28/10/2010 16:00 GMT+7

Xe ben húc văng dải phân cách, 1 cô giáo tử nạn

TRỊNH ÁNH TUYẾT
TRỊNH ÁNH TUYẾT

TTO - Hình ảnh ba người phụ nữ ôm nhau vật vã khóc giữa buổi trưa trên quốc lộ 22 đã làm nhiều người hiếu kỳ xúc động. Bên cạnh họ, dưới bánh xe ben, thi thể một cô gái nằm bất động đang chờ được xe cẩu đến nâng xe ben để lấy xác ra.

to7cW3rZ.jpgPhóng to
Hiện trường tai nạn - Ảnh: Trịnh Ánh Tuyết

Tai nạn xảy ra trên quốc lộ 22 trước nhà số 3/27B (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn TP.HCM) vào lúc 11g45 ngày 28-10.

Theo lời những người chứng kiến, xe ben loại 15 tấn biển số 57L - 9228 chở đầy đất lưu thông theo hướng An Sương về An Hạ, khi gần đến ngã tư Hóc Môn đã húc thẳng vào dải bê tông phân cách. 4 khối bê tông văng ra, trong đó một khối văng vào làn đường bên trong chận ngang đầu xe gắn máy do chị Nguyễn Thị Mỹ Trúc (33 tuổi) lái.

Sự cố quá bất ngờ khiến chị Trúc không tránh kịp tông vào làm chị văng ra phía trước ngay lúc xe ben lao tới cán chết tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã biến mất khỏi hiện trường.

NBhYiJEn.jpgPhóng to
Khối bê tông phân cách nằm gọn dưới lòng xe ben - Ảnh: Trịnh Ánh Tuyết
BmtmKXpb.jpg
Phải cần 2 xe cẩu mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Trịnh Ánh Tuyết

Tại hiện trường, thi thể chị Trúc nằm gọn dưới bánh sau xe ben. Một xe cẩu được điều tới để nâng xe ben lấy thi thể chị Trúc nhưng đã bị đứt cáp vì quá nặng. Không lâu sau đó, hai xe cẩu khác được điều đến, thi thể chị Trúc được đưa ra khỏi hiện trường.

Tai nạn đã thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đến, xem gây nghẽn giao thông trên đoạn đường này.

Cảnh sát giao thông Hóc Môn đã có mặt điều tiết giao thông và lập biên bản xử lý tai nạn.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, chị Trúc hiện là giáo viên môn tin học tại trường THCS Nguyễn An Khương, Hóc Môn. Sáng nay chị dự học lớp cao học tại Trường đại học Sư phạm để lấy bằng thạc sĩ, trên đường về thì gặp nạn.

TRỊNH ÁNH TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên