Biếm họa

Top 10 lý do để đăng ký 'giấy khai sinh' cho chó, mèo

Đăng lúc 06:12 | 05/05/2024

Một trong Top 10 lý do là: Hằng năm, ta lại có thêm vài ngày tổ chức sinh nhật cho thằng cún, con miu, tạo điều kiện cho đám lính lác tới chúc mừng, “cảm ơn” chứ!

Top 10 lý do để đăng ký "giấy khai sinh" cho chó, mèo

Đăng ký khai sinh cho tụi nhỏ, để lỡ có đi cắn bậy ai thì đội “SBC” cũng biết “gốc gác” để nể nang đôi chút! Đặng Ngọc Tuấn (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đăng ký khai sinh cho tụi nhỏ, để lỡ có đi cắn bậy ai thì đội “SBC” cũng biết “gốc gác” để nể nang đôi chút! Đặng Ngọc Tuấn (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chiều cao, cân nặng, giống nòi / Ngày sinh tháng đẻ rạch ròi kê khai / Sau này nhân giống mới hay / Làm việc như thế là bài bản nghe! HÀN DUYÊN (QUẢNG NAM)

Chiều cao, cân nặng, giống nòi / Ngày sinh tháng đẻ rạch ròi kê khai / Sau này nhân giống mới hay / Làm việc như thế là bài bản nghe! HÀN DUYÊN (QUẢNG NAM)

Một cách để nâng “đẳng cấp xã hội” cho mấy anh chị pet cưng 4 chân, để lên mặt với đám phèn, vện... ấy mà! Nhí Oxy (Hà Nội)

Một cách để nâng “đẳng cấp xã hội” cho mấy anh chị pet cưng 4 chân, để lên mặt với đám phèn, vện... ấy mà! Nhí Oxy (Hà Nội)

Đã gọi là “boss”, “hoàng thượng” thì phải có giấy trắng mực đen mộc đỏ công nhận “chính danh” chứ! Pi Ti (TP.HCM)

Đã gọi là “boss”, “hoàng thượng” thì phải có giấy trắng mực đen mộc đỏ công nhận “chính danh” chứ! Pi Ti (TP.HCM)

Đang tính đem “em nó” đi thi hoa hậu chó mèo, nên phải có khai sinh nghiêm chỉnh để làm hồ sơ dự thi. Hoàng Văn Hùng (Hà Nội)

Đang tính đem “em nó” đi thi hoa hậu chó mèo, nên phải có khai sinh nghiêm chỉnh để làm hồ sơ dự thi. Hoàng Văn Hùng (Hà Nội)

Hằng năm, ta lại có thêm vài ngày tổ chức sinh nhật cho thằng cún, con miu, tạo điều kiện cho đám lính lác tới chúc mừng, “cảm ơn” chứ! GẤU VÀNG (Hà Nội)

Hằng năm, ta lại có thêm vài ngày tổ chức sinh nhật cho thằng cún, con miu, tạo điều kiện cho đám lính lác tới chúc mừng, “cảm ơn” chứ! GẤU VÀNG (Hà Nội)

Sáng nào cũng phải dọn “mìn” mệt nghỉ. Giờ có giấy khai sinh, “sản phẩm” của pet nhà nào, nhà ấy phải dọn, không đùn đẩy được. Tình làng nghĩa xóm thắm thiết hẳn lên!ĐẠI SƯ HUYNH (TP.HCM)

Sáng nào cũng phải dọn “mìn” mệt nghỉ. Giờ có giấy khai sinh, “sản phẩm” của pet nhà nào, nhà ấy phải dọn, không đùn đẩy được. Tình làng nghĩa xóm thắm thiết hẳn lên!ĐẠI SƯ HUYNH (TP.HCM)

Làm khai sinh cho “bé cưng” xong, photo nhiều bản, treo trước cổng nhà kèm lời nhắn: “Pet chính chủ, được bảo hộ, vui lòng không... vợt”. Nguyễn Thị Thùy Dương (TP.HCM)

Làm khai sinh cho “bé cưng” xong, photo nhiều bản, treo trước cổng nhà kèm lời nhắn: “Pet chính chủ, được bảo hộ, vui lòng không... vợt”. Nguyễn Thị Thùy Dương (TP.HCM)

Đây là một trong những tiêu chí “vàng” để được kết nạp vào “Hội những người nuôi thú cưng sành điệu”. Mup (Hà Nội)

Đây là một trong những tiêu chí “vàng” để được kết nạp vào “Hội những người nuôi thú cưng sành điệu”. Mup (Hà Nội)

Xưa giờ cô hàng xóm cứ ngóng sang Tây, thấy người ta văn minh quá. Nay phải cho cô ấy sáng mắt ra, thấy ta cũng nhân văn chẳng kém gì Tây nhé! PHẠM VĂN SANG (Bình Định)

Xưa giờ cô hàng xóm cứ ngóng sang Tây, thấy người ta văn minh quá. Nay phải cho cô ấy sáng mắt ra, thấy ta cũng nhân văn chẳng kém gì Tây nhé! PHẠM VĂN SANG (Bình Định)

 

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa