31/03/2021 09:25 GMT+7

Trị tận gốc đua xe trái phép: Tịch thu xe, tại sao không?

ĐỖ NGÔ TRẦN - HẰNG NGA
ĐỖ NGÔ TRẦN - HẰNG NGA

TTO - Nạn đua xe đang trở nên nguy hiểm hơn trước, khi có nhiều "quái xế" dùng mạng xã hội rủ rê nhau, khoe hình ảnh đua xe. Không chỉ có những cuộc đua đêm khuya đường vắng, giờ quái xế tung hoành quốc lộ, cao tốc giữa ban ngày.

Trị tận gốc đua xe trái phép: Tịch thu xe, tại sao không? - Ảnh 1.

Nhóm quái xế quậy trên đường Tô Ký, huyện Hóc Môn chiều 28-3 - Ảnh cắt từ clip

Trị đua xe trái phép bằng cách nào? Tuổi Trẻ trích ý kiến bạn đọc về vấn đề nóng này.

Tịch thu xe, tại sao không?

Dư luận bất bình với sự việc hàng trăm "quái xế" đi xe máy trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rú ga phóng xe bạt mạng ngày 19-3. Vụ việc này diễn ra ngay trong đợt cao điểm lập lại trật tự an toàn giao thông.

Một tuần trước đó, chiều 12-3 tại đại lộ Vòng Cung, TP Thủ Đức (đoạn trên nóc hầm Thủ Thiêm, TP.HCM), nhóm "quái xế" không đội mũ bảo hiểm chạy nhiều loại xe máy nẹt pô gầm rú, bốc đầu hàng chục mét. Các "quái xế" liên tục so kè nhau, biểu diễn chạy xe tốc độ cao khiến nhiều người đi đường một phen hoảng sợ.

Nạn đua xe trái phép xảy ra liên tục, nhiều nơi. Ngày 6-12, hàng trăm "quái xế" hú còi trên đường Trần Văn Giàu, đoạn gần cầu Xáng thuộc địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. 

Trước đó một ngày, hàng trăm thanh niên nam nữ tụ tập "cổ vũ" đua xe trái phép trên quốc lộ 1, đoạn gần khu du lịch Suối Tiên thuộc phường Tân Phú, TP Thủ Đức, cách không xa Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc.

Tôi chứng kiến không ít lần nhóm đua xe biểu diễn, kéo ga nẹt pô ầm ĩ, người đi đường hoảng loạn vội tấp vào lề, có người té ngã giữa đường. Nỗi bất an càng lớn hơn sau liên tiếp nhiều vụ đua xe rầm rộ gần đây. 

Buổi tối, trên đường từ quận 5 về Thủ Đức, tôi vẫn thấy những nhóm "quái xế" làm náo loạn trên đại lộ Mai Chí Thọ (Q.2), đường Chu Văn An và Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh), Điện Biên Phủ (Q.3), Phạm Văn Đồng, xa lộ Hà Nội (Thủ Đức), Nguyễn Văn Linh (Q.7)... Lẽ nào lại bó tay với nạn đua xe bất tuân pháp luật?

Nhiều vụ đua xe đã không còn lén lút giữa đêm khuya mà ngày càng táo tợn với cả trăm người tham gia. Đã có bao nhiêu vụ, bao nhiêu người đua xe được xử lý đến nơi đến chốn? Đà Nẵng đã từng dẹp được nạn đua xe trái phép. 

Tôi vẫn nhớ lời của cố bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh khi ấy: "Tại sao Đà Nẵng không có đua xe? Bởi vì đua thì bị tịch thu xe, bán lấy tiền xây nhà cho người nghèo chứ không nói nhiều, không cãi, không tranh luận. 

Cứ thế mà làm!". Trong khi họp Quốc hội có người từng chất vấn: "Luật nào cho phép Đà Nẵng tịch thu xe đua?", ông Thanh đã trả lời: "Tôi xin thưa Quốc hội chứ luật pháp nào cho phép đua xe? Luật nào cho phép lấy xe máy ra đua, táng chết người này người kia lung tung như thế?".

Tịch thu xe để giữ an toàn, trật tự giao thông và tính mạng người đi đường. Đua xe rất dễ gây thương vong, để lại những đau đớn, mất mát không gì bù đắp. Gắn camera trên tuyến đường thường có đua xe để theo dõi, xử phạt nguội và xử thật nghiêm, tại sao không? 

Ngoài chuyện cơ quan chức năng làm đúng chức trách và nhiệm vụ, cần quy rõ trách nhiệm cho chính quyền địa phương nơi nào xảy ra đua xe nếu để đua xe tái diễn.

Trị tận gốc nạn đua xe, nên có quy định tịch thu phương tiện giống như Đà Nẵng đã làm. Ngoài ra còn phạt tiền thật nặng, tái phạm có thể tịch thu bằng lái. Luật chưa đủ mạnh thì bổ sung, sửa đổi để trị "quái xế". Việc này không thể trì hoãn.

Ngăn thảm họa lan rộng

Tháng 3-2021, một nam công nhân tử nạn khi tham gia đua xe tại Bình Dương để lại nỗi đau buồn cho người vợ trẻ. 

Xót hay giận cũng đã là hậu quả tiếp nối sau những trận tụ tập lái xe bạt mạng với "tốc độ bàn thờ". Những vụ việc như thế này hậu quả còn lớn hơn nếu có va quẹt, gây tai nạn cho nhiều người, kể cả người đi đường.

Đáng giận hơn khi nhiều "quái xế" khoe cả clip thành tích chạy xe "hết ga hết số" lên mạng. Đây không chỉ là "trò ngông" mà còn là sự thách thức, xem thường pháp luật. Và sự xem thường này cũng không phải là chuyện cá nhân lẻ tẻ. 

Đã có những nhóm đua xe hẹn hò nhau trên mạng. Họ rủ rê nhau tham gia "đường đua tử thần", họ (bằng cách này cách khác) rao bán xe độ chế cũng qua mạng. Có thể thấy nhiều người thu lợi từ việc đưa thông tin, hình ảnh đua xe lên mạng để kích động nhau và cả để phản ứng với cơ quan chức năng, cản trở việc xử lý nạn đua xe trái phép.

Trước đây, đua xe thường diễn ra đêm khuya ở những cung đường mới, vắng, ngoại thành. Nay đã khác, họ dám chặn xe trên cao tốc và quốc lộ để đua xe và khoe hình ảnh lên mạng. 

Và manh nha có chuyện cá cược thắng thua trên đường đua. Ai rủ rê, tổ chức? Ai tham gia đua? Ai là người đưa hình ảnh lên mạng? Ai là những "ông trùm giấu mặt" hưởng lợi từ những cuộc đua rầm rộ khắp nơi mấy tháng nay?

Xử lý quái xế rất cần nhưng chưa đủ. Cần trị tận gốc, chặn đứng mọi kiểu tổ chức đua xe, xử nặng những người đưa hình ảnh, clip đua xe để ngăn ngừa hậu họa khi đua xe đang nhiều hơn ở các tỉnh thành.

Đua xe trái phép còn quay video đăng lên mạng Đua xe trái phép còn quay video đăng lên mạng

TTO - Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang vừa mời làm việc đối với nhóm 'quái xế' tụ tập đua xe gây náo loạn trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Cái Bè.

ĐỖ NGÔ TRẦN - HẰNG NGA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên