Xe
28/04/2023 08:05 GMT+7

'Tôi toát mồ hôi với 4 lần thi bằng B2 mới đỗ'

“Lộ trình thi ngày càng khó, các bài thi mỗi năm lại cập nhật thêm vài phần. Tôi hoàn toàn ủng hộ, nhưng thực sự để thi bằng B2 bây giờ không hề dễ dàng”, một độc giả tâm sự.

Tôi toát mồ hôi với 4 lần thi bằng B2 mới đỗ - Ảnh 1.

'Tôi toát mồ hôi với 4 lần thi bằng lái' - Ảnh minh họa: Unsplash

Dưới đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Tình, 27 tuổi, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, về việc thi bằng B2 (bằng lái xe số sàn).

Đầu năm 2022, gia đình có để lại cho tôi chiếc Hyundai Accent cũ số sàn, vừa để tôi tập lái, vừa là phương tiện đi lại. Nhưng có lẽ bản thân tôi cũng không thể ngờ việc thi bằng B2 lại khó khăn tới vậy.

Tôi đăng ký học lái ở một trung tâm dạy lái trên mạng. Trước khi bước vào thi sát hạch, tôi đã phải đạt đủ 810km đường trường. Tôi mất khoảng 3 - 4 tháng để hoàn thành xong quãng đường này và dần dần có được cảm giác lái tốt hơn.

Sau khi đạt đủ số km đường trường, tôi lao đầu vào tập sa hình. Tới đây, cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu. Chân côn không chắc khiến tôi chết máy liên tục. Đặc biệt những lúc hoảng, tôi thường quên bài và các thao tác trên xe. Bằng B2 thực sự đòi hỏi kỹ năng lái quá nhiều với một cô gái.

Tôi mất khoảng 1 - 2 tháng rèn mình trong sa hình, nhưng tay lái vẫn bị đánh giá là yếu và không chắc chắn.

Tới ngày thi sát hạch, thời gian quá gấp khiến tôi không kịp ôn lý thuyết và trượt ngay ở lần thi đầu tiên.

Ở lần thứ 2, tôi đã rút kinh nghiệm và dễ dàng vượt qua cả lý thuyết và mô phỏng. Dù vậy, đây lại là lần đầu tôi thi sa hình, những vị trí dừng đỗ chưa chuẩn khiến tôi bị trừ khá nhiều điểm. Một lần nữa tôi lại thi trượt.

Lần thứ 3 là lần thi tôi hồi hộp nhất, một chút thiếu tập trung ở đoạn đề pa lên dốc khiến tôi bị đánh trượt vì để xe trôi lại phía sau.

Tôi bước vào lần thi thứ 4 trong tâm thế không còn gì để mất. Những lần thi trượt trước đó cho tôi kinh nghiệm để hoàn thành tốt phần thi sa hình. Sau đó, tôi cũng không khó khăn để hoàn thành bài thi đường trường và nhận bằng B2.

Tôi đã nghe nhiều về cơn ác mộng thi bằng lái của các chị em, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi nghĩ sự chặt chẽ và khó khăn của bài thi là cần thiết để đảm bảo sự an toàn của mọi người khi tham gia giao thông trên đường. Dù vậy, tôi nghĩ con gái lựa chọn bằng B1 (bằng lái xe số tự động) sẽ phù hợp và dễ dàng hơn rất nhiều.

Độc giả Nguyễn Thị Tình

Làm rõ việc sát hạch viên Làm rõ việc sát hạch viên 'hỗ trợ' người thi bằng lái xe

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải kiểm điểm, có hình thức xử lý tương xứng đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, sai sót trong quản lý đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên