06/07/2013 11:00 GMT+7

Vũ trang tận bàn ăn

ANH DUY
ANH DUY

TT - Trước tình hình trộm cắp gia tăng và sự hoành hành của các băng cướp có tổ chức, một số nhà hàng tại bang Selangor và thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đã thuê hẳn đội bảo vệ trang bị súng đứng gác cho thực khách an tâm... đánh chén.

Tờ Straits Times (Singapore) dẫn lời một thực khách chia sẻ “không thoải mái khi ngồi ăn bên cạnh họng súng, nhưng thà vậy còn hơn bị bọn cướp đe dọa tính mạng”.

fCYFxdOq.jpgPhóng to
Bảo vệ có vũ trang đứng gác tại nhà hàng hải sản South Sea ở Kampung Baru Subang - Ảnh chụp từ YouTube

Tuần trước, bọn trộm cả gan đột nhập nhà của Bộ trưởng thanh niên - thể thao Khairy Jamaluddin ngay giữa ban ngày khiến dư luận hoảng vía. Một số nhà hàng tại thủ đô và các bang cũng bị trộm cướp viếng thăm.

Giải thích hiện tượng này, dư luận Malaysia quy trách nhiệm cho chính phủ đã ân xá 2.000 tù nhân là các “đại ca” cộm cán, bãi bỏ Luật an ninh nội địa và sắc lệnh khẩn cấp (EO) vào năm 2011. Bước đi của chính quyền nhằm cải thiện nhân quyền, mang lại cuộc sống hòa bình, thịnh vượng hơn nay thành “con dao hai lưỡi” với Malaysia.

ANH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên