30/10/2022 09:51 GMT+7

Vụ giẫm đạp ở Seoul: Đã xác định có công dân nước ngoài thiệt mạng

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Ít nhất 151 người, chủ yếu là thanh niên, đã chết trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Hơn 1.700 nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường.

Vụ giẫm đạp ở Seoul: Đã xác định có công dân nước ngoài thiệt mạng - Ảnh 1.

Cấp cứu cho người bị thương trong vụ giẫm đạp - Ảnh: SKY NEWS

Các quan chức Hàn Quốc cho biết vụ giẫm đạp chết người xảy ra sau khi đám đông xô đẩy nhau trên một con hẻm hẹp và dốc tại lễ hội Halloween tổ chức tối 29-10.

Ít nhất 19 người nước ngoài được xác nhận thiệt mạng. Trong cuộc họp báo sáng nay 30-10, ông Choi Seong Beom - người đứng đầu cơ quan cứu hỏa ở Yongsan - xác nhận số người thiệt mạng trong thảm kịch đã lên tới 151 người, trong đó có 19 người nước ngoài. Quốc tịch của các nạn nhân nước ngoài bao gồm Iran, Uzbekistan, Trung Quốc và Na Uy.

Cho đến thời điểm này, trong số 151 người thiệt mạng có 97 phụ nữ và 54 nam giới. Ngoài ra, có 82 người khác bị thương trong thảm kịch, trong đó có 19 người bị thương nặng. Phần lớn các nạn nhân trong thảm họa này ở độ tuổi 20.

Chuyện gì đã xảy ra?

Bên cạnh ít nhất 151 người đã thiệt mạng, có hơn 150 người bị thương và khoảng 19 người trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Một số nhân chứng cho hay vụ việc xảy ra khoảng 22h20 tối 29-10 (20h20 giờ Việt Nam). Các nạn nhân bị đè bẹp bởi đám đông xô đẩy nhau tiến về phía trước trên một con hẻm hẹp ở Itaewon - khu giải trí về đêm lớn ở thủ đô Seoul.

Ông Choi Seong Beom cho biết số thương vong có thể tăng lên. Có ít nhất 50 người đang được điều trị vì ngừng tim.

Ông Choi cho biết các thi thể đang được đưa đến bệnh viện hoặc phòng tập thể dục, để các thành viên gia đình có thể nhận dạng.

Ông nói thêm rằng hầu hết những người chết và bị thương là phụ nữ ở độ tuổi đôi mươi và nhiều người trong số họ đã thiệt mạng gần một hộp đêm.

Vụ giẫm đạp ở Itaewon là thảm họa chết người tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ sau vụ chìm phà vào năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng, với phần đông là học sinh trung học.

Video: Hơn 150 người chết do giẫm đạp trong đêm lễ hội hóa trang Halloween ở Hàn Quốc

Nguyên nhân

Hiện chưa rõ điều gì khiến số lượng người dân tụ tập đông bất thường ở Itaewon. Một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin nhiều người đổ xô tới khu vực sau khi nghe tin một người nổi tiếng xuất hiện tại đó.

Các nhân chứng cho biết mọi người đã tràn vào con hẻm nhỏ gần khách sạn Hamilton ở Itaewon.

Ông Choi Seong Beom nhận định tất cả người tử vong đều có khả năng bị đám đông chèn ép trong con hẻm nhỏ này.

Những người yếu hơn bị té ngã và đám đông phía sau không ai ngăn cản cứ thế đẩy dòng người đi tới, giẫm đạp qua những người đã nằm dưới đất. Thậm chí có nhân chứng mô tả về cảnh tượng "những lớp người chồng lên nhau".

Chính quyền thủ đô Seoul cho biết đến sáng 30-10 đã nhận được 355 báo cáo về những người mất tích.

Phản ứng khẩn cấp

Tất cả nhân viên cứu hộ có mặt ở Seoul đều được triển khai tới hiện trường để chữa trị cho người bị thương.

Hơn 1.700 nhân sự từ khắp Hàn Quốc đã được cử đến, bao gồm 520 nhân viên cứu hỏa, 1.100 cảnh sát và 70 nhân viên chính phủ.

Vụ giẫm đạp ở Seoul: Đã xác định có công dân nước ngoài thiệt mạng - Ảnh 4.

Tổng thống Yoon Suk Yeol (giữa, ngồi) đã chủ trì hai cuộc họp khẩn cấp liên tiếp để chỉ đạo xử lý vụ việc - Ảnh: VPTTHQ

Theo Hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tuyên bố tổ chức quốc tang. Ông Yoon nói bản thân thấy rất đau đớn khi chứng kiến thảm kịch như vậy xảy ra ở trung tâm Seoul.

Văn phòng Tổng thống cho biết ngay sau vụ giẫm đạp, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chủ trì hai cuộc họp khẩn cấp liên tiếp, ra lệnh cho các quan chức phải nhanh chóng sơ cứu và điều trị những người bị thương.

Ông Yoon cũng ra lệnh cho các quan chức triển khai các tổ chức y tế khẩn cấp đến Itaewon và đảm bảo đủ giường cấp cứu, đồng thời chỉ đạo các quan chức điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn.

Thủ tướng Han Duck Soo chỉ thị các quan chức nỗ lực tối đa để giảm thiểu thiệt hại.

Trong khi đó, thị trưởng Seoul Oh Se Hoon, người đang có chuyến thăm châu Âu, đã quyết định trở về nhà sau vụ tai nạn.

Cảnh sát dự định sẽ sớm mở một cuộc điều tra xem liệu các quán bar và câu lạc bộ trong khu vực có tuân thủ các quy định về an toàn hay không.

Đám đông hậu đại dịch

Itaewon là khu nổi tiếng giải trí về đêm, thu hút nhiều người trẻ tới các quán bar và nhà hàng. Do đó, sau 3 năm phòng dịch COVID-19, nhiều người đã tới đây để trải nghiệm không khí lễ hội mà không cần khẩu trang.

Lệnh cấm tụ tập tại các quán bar và nhà hàng cũng như giới hạn 10 người cho các cuộc tụ tập đã được dỡ bỏ vào tháng 4, và lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời đã được bãi bỏ vào tháng 5.

Một số phương tiện truyền thông ước tính có khoảng 100.000 người tại lễ hội Halloween ở Itaewon tối 29-10.

"Bạn sẽ thấy những đám đông lớn vào dịp lễ Giáng sinh và pháo hoa... nhưng con số này lớn hơn gấp 10 lần so với bất kỳ dịp lễ nào", Park Jung Hoon, 21 tuổi, nói với Hãng tin Reuters từ hiện trường.

Thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc qua lời kể của các nạn nhân sống sót Thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc qua lời kể của các nạn nhân sống sót

TTO - Một nhân chứng trong vụ giẫm đạp làm chết nhiều người vào đêm lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, tối 29-10 nói với báo Hankyoreh rằng mọi người ngã sấp xuống đất “như những quân cờ domino”.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên