Tiếc nuối hàng chục gốc phượng giữa Pleiku bị cưa ngang thân

Hàng chục gốc phượng cổ thụ tỏa bóng mát trên phố Hoàng Văn Thụ, TP Pleiku (Gia Lai), bị cưa ngang thân trong tiếc nuối của người dân.

Tuyến đường Hoàng Văn Thụ rợp bóng cây, nay đã trọc lóc vì hàng phượng bị cưa ngang thân - Ảnh: TẤN LỰC

Tuyến đường Hoàng Văn Thụ rợp bóng cây, nay đã trọc lóc vì hàng phượng bị cưa ngang thân - Ảnh: TẤN LỰC

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, có hàng chục gốc phượng nhiều năm tuổi với đường kính lớn đã bị cưa hạ ngang thân trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ Hùng Vương đến Phan Đình Phùng.

Người dân trên tuyến đường này cho biết việc cưa cây đã thực hiện khoảng 2-3 ngày nay. Tại hiện trường, cành lá được thu dọn đi nơi khác, những cây phượng chỉ còn trơ phần gốc 3-4 mét.

Tại sao hàng chục gốc phượng lâu năm ở trung tâm Pleiku bị cưa ngang thân?

Từ một tuyến đường mát rợp bóng cây, nay đường Hoàng Văn Thụ trống vắng khoảng xanh, giữa trưa nắng rọi khô khốc không một bóng mát.

Người bán hoa, bán hàng rong vỉa hè hay chủ quán cơm, cửa hàng kinh doanh cũng lắc đầu thở dài giữa cái nắng chói lọi mùa khô.

Bà Võ Thị Vũ, chủ quán cơm trên đường Hoàng Văn Thụ, cho hay gốc cây trước quán đã chặt hai ngày trước. Theo bà Vũ, trước đây tới mùa mưa bão công ty cây xanh mới cho người tỉa cành, chưa bao giờ bị chặt ngang thân như lần này.

Cây phượng từng tỏa bóng mát, nay trơ trọi mỗi phần gốc trước cửa một hiệu vàng

Cây phượng từng tỏa bóng mát, nay trơ trọi mỗi phần gốc trước cửa một hiệu vàng

"Hàng quán buôn bán dựa vào bóng cây, con đường đang rợp bóng mát, giờ chặt hết cây xanh nắng rọi nóng như điên. Tôi bán đây hơn hai chục năm rồi, những cây này cũng từng đó tuổi. Nghe thông tin bảo công nhân chặt cây để mở đường, nhân viên nhà nước làm mình sao ý kiến được!" - bà Vũ nói.

Trong khi đó, bà Trần Thị Hiền, hộ kinh doanh điện dân dụng trên tuyến đường, cho hay mấy gốc cây trước nhà mới bị chặt hồi sáng. Trước đây cây che bóng mát cả ngày, hàng quán trước đường có chút thuận lợi kê đồ bán buôn, khách mua hàng có chỗ đậu xe tránh nắng.

Bây giờ bóng mát không còn, người buôn bán phải lấy dù che cửa hàng. Ai cũng tiếc nuối bóng cây gắn bó mấy chục năm không còn nữa.

Trả lời về vụ việc trên, ông Đỗ Việt Hưng - chủ tịch UBND TP Pleiku - cho hay việc cưa cắt cây trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ nhằm chuẩn bị cho việc khởi công dự án mở rộng đường sắp tới.

Theo ông Hưng, sau khi cưa cành, những gốc cây này được đưa đi trồng nơi khác để nhường không gian thực hiện dự án. Nói về việc mở rộng đường và trồng lại cây xanh, lãnh đạo TP Pleiku cho hay sẽ thực hiện theo thiết kế dự án được duyệt.

Đường Hoàng Văn Thụ rợp bóng mát ở đoạn giao Hùng Vương và đường Wừu 

Đường Hoàng Văn Thụ rợp bóng mát ở đoạn giao Hùng Vương và đường Wừu

Trong khi đó, ở đoạn giao từ Hùng Vương trở ra tới Phan Đình Phùng đã trống hoắc vì cây bị cưa 

Trong khi đó, ở đoạn giao từ Hùng Vương trở ra tới Phan Đình Phùng đã trống hoắc vì cây bị cưa

Quy hoạch Pleiku là đô thị hạt nhân trong tam giác Việt Nam - Lào - CampuchiaQuy hoạch Pleiku là đô thị hạt nhân trong tam giác Việt Nam - Lào - Campuchia

Theo mục tiêu lập quy hoạch, TP Pleiku giữ vị trí quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia và có ảnh hưởng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, Đông Nam Á.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên