28/01/2016 10:17 GMT+7

“Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo”: Mang tết đến bệnh viện

MINH PHƯỢNG (minhphuong@tuoitre.com.vn)
MINH PHƯỢNG (minhphuong@tuoitre.com.vn)

TT - Buổi chiều cận tết, nỗi âu lo của những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và người thân bỗng tạm dừng lại, nhường chỗ cho những nụ cười.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên - giám đốc đối ngoại Kinh Đô Bình Dương, đại diện nhà tài trợ - tặng quà cho các bệnh nhân trong chương trình “Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo” tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Quang Định
Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên - giám đốc đối ngoại Kinh Đô Bình Dương, đại diện nhà tài trợ - tặng quà cho các bệnh nhân trong chương trình “Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo” tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Quang Định

Nụ cười và cả những giọt nước mắt đã rơi khi họ nhận về những ân tình, sẻ chia trong các phần quà tết của chương trình “Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo” do báo Tuổi Trẻ tổ chức, bắt đầu từ chiều 26-1.

Không đơn độc ở Sài Gòn

Nhiều bệnh nhân đến từ những miền quê xa tít, đôi chân họ mang những đôi dép lê, dép tổ ong mòn vẹt. Bệnh viện chiều nay không chỉ có những bóng áo trắng, những y lệnh, những viên thuốc và hóa đơn thanh toán. Người bệnh và thân nhân được mời vào hội trường xem màn múa lân rộn ràng, rồi ảo thuật, biểu diễn nhạc cụ độc đáo... Có lẽ lâu lắm rồi trên những gương mặt đầy âu lo ấy mới có những nụ cười sảng khoái. Khi trở về phòng bệnh, nụ cười của họ vẫn không tắt...

Là một trong những người nhận quà đầu tiên, chị Bùi Thị Lan (38 tuổi, quê Vĩnh Long) đã bật khóc: “Tui mừng dữ lắm”. Chị Lan đến bệnh viện để chăm sóc chị gái. Sụt sùi, chị kể chị gái cách đây cả năm bị “nhức giò không đi nổi” nhưng cứ lần lữa không dám đi khám vì không có tiền. Lúc đau dữ dội quá, đến khám ở Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ thì căn bệnh ung thư xương đã di căn. “Bữa ở Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, phí chụp MRI 2 triệu đồng, tui phải đi mượn khắp nơi - chị lại khóc - Sắp tới chưa biết làm sao?”. Những ngày này, tết đã cận kề từng gia đình nhưng hai chị em vẫn bơ vơ, bối rối với lịch điều trị. Chiều nay, chị Lan bảo đã thấy vui, thấy có tết dù có lẽ tết này chị sẽ không được về nhà. Nói là vui, nhưng chị cứ khóc mãi: “Ở Sài Gòn không có người thân, nhưng té ra cũng không đơn độc...”.

Tết năm nay, người phụ nữ với những bước chân mệt mỏi tên Dương Thị Diệp (50 tuổi, quê Phú Yên) cũng sẽ đón tết ở bệnh viện này với người chị gái của mình. Bước chân bà như đi nhanh hơn, rộn ràng hơn khi cầm phần quà tết ra khỏi cửa. Bà cho biết hai chị em vào viện đã hơn một tuần. Giữa Sài Gòn xa lạ, bà ngược xuôi lo cho người chị gái bị tai nạn giao thông gãy cả hai chân, để mọi người ở quê còn phải đi làm mướn kiếm tiền chạy chữa. Quệt vội những giọt nước mắt khi nói về hoàn cảnh gia đình, gương mặt bà thoáng vui kể rằng bà đã mừng từ sáng nay - khi bác sĩ xuống ghi tên và thông báo gia đình được nhận quà. Bà bảo đó như lời an ủi, động viên tinh thần rất lớn.

Chị Bùi Thị Lan, 38 tuổi, quê Vĩnh Long, bật khóc khi nhận được món quà trao tặng trong chương trình “Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo” - Ảnh: Quang Định
Chị Bùi Thị Lan, 38 tuổi, quê Vĩnh Long, bật khóc khi nhận được món quà trao tặng trong chương trình “Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo” - Ảnh: Quang Định

Ấm áp từ sự sẻ chia

Trong bộ đồ bệnh nhân màu hồng, cổ tay vẫn gắn những bông băng, ống truyền, anh Nguyễn Thanh Quy (27 tuổi) trông gầy tong, nhỏ xíu như một cậu học sinh cấp II. Quy khẽ cười: “Đây là lần đầu tiên mình được nhận quà. Trước giờ có ai cho mình quà tết đâu nên thấy rất vui”. Quy cho biết hiện anh đang điều trị tại khoa ngoại tiêu hóa vì bị bệnh đường ruột. Căn bệnh này đã hành Quy hơn bảy năm nay, nhưng chỉ khi nào quá đau anh mới vào viện. Chàng trai này tâm sự: “Mình lên Sài Gòn bán vé số được bốn năm, vô bệnh viện một mình. Dưới quê chỉ còn ba. Trước đây ba nuôi tôm, giờ ba già rồi không làm nữa. Nhà mình có bảy anh chị em, mình là út. Các anh chị có gia đình cả rồi nhưng ai cũng khó khăn. Hồi trước mấy anh chị lo cho mình nhiều, nhưng bảy năm rồi, họ cũng mệt mỏi, bận rộn nên ít thăm được”. Vậy là để tự cứu mình, lúc nào khỏe khỏe, Quy lại ra ngoài bán vé số kiếm tiền để mua bông băng dán vết thương, mua túi... “Năm nay nữa là ba năm không về quê ăn tết. Năm ngoái mình cũng ăn tết ở bệnh viện này. Buồn rồi cũng quen” - Quy ráng nở nụ cười lạc quan.

Những tháng ngày trước mắt lắm gian nan, nhưng giây phút tại chương trình, được nhận phần quà nhỏ trên tay, ông Từ Thanh Vân (61 tuổi) bảo thấy ấm áp, hạnh phúc hẳn. Ông kể đến giờ này, nhà cửa ở Tây Ninh vẫn lạnh ngắt, chưa sắm sửa bất cứ thứ gì cho tết. Nhà vẫn khóa cửa gửi chòm xóm trông hộ, con gái út đang học cao đẳng ở TP.HCM vẫn còn đang bươn bả đi làm thêm. Ông cho biết mình ông đưa vợ vào viện đã được một tuần. Vợ ông bị suy thận đã bảy năm, hằng tuần phải đi chạy thận ba lần ở bệnh viện tại Tây Ninh. Bà còn mắc bệnh tiểu đường đã 12 năm, một chân hoại tử phải cưa đi, hai ngón tay cũng đã cắt bỏ. Bệnh viện đã trở nên quen thuộc với vợ chồng ông.

Bệnh tật và một cái tết xa quê khiến nhiều bệnh nhân và thân nhân chạnh lòng. Những món quà mà các nhà tài trợ, bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp cho chương trình “Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo” như một cái nắm tay sẻ chia. Phần quà nhỏ gồm bánh kẹo, đường sữa không thể làm nên một cái tết đầy đủ, số tiền lì xì 500.000 đồng cũng không đủ cho hai lần chạy thận, người đàn ông có mái tóc muối tiêu, đôi mắt hõm sâu nói cảm ơn những nhà hảo tâm đã quan tâm đến các bệnh nhân nghèo như gia đình ông. Những ngày cuối năm, trong mắt ông Vân và 299 bệnh nhân khác được trao phần quà buổi chiều nay, có lẽ mùa xuân đã về.

MINH PHƯỢNG (minhphuong@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên