21/02/2024 05:42 GMT+7

Tin tức thể thao sáng 21-2: Thắng trận đá bù, Man City qua mặt Arsenal

Man City thắng trận đá bù vòng 18 Premier League; Liverpool khủng hoảng lực lượng trước chung kết Cúp Liên đoàn... là những thông tin đáng chú ý của tin tức thể thao sáng 21-2.

Haaland ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: REUTERS

Haaland ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: REUTERS

Man City thắng trận đá bù vòng 18 Premier League

Rạng sáng 21-2 (giờ Việt Nam), Man City đã đánh bại Brentford 1-0 trên sân nhà ở trận đá bù vòng 18 Premier League. Người ghi bàn duy nhất cho Man City là Erling Haaland.

Man City chơi áp đảo hoàn toàn ở trận này. Nhưng sự xuất sắc của thủ thành Flekken đã giúp Brentford trụ vững hơn 70 phút. Cả trận, Flekken có đến 9 pha cứu thua.

Nhưng rồi anh đã không thể sửa chữa lỗi lầm cho người đồng đội Ajer. Trong một pha phản công của Man City, trung vệ này vô tình vấp ngã, tạo điều kiện cho Haaland thoát xuống. Trong thế đối mặt thủ môn, Haaland đã không bỏ lỡ cơ hội.

Trận thắng này vừa đủ giúp Man City vượt mặt Arsenal để vươn lên vị trí thứ hai. Sau 25 vòng đấu, đội bóng của Pep Guardiola có 56 điểm, kém Liverpool 1 điểm và hơn Arsenal 1 điểm.

Liverpool khủng hoảng lực lượng

Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu sớm vòng 26 Premier League, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã thừa nhận "cơn bão chấn thương" ở Liverpool hiện tại.

Cụ thể, Liverpool mất Jota ít nhất 1 tháng, còn Curtis Jones, Arnold, Alisson và Szoboszlai cũng khó lòng kịp quay trở lại trong 1 tuần tới. Trước đó, Matip, Thiago và Bajcetic cũng gần như phải nghỉ hết mùa vì chấn thương quá nặng. Thậm chí truyền thông Anh cho biết cả Salah và Nunez cũng dính chấn thương nhẹ.

Liverpool gần như mất trọn vẹn một đội hình trong trận đấu sớm gặp Luton diễn ra rạng sáng 22-2. Cuối tuần này họ sẽ đá chung kết Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) với Chelsea.

Nunez đá dội cột 4 lần, Liverpool vẫn thắng đậm ChelseaNunez đá dội cột 4 lần, Liverpool vẫn thắng đậm Chelsea

Rạng sáng 1-2 (giờ Việt Nam), Liverpool đã thắng đậm Chelsea với tỉ số 4-1 trong khuôn khổ vòng 22 Premier League.

De Jong tức giận chỉ trích truyền thông "dối trá"

"Thời gian qua, tôi rất bực mình trước những thông tin được giới truyền thông đưa ra. Rất nhiều điều sai sự thật", tiền vệ ngôi sao Frenkie De Jong của Barca lớn tiếng chỉ trích trong cuộc họp báo trước thềm trận gặp Napoli ở vòng 16 đội Champions League.

Vài tháng gần đây, truyền thông châu Âu cho biết De Jong đang bị Barca nợ mức lương lên đến 40 triệu euro, dẫn đến sự mâu thuẫn giữa anh và ban lãnh đạo đội bóng. Tiền vệ người Hà Lan được cho là đang tìm cách ra đi.

Dù vậy, De Jong khẳng định mọi thông tin liên quan đến anh, bao gồm mức lương cao đến khó tin và quan hệ với ban lãnh đạo Barca đều sai sự thật. Về lý thuyết, lương của De Jong hiện là 11,3 triệu euro/năm.

Người hùng World Cup 1990 qua đời
Brehme (phải) thời điểm trước khi giải nghệ - Ảnh: REUTERS

Brehme (phải) thời điểm trước khi giải nghệ - Ảnh: REUTERS

Tối 20-2, làng bóng đá thế giới bàng hoàng nhận tin cựu danh thủ người Đức Andreas Brehme đột ngột qua đời vì bị ngưng tim. Thông tin này được bà Schaefer, vợ ông, xác nhận.

Ông Brehme từng khoác áo tuyển Đức 86 lần, ghi 8 bàn thắng. Pha lập công đáng nhớ nhất sự nghiệp của Brehme chính là quả phạt đền giúp Đức đánh bại Argentina ở chung kết World Cup 1990.

Sau khi giải nghệ, Brehme trải qua cuộc sống khá thầm lặng. Ông chỉ làm công tác huấn luyện trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2006.

Alisson mắc sai lầm, Liverpool thua chủ nhà Arsenal 1-3Alisson mắc sai lầm, Liverpool thua chủ nhà Arsenal 1-3

Rạng sáng 5-2, Liverpool đã để thua chủ nhà Arsenal 1-3 ở trận cầu tâm điểm vòng 23 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên