18/11/2018 11:45 GMT+7

Xem Cô gái trong lưới nhện ảo nhớ Cô gái có hình xăm rồng

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Được xem là phần 2 của loạt phim về Lisbeth Salander - cô gái có hình xăm rồng - do Hollywood làm lại từ loạt phim cùng tên, 'Cô gái trong lưới nhện ảo' đang trình chiếu tại các rạp lại khiến người xem cảm thấy tiếc nuối.

Xem Cô gái trong lưới nhện ảo nhớ Cô gái có hình xăm rồng - Ảnh 1.

Noomi Rapace với vai diễn Lisbeth Salander trong ba phần phim Cô gái có hình xăm rồng do điện ảnh Thụy Điển thực hiện năm 2009 - Ảnh: IMDB

Cô gái trong lưới nhện ảo không thể sánh được với phần 1 đã ra mắt năm 2011, chứ đừng nói đến việc có thể sánh vai với loạt 3 phim đã được Thụy Điển thực hiện vào năm 2009.

Vậy mới nói, không phải có công nghệ làm phim hàng đầu thế giới là có thể tạo ra một tác phẩm chất lượng.

Bản của Hollywood thua xa phim Thụy Điển

Tưởng chừng khó tin, nhưng cả ba phần phim về Lisbeth Salander - Cô gái có hình xăm rồng của Thụy Điển đều lần lượt ra mắt trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn: vào tháng 2, tháng 9 và tháng 11-2009.

Thủ vai chính Lisbeth Salander trong cả ba phần phim là nữ diễn viên lừng danh của Thụy Điển - Noomi Rapace.

Cô Gái Có Hình Xăm Rồng (The Girl With The Dragon Tattoo) Trailer

Nam diễn viên Michael Nyqvist vào vai nhà báo Mikael Blomvist. Bộ ba phim đã chiếm được tình cảm của đông đảo người mê phim, cũng như nhận được những lời ngợi khen từ giới phê bình.

Dù kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 13 triệu USD, nhưng ngay tập phim đầu tiên đã đạt doanh thu toàn cầu đáng nể với hơn 100 triệu USD.

Ba phần phim của Thụy Điển - Cô gái có hình xăm rồng, Cô gái đùa với lửa Cô gái chọc tổ ong bầu - tuy được ra mắt trong thời gian ngắn nhưng đều là những bộ phim hấp dẫn, đặc biệt là lối xây dựng hình ảnh nữ chính trong phim.

Hình tượng Lisbeth Salander - cô gái cá tính có quá khứ phức tạp - đã được Noomi Rapace thể hiện đầy thuyết phục, ngạo mạn nhưng cũng rất đáng thương.

Thành công của bộ ba phim càng được khẳng định khi đến năm 2011, Hollywood quyết định làm lại phim Cô gái có hình xăm rồng. David Fincher - đạo diễn dòng phim tội phạm sừng sỏ - lĩnh trọng trách đầu tàu.

Hai diễn viên chính đóng vai Lisbeth và Mikael lần lượt là Rooney Mara và Daniel Craig. Dù không thiếu tiền cũng như tài năng, nhưng phiên bản của Hollywood thiếu hẳn điều làm nên sức hút của phiên bản Thụy Điển: sự tinh tế trong cách kể chuyện cũng như quyết liệt trong diễn xuất của các diễn viên.

CÔ GÁI TRONG LƯỚI NHỆN ẢO - THE GIRL IN THE SPIDER'S WEB | Trailer

Ngả mũ bái phục Noomi Rapace

Lisbeth của Noomi không phải là một nhân vật nữ "cool" ngầu, đi khắp nơi trừ gian diệt ác và đòi lại công bằng cho phụ nữ như những gì khán giả đã thấy trong phiên bản Mỹ.

Cô là người hướng nội đến mức xa lánh xã hội, tuy bất tuân luật lệ nhưng vẫn có cho riêng mình những quy tắc về thiện ác, đúng sai làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Chính những giá trị đó đã khiến cô trở thành người bảo vệ những phụ nữ chưa thể mạnh mẽ như mình, đang phải đối diện với nhiều áp bức trong cuộc sống.

Lisbeth Salander là nhân vật nữ quyền phức tạp và đầy cuốn hút. Thậm chí người ta đã viết sách để phân tích tâm lý của nhân vật này.

Người ta thảo luận với nhau xem Lisbeth có bị tâm thần phân liệt không? Liệu cô có thực sự là "kẻ máu lạnh, sát nhân, vị kỷ, rối loạn lưỡng cực và ám ảnh cưỡng chế" như lời những nạn nhân của cô mô tả hay không?

Ở Lisbeth, đôi khi ranh giới giữa trắng và đen, đúng và sai, điên và tỉnh trở nên mờ nhạt. Người ta chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi những điều mà Lisbeth làm đến tận cùng cũng chỉ để bảo vệ lẽ phải và những phận đời bèo bọt.

Và đó cũng chính là điều cuốn hút nhất ở nhân vật này. Với một nhân vật phức tạp như thế, người xem phải thực sự ngả mũ bái phục Noomi Rapace vì độ nhập vai của cô. Vốn nổi tiếng là nữ diễn viên chuyên trị những vai khó, nhưng vai Lisbeth đã thực sự thử thách bản lĩnh diễn xuất của Noomi.

Trong một bài phỏng vấn, Noomi từng chia sẻ rằng khi những đoạn phim cuối cùng về Lisbeth Salander được quay xong, cô đã lao vào toilet móc họng nôn thốc tháo, như thể đang nôn hết những gì thuộc về Lisbeth ra khỏi cơ thể mình.

Những nỗ lực của Noomi và đoàn làm phim là hoàn toàn xứng đáng. Tác phẩm của họ là một bộ ba phim đáng xem, về một nhân vật đáng ngưỡng mộ.

Đúng như một học giả đã mô tả, Lisbeth Salander - người đàn bà "nhỏ nhắn, ngực phẳng, hút thuốc như ống khói, người chằng chịt hình xăm, phản xã hội, lưỡng tính, hacker máy tính thiên tài" này - quả thực đã trở thành "một trong những nhân vật thú vị nhất trong sách và phim những năm gần đây".

Những khán giả quan tâm loạt phim Cô gái có hình xăm rồng có thể tìm lại bộ ba phim hành động này của điện ảnh Thụy Điển để thưởng thức. Trong phần 1 - Cô gái có hình xăm rồng (đạo diễn Niels Arden Oplev) kể về cuộc điều tra đầu tiên của Lisbeth và Mikael, khi họ cùng truy tìm tung tích Harriet - cháu gái của tập đoàn tư bản Vanger.

Trải qua nhiều tình tiết ly kỳ, họ đã tìm ra âm mưu giết người lạnh sống lưng của một gia đình biến thái. Trong phần 2 - Cô gái đùa với lửa (đạo diễn Daniel Alfredson), Lisbeth trở thành nghi phạm chính trong một vụ giết người. Và ở phần 3 - Cô gái chọc tổ ong bầu, vẫn do Daniel Alfredson cầm trịch, Lisbeth phải đối diện với thử thách lớn nhất từ trước đến nay: một tổ chức tội phạm có liên quan đến chính trị.

Cô gái có hình xăm rồng đã trở lại sau 7 năm trong lưới nhện Cô gái có hình xăm rồng đã trở lại sau 7 năm trong lưới nhện

TTO - Chuyển thể từ bộ tiểu thuyết trinh thám bán chạy nhất tại Thuỵ Điển, series phim Cô gái có hình xăm rồng đã chính thức trở lại với phần 2 mang tên Cô gái trong lưới nhện ảo (The girl in the Spider’s Web).

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên