01/02/2008 19:47 GMT+7

Trượt ván về quê ăn tết

MỸ LOAN (Theo nhật báo Trường Giang)
MỸ LOAN (Theo nhật báo Trường Giang)

TTO - Một nam sinh viên quê ở Vũ Hán thực hiện quyết định táo bạo của mình - vượt hơn 200km đường để về quê ăn tết trên đôi ván trượt tuyết.

sXyDPdnI.jpgPhóng to
Chàng sinh viên sau khi bị cảnh sát chặn lại đã thu bộ dụng cụ trượt tuyết lại và tránh ống kính của phóng viên - Ảnh: cnhan.com
TTO - Một nam sinh viên quê ở Vũ Hán thực hiện quyết định táo bạo của mình - vượt hơn 200km đường để về quê ăn tết trên đôi ván trượt tuyết.

10g sáng ngày 28-1-2008, lực lượng cảnh sát tuần tra công lộ tỉnh Hồ Bắc trong lúc giải quyết ùn tắc giao thông tại km 196 tuyến đường cao tốc Nghi Xương - Vũ Hán đã phát hiện một thanh niên với dáng vẻ thư sinh đang băng băng trượt tuyết đi về hướng Vũ Hán.

Cho rằng đây là một trường hợp "vi phạm giao thông" nghiêm trọng, lực lượng tuần tra đã chặn lại để xét hỏi. Hóa ra chàng sinh viên của Trường đại học Trường Giang (TP Lực Châu) này, vì lo ngại bão tuyết kéo dài không thể về nhà ăn tết cùng gia đình nên đã nghĩ ra cách về nhà độc nhất vô nhị này.

Khi đã rõ sự tình, các anh cảnh sát không nỡ phạt mà còn khuyên sinh viên này không nên sử dụng ván trượt tuyết trên đường cao tốc, vì vừa vi phạm giao thông vừa rất nguy hiểm. Sau đó họ cho nam sinh viên này đi nhờ đến trạm thu phí La Trường để đón xe tốc hành về Vũ Hán.

MỸ LOAN (Theo nhật báo Trường Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên