thở Aston Villa, Liverpool vào top 4

H.LAM
H.LAM

TTO - Tối 10-4, Liverpool đã tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng khi lội ngược dòng đá bại Aston Villa 2-1 trên sân Anfield ở vòng 31 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Thắng nghẹt thở Aston Villa, Liverpool vào top 4 - Ảnh 1.

Pha bỏ lỡ khó tin của Salah - Ảnh: REUTERS

Buộc phải thắng nuôi hi vọng vào top 4, Liverpool tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận.

Ngay ở phút 12, cơ hội mở tỉ số đã đến với Liverpool khi trung vệ đội khách Tyrone Mings mắc sai lầm trong tình huống phá bóng, tạo cơ hội cho Mohamed Salah thoát xuống đối mặt với thủ môn Emiliano Martinez. 

Đáng tiếc trong tư thế trống trải và trước mặt là khung thành mở rộng, tiền đạo người Ai Cập lại dứt điểm chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Liverpool.

Những phút sau đó, Liverpool tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của Diogo Jota, Roberto Firmino, Mohamed Salah… đội chủ nhà đã không có bàn thắng.

Thắng nghẹt thở Aston Villa, Liverpool vào top 4 - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Aston Villa sau khi Ollie Watkins mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Liverpool đã phải trả giá vào cuối hiệp 1 sau tình huống phản công của đội khách.

Phút 43, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, John McGinn xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của đồng đội rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Ollie Watkins. Tiền đạo này hãm bóng một nhịp rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Alisson, đưa Aston Villa vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Liverpool gia tăng sức ép và Roberto Firmino cũng đã sút tung lưới thủ môn Emiliano Martinez ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1 sau khi cú dứt điểm của Diogo Jota bật chân hậu vệ Aston Villa nảy đến vị trí của anh.

Nhưng VAR đã can thiệp với tình huống bắt lỗi việt vị của Diogo Jota và trọng tài không công nhận bàn thắng cho các cầu thủ chủ nhà.

Thắng nghẹt thở Aston Villa, Liverpool vào top 4 - Ảnh 3.

Pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Liverpool của Salah - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, với những pha dồn ép liên tục trong hiệp 2, Liverpool không mất nhiều thời gian để có bàn thắng quân bình tỉ số.

Phút 57, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Andrew Robertson bứt tốc xâm nhập vòng cấm đón đường chọc khe của đồng đội rồi tung cú dứt điểm trái phá từ góc hẹp.

Thủ môn Emiliano Martinez bay người đẩy bóng ra. Mohamed Salah trong tư thế không người kèm ập vào đánh đầu bồi đưa bóng vào lưới trống, quân bình tỉ số 1-1 cho Liverpool.

Thắng nghẹt thở Aston Villa, Liverpool vào top 4 - Ảnh 4.

Alexander-Arnold ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Liverpool - Ảnh: REUTERS

Sau bàn gỡ, Liverpool tiếp tục tấn công và tạo sức ép lớn lên phần sân Aston Villa. Dù rất nỗ lực nhưng phải đến khi trận đấu bước vào những phút đá thêm giờ, các học trò HLV Jurgen Klopp mới xuyên thủng được mành lưới thủ môn Emiliano Martinez lần nữa nhờ sự tỏa sáng của hậu vệ Trent Alexander-Arnold.

Phút 90+1, từ đường căng ngang bên cánh phải của Xherdan Shaqiri, Thiago ập vào thực hiện pha đệm bóng từ cự ly 5m nhưng không đánh bại được thủ môn Emiliano Martinez.

Bóng bật ra trước vòng cấm, hậu vệ Trent Alexander-Arnold từ cánh trái ập vào đoạt bóng rồi tung cú dứt điểm trái phá bằng chân trái hạ gục thủ môn Emiliano Martinez, ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool.

Thắng trận này, Liverpool tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 52 điểm.

Phòng ngự tồi tệ, Liverpool thua Real Madrid 1-3 Phòng ngự tồi tệ, Liverpool thua Real Madrid 1-3

TTO - Rạng sáng 7-4, Liverpool đã để thua Real Madrid 1-3 trên sân khách Alfredo Di Stefano ở lượt đi tứ kết Champions League 2020 - 2021. Đây là một trận đấu mà hàng thủ tiếp tục trở thành vấn đề của Liverpool.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên