26/08/2023 10:22 GMT+7

Tớ cảm ơn

- Cậu đã nhận được gói trà tớ biếu chưa? Ngon lắm í.

- Nhận rồi. Tớ cảm ơn.

- Nghe "Tớ cảm ơn" giờ nhạy cảm quá cậu ạ.

- Ơ, lời lẽ hay ho có bao đời rồi sao giờ nhạy cảm?

- Chả là sau cái vụ mấy quan chức nhận hối lộ bảo "Tớ cảm ơn", bây giờ có mô đen là hễ thấy ông bà nào bị lộ mà có nhà to, xe to thì người ta hỏi: Cái nhà ấy, cái xe ấy là bao nhiêu lần "Tớ cảm ơn"?

- Thế à! À mà tớ chả hiểu sao nhận tiền khủng mà bảo là "tiền cảm ơn" chứ không phải hối lộ, giống như chuyện cười thế nhỉ?

- Có lẽ họ cứ "Tớ cảm ơn" kiểu thế quen rồi nên cho đó là bình thường chăng? Nhưng cứ yên tâm, thế nào rồi cũng rõ thôi.

- Là sao?

- Thì kiểu gì sau này ra tòa cũng sẽ giống ông nọ bảo là ở trong trại giam phải đọc hết mấy cuốn sách mới hiểu rằng đã làm sai, rằng "tiền cảm ơn" là nhận hối lộ.

- !!!

Túi ni lông đựng tiềnTúi ni lông đựng tiền

Tớ là cái túi ni lông, là cái ba lô rẻ tiền. Tớ dùng đựng đủ thứ trên đời, kể cả rác, kể cả tiền. Không chỉ tiền bạc lẻ của bà con chắt chiu, gần đây tớ còn được các quan chức làm bậy tin dùng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên