19/08/2023 14:25 GMT+7

40 nhà dân nứt toác do đóng cọc xây bờ kè ở bến Phú Định?

Những ngày qua, khoảng 40 hộ dân cạnh dự án thi công bờ kè ở bến Phú Định (quận 8, TP.HCM) phải sống trong tình trạng thấp thỏm, lo âu vì nhà cửa bỗng nhiên bị nứt toác, sụt lún…

Ông Nguyễn Văn Quang (69 tuổi, ngụ tại số nhà 28 Phú Định) chỉ cho phóng viên thấy những vết nứt toác khắp căn nhà. Ông Quang đã dùng xi măng để trám tạm nhưng vẫn không ăn thua - Ảnh: TIẾN QUỐC

Ông Nguyễn Văn Quang (69 tuổi, ngụ tại số nhà 28 Phú Định) chỉ cho phóng viên thấy những vết nứt toác khắp căn nhà. Ông Quang đã dùng xi măng để trám tạm nhưng vẫn không ăn thua - Ảnh: TIẾN QUỐC

Nhà dân nứt toác, tường nghiêng có thể sụp

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sáng 19-8, nhiều căn nhà của các hộ dân trên đường Phú Định (phường 16, cạnh kênh Lò Gốm, quận 8) bất ngờ bị nứt toác và sụt lún.

Người dân cho biết sở dĩ nhà bị nứt toác do bị rung lắc, ảnh hưởng của quá trình đóng cọc thi công bờ kè tại bến Phú Định (thuộc Dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM giai đoạn 2).

Hiện tại, tường nhà, nền nhà, hàng rào bê tông… của các hộ gia đình đã bị hư hỏng, bong tróc nặng. Có nhà xuất hiện các vết nứt 4 - 5cm, tường nghiêng khoảng 20 độ. Một số nhà có tường đã tách rời khỏi trụ.

Nhà thầu lên tiếng vụ 40 nhà dân nứt toác nghi do đóng cọc xây bờ kè ở bến Phú Định

Đặc biệt, có nhà dân phải hàn khung sắt chống tường nhà phòng tránh nguy cơ bị sụp bất chợt, các vết nứt nhỏ thì gia cố tạm thời bằng xi măng nhưng… cũng thể khắc phục triệt để. 

Ông Trần Nhân Thuận (63 tuổi, ngụ tại số nhà 26 Phú Định) cho biết thời gian mới bị ông cũng không để ý lắm. Nhưng càng về sau, các vết nứt hở lớn hơn và tường có dấu hiệu xiêu vẹo thì mới tá hỏa.

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Văn Quang (69 tuổi, ngụ tại số nhà 28 Phú Định, tổ 37, phường 16, quận 8) cũng sống trong nỗi lo ngôi nhà của mình bị dông gió lớn thổi sập.

"Nhà tôi mới bị nứt toác và sụt lún nền trong năm nay. Lúc trước, chưa thi công làm bờ kè thì chưa có bị như vậy đâu. Vào ngày mưa lớn, gia đình tôi phải sang nhà con gái ở tạm", ông Quang kể lại.

Nhiều nhà dân xuất hiện các vết nứt hở từ 1-5cm, dài cả chục mét - Ảnh: TIẾN QUỐC

Nhiều nhà dân xuất hiện các vết nứt hở từ 1-5cm, dài cả chục mét - Ảnh: TIẾN QUỐC

Nhà thầu sẽ khắc phục, không né tránh

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 19-8, ông Trần Quốc Đạt - giám đốc Dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM (giai đoạn 2) - cho biết trong quá trình thi công, đóng cọc bờ kè bến Phú Định có thể đã làm rung lắc, gây nứt tường một số nhà dân lân cận. Hiện có khoảng 40 nhà dân bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà thầu cùng cơ quan chức năng địa phương đã họp cùng người dân để bàn về các phương án khắc phục. Có hai phương án được đưa ra. 

Đầu tiên, nhà thầu phối hợp với đơn vị bảo hiểm thuê một số đơn vị giám định để đánh giá mức độ thiệt hại và giải quyết. Có nghĩa rằng nhà thầu sẽ thỏa thuận với các hộ dân về mức phí bồi thường, sửa chữa nhà cửa.

Phương án thứ 2, nếu như các hộ dân không đồng ý, chưa thấy thỏa đáng về cách giải quyết trên thì sẽ có sự hỗ trợ của một đơn vị pháp nhân đến đánh giá, thẩm định kỹ lưỡng về nguyên nhân và mức độ thiệt hại (ví dụ như Sở Xây dựng TP.HCM). Sau khi có kết quả giám định, nhà thầu sẵn sàng dựa trên kết quả đó để đền bù thỏa đáng.

"Tôi không khẳng định nguyên nhân chính dẫn đến việc nứt nhà là gì, có thể có nhiều nguyên nhân. Nhưng về nguyên tắc, nếu do đơn vị thi công làm nứt nhà thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm khắc phục chứ không né tránh", ông Đạt nói.

Ông Đạt cho biết thêm hiện nay đã có khoảng 2/3 các nhà dân bị ảnh hưởng đã chấp thuận phương án thỏa thuận, bồi thường chi phí sửa chữa. Nhà thầu khẳng định khi kết thúc thi công, việc bồi thường sẽ được giải quyết thỏa đáng dựa trên cơ sở kết quả giám định.

Ép cọc xây chung cư gây rung lắc như ‘động đất’ khiến hàng chục nhà dân nứt toácÉp cọc xây chung cư gây rung lắc như ‘động đất’ khiến hàng chục nhà dân nứt toác

“Tôi đang làm việc thì nghe thấy tiếng động mạnh, nhà tôi bồng bềnh không khác gì cái thuyền. Con tôi đang học trên tầng 2 mà màn máy tính còn xô vào ngực cháu. Tôi phải hô hoán cho con chạy ra ngoài...”, ông Thắng nói.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên