11/06/2018 14:03 GMT+7

Tôi đẹp, bạn cũng thế: Hãy cười và yêu thương trân quý cơ thể mình

HÀ THANH thực hiện
HÀ THANH thực hiện

TTO - Dù bạn là ai, phụ nữ hay nam giới, giàu hay nghèo, người khuyết tật hay không khuyết tật… tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, trong đó có quyền được tôn trọng và tự do tôn vinh giá trị của bản thân.


Tôi đẹp, bạn cũng thế: Hãy cười và yêu thương trân quý cơ thể mình - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Vân (ngồi) trong một chương trình biểu diễn thời trang cho người khuyết tật

Một chương trình biểu diễn thời trang dành cho phụ nữ khuyết tật với tên gọi "Tôi đẹp, bạn cũng thế" sẽ được tổ chức tại sân Nhà thờ Đá (thị trấn Sapa, Lào Cai) vào ngày 16-6 tới đây.

Dự án do chị Nguyễn Thị Vân, chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm Nghị lực sống cùng ba người bạn là chị Đỗ Thanh Hương, Trần Thị Quế Lương và Ngô Thu Hà phối hợp với Trung tâm Nghị Lực Sống thực hiện.

Đây là một hoạt động nằm trong quá trình đào tạo về ứng phó với bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, tấn công tình dục và buôn bán người mà Trung tâm Nghị lực sống đã tổ chức 4 kỳ tại Úc, Hà Nội, Hội An, TP.HCM gây tiếng vang lớn và truyền nghị lực cho nhiều phụ nữ khuyết tật thêm tự tin mở rộng mối quan hệ xã hội và hòa nhập cộng đồng.

Tuổi Trẻ Online có dịp trò chuyện với chị Nguyễn Thị Vân, người đồng tổ chức dự án Tôi đẹp, bạn cũng thế về chương trình biểu diễn thời trang đặc biệt này, chị Vân chia sẻ:

- Chúng tôi đã chọn được 20 người mẫu và đang trong quá trình làm việc với các nhà thiết kế để đưa ra những mẫu thiết kế phù hợp nhất với các bạn. Năm nay chúng tôi có sự đồng hành của nhãn hiệu thời trang Chula đến từ Tây Ban Nha và nhà thiết kế Thanh Thuý từ Việt Nam...

* Chị có thể chia sẻ về nỗ lực mà bản thân và chương trình muốn hướng đến cho cộng đồng khuyết tật, đặc biệt là đối tượng chị em phụ nữ khuyết tật?

- Từ trải nghiệm của bản thân và những câu chuyện được kể lại của hàng ngàn người khuyết tật, chúng tôi nhận thấy sự khác biệt về ngoại hình là một điểm mà dễ bị đưa ra để "bạo hành", phân biệt đối xử và kỳ thị. Nạn nhân sau đó trở nên rụt rè, mặc cảm, thấy xấu hổ, thậm chí là ghét bỏ bản thân mình.

Chính từ điều này mà chúng tôi đã thiết kế nên chương trình biểu diễn thời trang là cách để giúp họ đối mặt, vượt qua nỗi sợ hãi của mình và nhìn nhận lại đúng giá trị của bản thân, tôn trọng và yêu thương cơ thể mình hơn.

Đồng thời chúng tôi muốn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng về sự đa dạng trong vẻ đẹp và luôn tôn trọng những sự khác biệt của mỗi người, nhờ đó làm giảm đi sự phân biệt kỳ thị trong xã hội.

* Làm thế nào để Vân thuyết phục chị em phụ nữ bước lên sân khấu biểu diễn?

- Tôi bắt đầu từ chính câu chuyện của mình và với ước mơ được trở thành người mẫu, từ đó truyền cảm hứng cho những người phụ nữ được tự do nói lên mơ ước thầm kín của mình, dù đó là những mơ ước mà khi nói ra có thể bị mọi người chê cười.

Tôi muốn giúp cho chị em phụ nữ khuyết tật nhìn thấy được câu chuyện, hình ảnh của họ trong đó, giúp họ trở nên mạnh dạn hơn để gửi hồ sơ tham dự và tự tin bước lên sân khấu.

Tôi đẹp, bạn cũng thế: Hãy cười và yêu thương trân quý cơ thể mình - Ảnh 2.

Phụ nữ đẹp nhất khi cười

* Trải qua 4 lần tổ chức, dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn những nụ cười của Vân và chị em phụ nữ khi bước lên sân khấu, chắc hẳn mọi người tìm thấy rất nhiều niềm vui?

- Chúng tôi nhìn thấy những người phụ nữ khuyết tật lần đầu tiên trong đời dám đi mua một chiếc váy để mặc, có người sau đó make-up và đi ra đường. Có những người thì kết hôn và hưởng tình yêu tuyệt vời.

Có những bạn lại luôn post hình ảnh mình đi du lịch khắp nơi một cách tự tin. Còn có chị tự mình mở tiệm làm đẹp với mong ước giúp cho những người phụ nữ khuyết tật đẹp hơn và tự tin hơn mỗi ngày.

Chúng tôi, những người tổ chức không gì hạnh phúc hơn khi thấy được những kết quả như vậy sau mỗi lần kết thúc chương trình biểu diễn thời trang.

* Chị có muốn gửi gắm điều gì đến người khuyết tật, nhất là chị em phụ nữ?

- Các chị, các em đẹp nhất là khi nở nụ cười và tự tin. Điều này làm cho các chị, các em toả sáng và đẹp một cách đặc biệt nhất, không có vẻ đẹp nào có thể trùng lặp hay đưa ra so sánh.

Chính vì vậy mà hãy luôn cười thật nhiều, yêu thương và trân quý cơ thể mình.

Một số hình ảnh đẹp chị em phụ nữ khuyết tật trong các chương trình biểu diễn thời trang:

Tôi đẹp, bạn cũng thế: Hãy cười và yêu thương trân quý cơ thể mình - Ảnh 3.

Thuyết phục phụ nữ khuyết tật đứng trên sân khấu là nỗ lực của những người tổ chức chương trình. Dù là ai, phụ nữ hay nam giới, khuyết tật hay không khuyết tật cũng có quyền được tự do tôn vinh giá trị bản thân

Tôi đẹp, bạn cũng thế: Hãy cười và yêu thương trân quý cơ thể mình - Ảnh 4.

Dù ngồi trên xe lăn, nhưng phụ nữ khuyết tật vẫn tỏa sáng trong những tà áo dài đẹp mắt

Tôi đẹp, bạn cũng thế: Hãy cười và yêu thương trân quý cơ thể mình - Ảnh 5.

Họ xứng đáng được cộng đồng tôn vinh với nỗ lực chiến thắng bản thân

Tôi đẹp, bạn cũng thế: Hãy cười và yêu thương trân quý cơ thể mình - Ảnh 6.

Chương trình biểu diễn tại phố cổ Hội An. Họ vượt qua sợ hãi, chiến thắng bản thân và tự tin bước lên sân khấu biểu diễn

Tôi đẹp, bạn cũng thế: Hãy cười và yêu thương trân quý cơ thể mình - Ảnh 7.

Tôi đẹp, bạn cũng thế!

Tôi đẹp, bạn cũng thế: Hãy cười và yêu thương trân quý cơ thể mình - Ảnh 8.

Nụ cười duyên dáng của chị em phụ nữ khi được đứng trên sân khấu biểu diễn thời trang

"Bóng ước mơ" của hơn 600 em nhỏ khuyết tật được thả lên trời 'Bóng ước mơ' của hơn 600 em nhỏ khuyết tật được thả lên trời

TTO - Hơn 600 bong bóng bay tượng trưng cho ước mơ của các em nhỏ khuyết tật trong Ngày Quốc tế thiếu nhi được thả lên bầu trời tại đảo Hòn Tằm, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà vào chiều 1-6.

HÀ THANH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên