29/02/2024 15:43 GMT+7

Tôi chưa bao giờ cần hoa hay quà ngày 8-3

Gia đình tôi ngày 8-3 như thế nào? 14 năm lập gia đình, tôi chưa một lần đòi hỏi hay bóng gió để chồng tôi mua hay tặng quà gì trong những dịp đó.

Tặng hoa hay tặng quà cho nhau nếu có thành ý thì quà tặng mới thêm ý nghĩa - Ảnh minh họa

Tặng hoa hay tặng quà cho nhau nếu có thành ý thì quà tặng mới thêm ý nghĩa - Ảnh minh họa

Tôi năm nay bốn mươi. Cái tuổi dường như nằm đâu đó ở giữa, ở sự giao thoa của xã hội.

Tôi nói vậy vì tuổi đôi mươi của tôi đã thấy xu hướng tặng hoa, tặng quà trong các ngày lễ, ngày hội như ngày 8-3, 14-2 hay 20-10… Dù rằng ngày ấy không rầm rộ và ồn ào khắp phố phường, không phủ sóng khắp mạng xã hội hay các kênh truyền thông như hiện nay…

Thực ra, tâm lý mà, ai cũng thích được tặng hoa, tặng quà bất cứ lúc nào, chứ không chỉ trong một dịp đặc biệt nào đó. Tôi cũng không ngoại lệ. Và tất nhiên nếu là một món quà mà bạn đang trông đợi thì niềm vui càng tăng lên gấp bội.

Tuy nhiên, với riêng tôi, nếu là hình thức, là một cái gì đó chạy theo trào lưu, xu thế thì tôi không thích. Càng không thích khi đó là có cho bằng bạn, bằng bè, hay giống người ta, phục vụ cho "sống ảo"...

Nói vậy không hẳn là tôi phản đối hay công kích.

Bởi 8-3 đâu nhất thiết là hoa hay quà gì to tát; rồi các anh phải vò đầu bứt tai suy nghĩ, chọn lựa.

8-3 đơn giản là một bữa ăn do chính các anh/bạn đồng nghiệp công ty tổ chức; đặt hàng hay tự nấu nướng cũng vui mà, rất tuyệt luôn. Vừa vui, vừa chan hòa, gắn bó đồng nghiệp. Tôi từng trải qua những "ngày hội dành cho chị em" như thế ở công sở nơi tôi làm việc.

Còn trong gia đình, 8-3 như thế nào? 14 năm lập gia đình tôi chưa một lần đòi hỏi hay bóng gió để chồng tôi mua hay tặng quà gì trong những dịp ấy. Đồng ý rằng quan tâm nhau, đôi lúc món quà là tấm lòng, là thành ý và cả bất ngờ nữa. Thế nhưng, hỏi thiệt "nếu món quà đó bạn không thích hay không vừa ý bạn lắm, dù cho có bất ngờ đi nữa, phản ứng của bạn sẽ thế nào?"…

Mẹ tôi năm nay 60 tuổi. Một đời vất vả, mẹ chưa bao giờ biết Ngày Quốc tế Phụ nữ, hay Ngày Phụ nữ Việt Nam là gì… và đương nhiên mẹ cũng chưa bao giờ đòi hỏi.

Tôi không hiện đại, nhưng tôi tự tin mình không lạc hậu. Tuy vậy tôi không hề có khái niệm 8-3 phải có hoa, có quà.

Mua và tặng quà đâu cần phải đúng dịp. Quà cũng không cần "đao to búa lớn". Như tôi, "quà" cho mẹ đơn giản là vài bộ đồ mặc ở nhà, lâu lâu là đôi giày hay cái túi cho mẹ đi đám cưới hay đi chơi… Thế là vui rồi.

Tôi vui và những người làm mẹ như mẹ tôi, chắc chắn rất vui! Một niềm vui đâu nhất thiết phải vào ngày 8-3.

Câu chuyện Phụ nữ ngày 8-3 là cần được tặng quà? vẫn nhận được nhiều bình luận, quan tâm của bạn đọc. Những tranh luận thú vị, những góc nhìn thẳng thắn nhưng đã được chia sẻ.

Tiếp sau những chia sẻ của bạn đọc đã được đăng tải về câu chuyện tặng quà nhân dịp 8-3, Tuổi Trẻ Online mong tiếp tục nhận phản hồi, chia sẻ, góc nhìn xoay quanh chủ đề này. Làm sao quà cáp là thành ý, là biểu hiện của sự quan tâm chứ không chỉ là nghĩa vụ?

Mời bạn đọc cùng trao đổi, chia sẻ về chủ đề: "Có phải phụ nữ cần được tặng quà và có quà mới vui?". Ý kiến xin gửi về bichdau@tuoitre.com.vn hoặc ở phần bình luận dưới bài. Cảm ơn bạn đọc.

Ngày 8-3: Sợ những bữa liên hoan cho đẹp mặt!Ngày 8-3: Sợ những bữa liên hoan cho đẹp mặt!

Cứ đến những ngày lễ dành cho hội chị em, như ngày 8-3 hay 20-10 là nhiều phụ nữ lại sợ những bữa liên hoan được tổ chức vì nghĩa vụ, vì cho đẹp mặt với các phòng ban khác của những đồng nghiệp nam cùng cơ quan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên