10/02/2024 23:26 GMT+7

Từ Yên Bái, Tuyên Quang cũng về Phú Thọ viếng Đền Hùng ngày mùng 1 Tết

Ngày đầu năm mới, rất nhiều người dân từ khắp nơi đã về viếng vua Hùng tại Đền Hùng (Phú Thọ). Buổi sáng còn thưa thớt, đầu giờ chiều mùng 1 Tết, khách đến khu di tích lịch sử Đền Hùng ngày một đông hơn.

Bé gái cùng mẹ và cô xúng xính áo dài mang lễ vật lên Đền Hùng chiều mùng 1 Tết - Ảnh: T.T.D.

Bé gái cùng mẹ và cô xúng xính áo dài mang lễ vật lên Đền Hùng chiều mùng 1 Tết - Ảnh: T.T.D.

Ngày mùng 1 Tết năm nay, thời tiết miền Bắc ấm áp, nhiều du khách đã đến khu di tích lịch sử Đền Hùng để viếng các vua Hùng, tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong một năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình được an khang thịnh vượng.

Từ sáng, từng đoàn người xúng xính quần áo rực rỡ, gương mặt tươi rói từ nhiều ngả đến khu di tích lịch sử Đền Hùng để được lên viếng vua và xin lộc đầu năm.

Từ Tuyên Quang, chị Ma Thị Hà cùng gia đình vượt 80km để đến viếng các vua Hùng. Chị Hà cho biết mùng 1 Tết năm nay là ngày tốt, thời tiết rất ấm áp nên chị và gia đình đã có chuyến xuất hành đầu năm để đi viếng các vị vua Hùng.

Dẫn theo con gái nhỏ, chị Hà nói dân gian có rất nhiều câu chuyện về các vị vua Hùng nhưng chị muốn đưa con đến tận nơi để được tận mắt thấy đền thờ vua và các câu chuyện sống động khác trong khu du lịch này. Ngày mùng 1 đầu năm, lượng khách đến đền chưa đông nên chị và gia đình thảnh thơi ngắm cảnh, cầu cho đất nước bình an và xin quẻ làm ăn cho gia đình.

"Bé con nhà tôi được chụp ảnh với cây vạn tuế 800 năm tuổi thích lắm, rồi cháu được đến thắp hương trước mộ vua Hùng để nhớ về nguồn cội của mình. Tôi nghĩ đây là bài học lịch sử có giá trị cho cháu".

Cũng giống gia đình chị Hà, bà Vũ Thị Chiến (Yên Bái) lần đầu tiên được đến thăm Đền Hùng. Bà nói vui theo trend trên mạng xã hội: "Tôi năm nay 75 tuổi mới được đến thăm Đền Hùng". Bà Chiến tâm sự, ngày còn trẻ thì công tác rồi đất nước có chiến tranh, phải tăng gia sản xuất. Khi hết chiến tranh, bà lập gia đình, vất vả với cuộc sống thường nhật nên không có thời gian đi thăm Đền Hùng. Năm nay, các con tổ chức chuyến đi thăm Đền Hùng nên bà đi luôn.

Dù đã 75 tuổi nhưng bà Chiến vẫn leo rất nhanh nhẹn lên cả ba khu vực đền Hạ, đền Trung và đền Thượng. Bà tâm sự: "Tôi chỉ xin cho đất nước giàu mạnh. Vì các vua Hùng đã dựng xây đất nước, 18 đời vua phù hộ thì đất nước sẽ giàu mạnh, yên bình!".

Anh Hiện (Việt Trì) đưa vợ đi thắp hương cho các vua Hùng đầu năm cho biết trước khi đến Đền Hùng, vợ chồng anh đã đi lễ Đền Mẫu Âu Cơ. Nhiều người dân Phú Thọ cũng thường xuyên làm vậy, vì lễ Mẹ Âu Cơ rồi mới đến lễ các vua Hùng.

Thời tiết càng về trưa càng ấm áp, hàng ngàn người vẫn tiếp tục đổ về Đền Hùng để đi lễ và du xuân!

Đầu giờ chiều mùng 1 Tết, lượng khách bắt đầu tăng dần - Ảnh: T.T.D.

Đầu giờ chiều mùng 1 Tết, lượng khách bắt đầu tăng dần - Ảnh: T.T.D.

Khu vực chùa Thiên Quang và đền Hạ (phải) ngày mùng 1 Tết - Ảnh: T.T.D.

Khu vực chùa Thiên Quang và đền Hạ (phải) ngày mùng 1 Tết - Ảnh: T.T.D.

Cây hoa đào khoe sắc ở đền Hạ - Ảnh: T.T.D.

Cây hoa đào khoe sắc ở đền Hạ - Ảnh: T.T.D.

Cây vạn tuế (trước chùa Thiên Quang) được ước tính đã 800 tuổi. Đây là một trong những cây có tuổi đời cao nhất ở Đền Hùng. Cây cao hơn 5m, đường kính gốc khoảng 35cm - Ảnh: T.T.D.

Cây vạn tuế (trước chùa Thiên Quang) được ước tính đã 800 tuổi. Đây là một trong những cây có tuổi đời cao nhất ở Đền Hùng. Cây cao hơn 5m, đường kính gốc khoảng 35cm - Ảnh: T.T.D.

Cụ bà 89 tuổi ở Bãi Bằng (Phú Thọ) được con cháu dìu lên thăm đền Thượng - Ảnh: T.T.D.

Cụ bà 89 tuổi ở Bãi Bằng (Phú Thọ) được con cháu dìu lên thăm đền Thượng - Ảnh: T.T.D.

Vợ chồng chị Hảo (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) quét mã để tìm hiểu thêm về thông tin di tích tại đền Thượng - Ảnh: T.T.D.

Vợ chồng chị Hảo (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) quét mã để tìm hiểu thêm về thông tin di tích tại đền Thượng - Ảnh: T.T.D.

Nhân viên thu gom nhang (hương) để tránh phỏng tay và tránh ô nhiễm không khí - Ảnh: T.T.D.

Nhân viên thu gom nhang (hương) để tránh phỏng tay và tránh ô nhiễm không khí - Ảnh: T.T.D.

Tương truyền đây là mộ Hùng Vương thứ VI, trước khi chết vua đã căn dặn con cháu "khi ta chết hãy chôn ta trên đỉnh núi Cả, đứng trên núi cho ta còn trông nom bờ cõi cho con cháu...". Trong ảnh: khách viếng lăng Hùng Vương chiều mùng 1 Tết - Ảnh: T.T.D.

Tương truyền đây là mộ Hùng Vương thứ VI, trước khi chết vua đã căn dặn con cháu "khi ta chết hãy chôn ta trên đỉnh núi Cả, đứng trên núi cho ta còn trông nom bờ cõi cho con cháu...". Trong ảnh: khách viếng lăng Hùng Vương chiều mùng 1 Tết - Ảnh: T.T.D.

Khách viếng đền Giếng nơi có tấm bia ghi lời dặn của Bác Hồ với chiến sĩ Đại đoàn 308 (Đại đoàn quân Tiên Phong vào năm 1954): "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” - Ảnh: T.T.D.

Khách viếng đền Giếng nơi có tấm bia ghi lời dặn của Bác Hồ với chiến sĩ Đại đoàn 308 (Đại đoàn quân Tiên Phong vào năm 1954): "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” - Ảnh: T.T.D.

Nườm nượp khách đến viếng Đền Hùng (Phú Thọ) vào chiều mùng 1 Tết Giáp Thìn - Ảnh: T.T.D.

Nườm nượp khách đến viếng Đền Hùng (Phú Thọ) vào chiều mùng 1 Tết Giáp Thìn - Ảnh: T.T.D.

Trước khi về, du khách trải nghiệm ẩm thực Phú Thọ qua món bánh dày Lang Liêu - Ảnh: T.T.D.

Trước khi về, du khách trải nghiệm ẩm thực Phú Thọ qua món bánh dày Lang Liêu - Ảnh: T.T.D.

Chợ quê miền núi ngày giáp TếtChợ quê miền núi ngày giáp Tết

Thác Bà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) là một thị trấn nhỏ vùng miền núi phía Bắc. Những ngày giáp Tết các phiên chợ quê họp cả ngày để người dân sắm Tết. Không khí chợ Tết nhộn nhịp đầy sắc hoa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên