07/10/2011 01:20 GMT+7

1.000 đồng, chú giữ xe ơi!

THANH HIỀN(ĐH Sư phạm Đà Nẵng)
THANH HIỀN(ĐH Sư phạm Đà Nẵng)

TT - Muốn không bị lỗ, mỗi ngày đi học nên chuẩn bị sẵn tờ 1.000 đồng để gửi xe. Tính toán thế bởi vì sau nhiều lần “ối dào, có ngàn bạc lẻ mà đứng đợi thối lại thêm mất công”. Nhiều sinh viên đã nhận ra được cái “ối dào” cho qua ấy vô tình đem sự không sòng phẳng vào tận trường học.

Ngày thứ bảy, chủ nhật, sinh viên dắt xe ra khỏi cổng đưa kèm vé 1.000 đồng chú giữ xe chẳng chịu, bảo 1.000 đồng là ngày thường, riêng thứ bảy, chủ nhật phải 2.000 đồng. Thế là đứa trước ới đứa sau mượn thêm ngàn lẻ hoặc phải móc tiền chẵn ra.

Tới ngày thường, đưa 1.000 chú cầm 1.000, đưa 2.000 chú cầm 2.000, sinh viên bóp còi thúc nhau chạy nhanh cho xe tới, chẳng ai buồn đứng đợi chú thối lại 1.000 cả. Nhưng tới lúc thưa thớt, vài ba người dắt xe ra khỏi cổng đưa 2.000 chú cũng chẳng thối lại, nhiều người sĩ diện hoặc ngại chẳng mở miệng đòi, đưa 5.000 chú thối 3.000, đưa 10.000 chú thối lại 8.000... Chẳng lẽ chú không biết phép tính trừ đi 1.000, hay với chú không có khái niệm ngày thường như chú đã nói khi thu tiền giữ xe? Và phải chăng chú không thấy ngại khi “cầm luôn” tiền dư của người khác?

Chuyện 1.000 đồng tưởng nhỏ mà không nhỏ, vì nó tồn tại ngay trong môi trường giáo dục, vô tình khiến nhiều sinh viên dễ dãi. Dù ít hay nhiều, dù giá trị hay không giá trị, cũng cần lắm sự sòng phẳng trong cuộc sống này, chú giữ xe ơi và cả các bạn sinh viên ơi!

THANH HIỀN(ĐH Sư phạm Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên