24/08/2023 07:46 GMT+7

Vụ 4 thi thể mẹ con trong nhà: Mơ ước của 3 chị em mãi dang dở

Tại căn nhà nhỏ ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), thay vì tiếng cười nói giờ đây là những tiếng nức nở đau xót của người thân và hàng xóm. Thi thể bốn mẹ con đang được người thân chuẩn bị mai táng.

Trong đêm 23 và sáng 24-8, nhiều người đến đây để chia buồn cùng với gia đình nạn nhân. Những nén hương, bó hoa cúc được gửi đến bốn mẹ con trước khi thi thể được đưa đi mai táng.

Không thấy bất thường trước khi phát hiện 4 thi thể

Ngồi gục đầu bên tường, chị Loan, hàng xóm sát vách nhà ông H., cho hay là hàng xóm nên hai nhà thân thiết với nhau như ruột thịt. 

Người dân chung tay hỗ trợ mai táng cho gia đình 4 mẹ con - Ảnh: TRẦN HOÀI

Người dân chung tay hỗ trợ mai táng cho gia đình 4 mẹ con - Ảnh: TRẦN HOÀI

Đêm 22-8, trước ngày phát hiện ra sự việc đau lòng, gia đình chị Loan vẫn không nghe hay thấy bất kỳ biểu hiện bất thường gì từ nhà ông H..

"Lúc người thân của anh H. mở cửa hô hoán, chồng tôi có chạy sang thì thấy bốn mẹ con nằm bất động trên giường. Anh H. được chồng tôi và người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

Đến bây giờ tôi vẫn không tin bốn mẹ con chị đã đi rồi. Tội nhất con gái lớn, mới về có được bốn ngày", chị Loan nghẹn ngào kể.

Theo người nhà ông H., ông kết hôn với bà D. sinh ra ba cô con gái: con gái lớn tên H.N.K.N. (21 tuổi) là sinh viên năm 4 Đại học Y Dược Huế, con gái giữa tên H.N.G.M. (14 tuổi) năm nay lên lớp 9, là học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám, con gái út tên H.N.T.Â. (10 tuổi) năm nay lên lớp 5, là học sinh Trường tiểu học Cam An Nam.

Tất bật chạy ra chạy vào cùng mọi người lo tang lễ, anh L. (cháu trai ông H.) cho hay: "Em N. chỉ còn vài năm nữa là ra trường. Cách đây mấy ngày cậu H. có kêu N. về nhà. 

Hôm qua người nhà có gọi nhưng không thấy mợ D. bắt máy nên em rể và một số người mới đến phá cửa thì phát hiện sự việc đau lòng. 

Thông tin mới vụ thi thể 4 mẹ con trong căn nhà ở Khánh Hòa

Nguyên nhân chúng tôi vẫn đang đợi cơ quan điều tra, bây giờ mọi người ai cũng mệt mỏi, đau đớn về điều này".

Cả 3 cháu đều học giỏi

Trong căn nhà cấp 4 treo đầy giấy khen, những hình ảnh lúc nhỏ của ba chị em và ảnh lưu niệm của gia đình khiến bất kỳ ai đến xem lại càng thêm thương cảm.

Bà Lê Xuân Ái xúc động: "Ai trong xóm cũng bàng hoàng xót xa cho gia đình chị D., sao chuyện người lớn sao lại lôi con trẻ vào, chúng có tội tình gì đâu. 

Tương lai ba chị em còn ở phía trước, con bé lớn học giỏi có tiếng, con bé giữa thì rất có năng khiếu về đàn piano, hát, nó còn ước mơ trở thành nhạc sĩ. Còn con bé út rất vui vẻ ai thấy cũng mến, vậy mà nào ngờ".

Ông Võ Phú Tùng kể lại vụ việc - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Võ Phú Tùng kể lại vụ việc - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Võ Phú Tùng cho hay đi ngang nhà thấy đông người, công an kéo đến nên ông mới biết là nhà ông H. có án mạng xảy ra. 

Gia đình ông H. sống lương thiện, không có xích mích với ai. Gia đình ông H. là người gốc Huế, sinh sống ở đây đã mấy chục năm. 

Ông H. vốn là chủ trại heo, ba cô con gái ai cũng lễ phép, chăm ngoan và học rất giỏi, cả xóm đều quý.

Lãnh đạo UBND xã Cam An Nam cho hay chính quyền địa phương đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tập trung mở nhiều hướng điều tra vụ phát hiện bốn thi thể mẹ con trong căn nhà ở thôn Vĩnh Đông. 

Người chồng sau khi vào viện chữa trị đã qua cơn nguy kịch.

Người dân tá hỏa phát hiện thi thể 4 mẹ con trong nhàNgười dân tá hỏa phát hiện thi thể 4 mẹ con trong nhà

Người dân thôn Vĩnh Đông (xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) tá hỏa khi mở cửa phát hiện thi thể của 4 mẹ con ở thôn này, trong khi đó người chồng cũng đang thoi thóp, được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên