04/10/2021 14:30 GMT+7

Từ Kiên Giang lên Sài Gòn làm tài xế chở F0

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

Có thời điểm số lượng bệnh nhân tăng khó kiểm soát, áp lực lên đội ngũ y bác sĩ bao nhiêu thì tài xế cũng áp lực bấy nhiêu. Nhanh chóng, thần tốc và đảm bảo an toàn là tiêu chí anh Bình đặt ra khi thực hiện công việc của mình.

Từ Kiên Giang lên Sài Gòn làm tài xế chở F0 - Ảnh 1.

Phải khoác trên mình bộ đồ bảo hộ nóng nực, thời gian đầu cảm thấy khó chịu, bí bức vô cùng, trời nắng thì nóng, trời mưa thì ướt át. Trên xe có máy lạnh nhưng không dám mở để đảm bảo an toàn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Gặp anh Phạm Hòa Bình (47 tuổi) - tài xế lái xe Phương Trang một ngày đầu tháng 10 tại Trạm y tế phường Tân Thới Nhất (quận 12) trong lúc anh chuẩn bị đi đón một số trường hợp F0 vào bệnh viện điều trị, anh cho biết đã bám trụ ở đây để phụ giúp các nhân viên y tế suốt hơn 2 tháng qua.

Từ Kiên Giang, khi nghe tin Sài Gòn dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc đi lại của nhân viên y tế gặp nhiều khó khăn, được công ty gợi ý anh Bình đã xung phong cùng các đồng nghiệp thực hiện việc đưa đón F0 đi cách ly, điều trị. 

Anh cho biết thêm con trai anh cũng là sinh viên trường Y đang tình nguyện chống dịch tại tỉnh Trà Vinh.

Tình nguyện đăng ký tiếp sức cho các đồng nghiệp tại TP.HCM, lên đường ngay khi nhận được quyết định, anh Bình vẫn luôn bảo đảm việc đưa đón các F0 đi cách ly kịp thời và an toàn.

"Nhiều đêm, tôi và nhân viên y tế vô cùng vất vả mới tìm được đến nhà bệnh nhân trong các ngõ hẻm. Trong thời gian giãn cách, hầu hết các tuyến đường bị chặn, chúng tôi phải đi đường vòng, tìm mọi cách để đến được nhà họ. 

Nhiều khi đến nơi người dân không chịu đi cách ly phải thuyết phục, giải thích cho họ hiểu nên mất nhiều thời gian", anh Bình chia sẻ.

Từ Kiên Giang lên Sài Gòn làm tài xế chở F0 - Ảnh 2.

Anh Bình trao đổi cùng ông Trương Minh Thống Nhất, trạm trưởng Trạm y tế phường Tân Thới Nhất (quận 12) danh sách bệnh nhân trước khi đi đón họ đến khu cách ly

Theo anh Bình, đã nhiều năm trong nghề, chưa bao giờ anh và đồng nghiệp trải qua giai đoạn khó khăn, thử thách như những ngày qua. Thời gian đầu, chưa quen với công việc nên anh rất mệt mỏi, một ngày chỉ ngủ được vài tiếng, có khi phải truyền nước biển. Dần dà, sức khỏe ổn định hơn và thích nghi dần với công việc.

Thực hiện hàng trăm chuyến xe chở hơn 2.000 người đi cách ly, anh Bình nhiều khi rớt nước mắt vì thương người dân, thương những gì mà mảnh đất Sài Gòn đang phải gánh chịu. Những cụ già, bà bầu, em bé khăn gói trong đêm mưa đến điểm cách ly khiến anh chạnh lòng.

Liên tục nhận điện thoại yêu cầu đi "gom" F0 từ các tổ trong phường đưa tới điểm cách ly điều trị, có ngày cao điểm anh đưa đón cả trăm trường hợp. Trở về trung tâm y tế lúc 2-3h sáng khiến anh kiệt sức, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm tiếp tục công việc thường nhật.

"Thời điểm dịch bệnh căng thẳng, Công ty Phương Trang cắt cử hẳn cho chúng tôi một xe và tài xế, thật sự rất đáng quý. Thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, việc gọi xe để đưa đón bệnh nhân rất khó khăn, ai nấy đều nóng ruột. 

Từ khi có xe chủ động hơn, tài xế Bình không chỉ giúp chúng tôi đưa đón bệnh nhân mà còn làm luôn công việc như nhân viên y tế. Những sự tương trợ lẫn nhau trong thời điểm này rất đáng trân trọng" - ông Trương Minh Thống Nhất, trạm trưởng Trạm Y tế phường Tân Thới Nhất (Q.12), chia sẻ.

Không biết trước thời gian, bất cứ khi nào được điều động đưa bệnh nhân đến các khu cách ly là anh Bình và các nhân viên y tế phải tức tốc lên đường ngay. Ăn quá bữa hay mệt quá không ăn nổi là chuyện thường ngày.

Khép lại công việc lúc 22h30 đêm sau khi đưa đón hơn 30 bệnh nhân F0 đi cách ly, anh Bình quay sang nói với đồng nghiệp: "May quá, hôm nay được về sớm rồi, có thời gian gọi cho vợ được chút".

Anh cho biết vợ con cũng lo lắng, sợ anh bị lây nhiễm khi làm việc trong môi trường nguy hiểm. Nhưng nghĩ mình có sức khỏe, có thể tham gia đóng góp được nên anh quyết tâm sẽ dùng chính nghề nghiệp của mình để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. 

Anh mong cả nước sớm kiểm soát được dịch bệnh để những nhân viên y tế, những người đang phục vụ như anh sớm được đoàn tụ cùng gia đình.

Từ Kiên Giang lên Sài Gòn làm tài xế chở F0 - Ảnh 3.

Trước mỗi chuyến đi, anh Bình luôn trang bị đồ bảo hộ kỹ lưỡng để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân và những người xung quanh

Từ Kiên Giang lên Sài Gòn làm tài xế chở F0 - Ảnh 4.

Tài xế được bố trí một căn phòng nhỏ ngay trong Trạm y tế để an tâm công tác

Từ Kiên Giang lên Sài Gòn làm tài xế chở F0 - Ảnh 5.

Hỗ trợ công tác phòng chống dịch, Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group đã hoán cải hơn 320 xe khách thành xe vận chuyển người bệnh COVID-19 tại các quận, huyện trên địa bàn TP

Từ Kiên Giang lên Sài Gòn làm tài xế chở F0 - Ảnh 6.

Anh Bình luôn năng nổ, nhiệt huyết, mặc dù công việc luôn đối diện nguy cơ nhiễm bệnh

Từ Kiên Giang lên Sài Gòn làm tài xế chở F0 - Ảnh 7.

Do thiếu nhân lực y tế nên nhiều khi các bác tài kiêm luôn cả việc thuyết phục, vận động để đưa người bệnh đi cách ly, điều trị nhanh nhất

Từ Kiên Giang lên Sài Gòn làm tài xế chở F0 - Ảnh 8.

Anh Bình cùng nhân viên y tế chờ "bàn giao" F0 tại một điểm cách ly trên địa bàn quận 12

Từ Kiên Giang lên Sài Gòn làm tài xế chở F0 - Ảnh 9.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, nhân viên y tế Trạm y tế phường Tân Thới Nhất, là người đồng hành cùng anh Bình trong các chuyến xe đưa đón F0

Từ Kiên Giang lên Sài Gòn làm tài xế chở F0 - Ảnh 10.

"Những chuyến xe hy vọng" của nhiều người trong thời gian dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp

Từ Kiên Giang lên Sài Gòn làm tài xế chở F0 - Ảnh 11.

22h đêm, nhân viên y tế và tài xế vẫn đứng chờ bệnh nhân xếp hành lý để đưa họ đến khu cách ly

Từ Kiên Giang lên Sài Gòn làm tài xế chở F0 - Ảnh 12.

Về đến Trạm y tế lúc nửa đêm, anh Bình vẫn tranh thủ gọi điện kể về ngày làm việc của mình cho vợ an tâm

Được biết, đến nay Tập đoàn Phương Trang đã hoán chuyển và bố trí hơn 320 xe hỗ trợ đưa đón F0 tại 22 quận huyện, thành phố để phục vụ công tác chống dịch.

Phương Trang đề nghị tiếp tục những chuyến xe nghĩa tình Phương Trang đề nghị tiếp tục những chuyến xe nghĩa tình

TTO - Vì người dân các tỉnh vẫn có nhu cầu về quê sau thời gian dịch bệnh kéo dài, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị tiếp tục được tổ chức các chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ người dân về quê an toàn.

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên