10/08/2023 09:17 GMT+7

Thầy trò Trường Hồ Bốn vất vả sau lũ quét

Ngày 9-8, mưa giảm, các lực lượng của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ quét, sạt lở đất hôm 5-8.

Thầy cô Trường bán trú Hồ Bốn dọn dẹp bùn đất sau lũ  - Ảnh: N.TRẦN

Thầy cô Trường bán trú Hồ Bốn dọn dẹp bùn đất sau lũ - Ảnh: N.TRẦN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ sau lũ quét, tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Hồ Bốn, sáng 9-8 các thầy cô và lực lượng dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên dùng cuốc, xẻng dọn dẹp bùn đất các phòng học. Nhiều phòng học ở tầng trệt bùn đất, cành cây gãy đổ còn ngập tới đầu gối. Bàn ghế, sách vở, máy tính, trang thiết bị học tập, chăn màn... ngập trong nước, lấm lem bùn đất.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Nguyễn Đức Thủy - chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải - cho biết huyện đã huy động 200 đoàn viên, bốn trung đội dân quân (mỗi trung đội 28 người) và các lực lượng liên quan để khắc phục hậu quả do mưa lũ.

"Đối với Trường tiểu học và THCS xã Hồ Bốn, trước mắt chúng tôi tập trung dọn dẹp bùn đất, cọ rửa các phòng học, phòng ở, bếp ăn. Đối với đất đá, cây cối ở khuôn viên trường, khi thông đường từ trung tâm huyện lên xã chúng tôi sẽ huy động máy xúc, san gạt. Tinh thần cố gắng xong trước ngày 15-8, sau đó phun khử trùng, vệ sinh sạch sẽ lại để đón các em đi học vào ngày 21-8", ông Thủy nói.

Theo thầy Nguyễn Xuân Trường - hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của học sinh bị thiệt hại nặng nề. Qua kiểm đếm sơ bộ, trên 20 máy tính của các em học sinh mới dùng từ đầu năm 2023 đã bị hỏng. Các phòng học, đồ dùng, chăn gối của học sinh hay sách giáo khoa cũng bị ngập trong nước lũ. Hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh, bàn ghế ở khu vực ăn cũng bị trôi hoặc hư hỏng.

Theo thầy Trường, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn là nơi bán trú của gần 650 học sinh người Mông trên địa bàn.

"Trường rất khó khăn khi phải lo cho 600 cháu trong bối cảnh, điều kiện thiếu thốn như hiện nay. Nhà trường đang nỗ lực khắc phục đường nước, công trình vệ sinh, bếp ăn cho các em. Năm học mới cháu nào cũng cần đồ dùng học tập, sách vở, sách giáo khoa, chăn màn, bàn ghế để yên tâm học tập. Đây là những thứ thiết yếu nhất mà nhà trường cần nhất để các em bước vào năm học mới" - vị hiệu trưởng nói.

Trò khổ, thầy cô cũng khổ

Theo thầy Nguyễn Xuân Trường, trong đợt lũ vừa qua có bốn giáo viên mất hoàn toàn nhà cửa. Số khác bị sập nhà hoặc bị lũ tràn vào nhà được nhà trường thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chuyển tới ở ghép tại các phòng công vụ.

Bị cơn lũ cuốn đi ngôi nhà, thầy Giàng A Che, giáo viên dạy lớp 5, tâm sự trận sạt lở vừa qua khiến cả nhà thầy rơi vào cảnh đi ở nhờ. "Khi ấy mưa to lắm, nhà mình vừa dọn cơm ra thì nghe tiếng ầm ầm. Cả nhà sáu người bảo nhau chạy đi chỗ khác. Lên chỗ an toàn cách nhà khoảng 30m, mình thấy lũ ào xuống cuốn cả ngôi nhà đi chỉ một lúc", thầy Giàng A Che cho biết.

Hình ảnh lũ quét phá nát đường, để lại hoang tàn ở xã Hồ BốnHình ảnh lũ quét phá nát đường, để lại hoang tàn ở xã Hồ Bốn

Liên tiếp trong những ngày vừa qua, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã có mặt tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái để ghi nhận cuộc sống của bà con sau trận mưa lũ kéo dài từ ngày 5-8 vừa qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên