25/06/2023 13:39 GMT+7

Tường Vi: Nhiều phụ nữ tự cho mình không làm được việc gì

Hành trình làm lại cuộc đời của cô gái tù tội Hằng (Tường Vi) trong phim 'Hoa hồng cho sớm mai' nhận được sự thương cảm từ khán giả.

Tường Vi trong phim Hoa hồng cho sớm mai - Ảnh: ĐPCC

Tường Vi trong phim Hoa hồng cho sớm mai - Ảnh: ĐPCC

Đảm nhận vai diễn này, Tường Vi cho biết: "Tôi muốn thấy hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ trong Hằng".

Nỗ lực hòa nhập của cô gái tù tội

Hoa hồng cho sớm mai kể về Hằng - cô gái xuất thân là trẻ mồ côi. 

Trong một lần mượn xe chở người yêu là Thanh, cô gây tai nạn chết người. Trở về nhà sau ba năm tù, cuộc sống Hằng bước vào ngã rẽ mới.

Cô gái trẻ bị vùi dập bởi những định kiến của xã hội, bị gia đình người yêu ruồng bỏ và cả những màn trả thù của Trung - anh trai nạn nhân.

Phát sóng đến tập 18 (lúc 20h trên THVL1), Hoa hồng cho sớm mai hiện ở vị trí top 2 trong bảng xếp hạng các bộ phim và chương trình được nhiều người xem nhất trong cả nước.

Trailer phim Hoa hồng cho sớm mai

Sự đón nhận của khán giả với bộ phim này có lẽ bởi họ đồng cảm, thấy thương và tội cho Hằng.

Tường Vi nói cô cũng rất thương Hằng. "Khi đọc kịch bản tôi đã hỏi đạo diễn Võ Việt Hùng rằng mình có thể chỉnh sửa một chút chi tiết. 

Vài phân đoạn Hằng bị yếu đuối quá. Tôi muốn Hằng cứng rắn hơn. Cô ấy vẫn khóc đấy, nhưng đó là những giọt nước mắt mạnh mẽ chứ không phải đau buồn. Và đạo diễn đã đồng ý".

Tường Vi trong phim Hoa hồng cho sớm mai - Ảnh: ĐPCC

Tường Vi trong phim Hoa hồng cho sớm mai - Ảnh: ĐPCC

Và không chỉ Hằng trong Hoa hồng cho sớm mai, Tường Vi còn xuất hiện trong phim Bẫy trên HTV7 với vai Xuân - một cô gái trẻ vì những tham vọng của mẹ và chính bản thân mình đang làm những việc không tốt.

"Vai gây khó hơn cho tôi đó là Xuân vì trong phim có một số phân đoạn diễn hơi khêu gợi một tí. Tôi lại không quen với dạng vai đó.

Điều may mắn với tôi là hai vai diễn này hoàn toàn khác nên dù phát sóng cùng thời điểm khán giả vẫn không bị nhầm lẫn", cô nói.

Phụ nữ có những giá trị riêng mình

Tường Vi cho biết những dạng vai phụ nữ chịu khổ đau trong phim thì ngoài đời không phải là hiếm.

Thậm chí ngày nay vẫn còn có những phụ nữ sống cam chịu, tự cho mình là người không làm được việc gì.

"Tôi không muốn chị em có suy nghĩ này chút nào. Chúng ta có những giá trị riêng, không ai được làm tổn thương hay không tôn trọng mình. Hãy yêu bản thân mình hơn", cô nói.

Tường Vi và Lê Minh Thành trong phim Hoa hồng cho sớm mai - Ảnh: ĐPCC

Tường Vi và Lê Minh Thành trong phim Hoa hồng cho sớm mai - Ảnh: ĐPCC

Tường Vi trước đây là người mẫu tuổi teen cho các báo học trò. Cô đến với nghề diễn qua vai nhỏ trong phim Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Sau đó là loạt phim như Tóc rối, Dù gió có thổi, Cá Rô, em yêu anh!, Cô Thắm về làng…

Hành trình trở thành diễn viên được như ngày hôm nay với cô không quá dễ dàng. Nhưng cô luôn cảm thấy hạnh phúc vì được làm những điều mình thích.

Cô vui vẻ tiết lộ: "Tôi là con một nhưng ba mẹ không cưng chiều như công chúa đâu mà tôi tự lập từ rất sớm. Ba mẹ chỉ dõi theo từ xa và đưa ra những lời khuyên cho tôi thôi".

Với Tường Vi, người phụ nữ hạnh phúc khi cá nhân mình độc lập tài chính, biết yêu bản thân, có một gia đình để yêu thương, chăm sóc.

Và thành đạt, theo Tường Vi đơn giản là: "Không cần là người kiếm tiền nhiều và có địa vị cao, được mọi người trọng vọng. Thành đạt chỉ đơn giản là mình thực hiện được ước mơ, làm được điều mà mình thích".

Lê Phương, Tường Vi - chị em cùng vướng Bẫy… giàu sangLê Phương, Tường Vi - chị em cùng vướng Bẫy… giàu sang

Những cô gái tìm cách lấy chồng giàu để đạt mục đích đổi đời số phận ra sao? Bộ phim truyền hình mới Bẫy với câu chuyện của hai chị em do Lê Phương và Tường Vi hóa thân sẽ phần nào trả lời câu hỏi này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên