28/09/2017 16:04 GMT+7

Vụ bé trai lọt cống mất tích: Mương không rào, hố ga không nắp đậy

A LỘC
A LỘC

TTO - Ông Thái Mã Thành - chủ tịch UBND xã Thiện Tân - cho biết như vậy trong báo cáo nhanh ngày 28-9 về tai nạn thương tâm khiến em học sinh lớp 4 bị nước cuốn trôi xuống cống mất tích.

Vụ bé trai lọt cống mất tích: Mương không rào, hố ga không nắp đậy - Ảnh 1.

Hố ga dẫn vào cống nước thoát ra suối Ông Hường không đậy nắp - Ảnh: A LỘC

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 27-9, Công an xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nhận được tin báo từ bảo vệ của Công ty TNHH Minh Thành 2 (ấp Ông Hường, xã Thiện Tân) có một bé trai đi học về bị nước cuốn xuống mương thoát nước trước công ty.

Qua xác minh, nạn nhân là em Nguyễn Tấn Trường (11 tuổi, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Chu Văn An, xã Thạnh Phú). Hiện Trường đang sống cùng ba mẹ là anh Nguyễn Văn Lực (36 tuổi, quê Tiền Giang) và chị Lê Thị Quyên (34 tuổi) tại khu nhà trọ tập thể của Công ty Minh Thành 2.

Nguyên nhân ban đầu được xác định trên đường đi học về khi đến mương thoát nước trước cổng công ty, Trường bị rơi dép xuống mương. Bé khum xuống nhặt thì không may ngã xuống mương nước và bị nước cuốn trôi.

Vụ bé trai lọt cống mất tích: Mương không rào, hố ga không nắp đậy - Ảnh 2.

Đường D1 và mương thoát nước trong Cụm công nghiệp Thạnh Phú (ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vình Cửu, Đồng Nai), nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: A LỘC

Vụ bé trai lọt cống mất tích: Mương không rào, hố ga không nắp đậy - Ảnh 3.

Mương nước nơi bé Trường ngã xuống và bị nước cuốn trôi không có rào chắn - Ảnh: A LỘC

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an xã, dân phòng và xã đội đã phối hợp đơn vị cứu hộ cứu nạn lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai tổ chức tìm kiếm trên toàn bộ hệ thống cống và suối Ông Hường nhưng vẫn chưa tìm được.

Trao đổi về vụ việc, ông Thành cho biết tuyến đường nơi xảy ra tai nạn là đường D1, nằm trong Cụm công nghiệp Thạnh Phú. Đường D1 do Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu trực tiếp quản lý, lập hồ sơ thiết kế thi công, xã không quản lý, không biết đơn vị thi công. 

Tuy nhiên, qua trao đổi với ban quản lý dự án huyện cùng Công ty Minh Thành và vài công ty khác cùng nằm trên tuyến đường thì "không biết sao lại cho thi công trước vì sình lầy quá, quá trình thi công chắc sơ sót sao đó, không đảm bảo an toàn".

Vụ bé trai lọt cống mất tích: Mương không rào, hố ga không nắp đậy - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC Đồng Nai tiến hành tìm kiếm cống nước trên suối Ông Hường, đoạn gần sông Đồng Nai - Ảnh: A LỘC

Cũng theo ông Thành, thực tế tại hiện trường cho thấy mương không rào chắn, hố ga không có nắp đậy. Do đó xã đã báo huyện, hạ tầng kinh tế xuống kiểm tra đơn vị thi công để có hướng xử lý cụ thể sau.

Cùng ngày, lãnh đạo xã Thiện Tân đã đến phòng trọ thăm hỏi, động viên gia đình anh Lực, chị Quyên. Đại diện xã đã trao tặng số tiền 6 triệu đồng để hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Văn Phi - chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - cho biết đã chỉ đạo các đơn vị điều tra, tìm kiếm nguyên nhân. Hiện chưa có báo cáo kết quả vụ việc.

Đến 12h cùng ngày, các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn tổ chức tìm kiếm ở suối Ông Hường, đoạn tiếp giáp với sông Đồng Nai.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên