17/06/2023 10:55 GMT+7

Bou Samnang: 'Hôm nay tôi về sau không có nghĩa tôi mãi ở phía sau'

SOKMEAN
và 1 tác giả khác

Bou Samnang, nữ VĐV điền kinh Campuchia để lại nhiều cảm xúc nhất tại SEA Games 32 với hình ảnh "cô bé chạy dưới mưa", gặp chúng tôi tại thủ đô Phnom Penh trong bộ đồng phục của các đội tuyển quốc gia Campuchia.

Bou Samnang: Hôm nay tôi về sau không có nghĩa tôi mãi ở phía sau - Ảnh 1.

Gầy gò và có phần rụt rè, cùng với hội chứng thiếu hồng huyết cầu, như tiết lộ của người thầy của cô - phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Campuchia Dam Phirum, mới cảm nhận rõ những tình cảm mà công chúng dành cho cô là có lý và hoàn toàn xứng đáng.

Trong thể thao, thắng thua là chuyện thường tình. Chiến thắng gắn liền với niềm vui. Thất bại xin đừng tuyệt vọng! Tôi tự đặt ra mục tiêu cho bản thân rằng phải nỗ lực tập luyện hơn nữa và thi đấu hết khả năng. Hôm nay tôi về sau, nhưng không có nghĩa là tôi mãi ở phía sau.

Bou Samnang

Samnang không chỉ là may mắn

Trong tiếng Khmer, Samnang có nghĩa là vận may, may mắn. Nhưng nói như huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane "may mắn chỉ đến với những đội bóng có thực lực". Còn với Samnang, ngoài năng lực hơn tất cả là tinh thần thi đấu, ý chí và nỗ lực đến cùng.

Trên đường chạy sân vận động quốc gia Morodok Techo ở nội dung thi đấu 5.000m nữ của SEA Games 32, người dân Campuchia và thế giới đã bày tỏ xúc động trước tinh thần thi đấu của Samnang với số đeo 401. 

Khi đó, ở những vòng chạy cuối cùng, Bou Samnang độc hành với bộ trang phục thi đấu màu đỏ ướt đẫm nước mưa, kiên trì hoàn thành phần thi của mình trong tình trạng sức khỏe không thuận lợi do căn bệnh thiếu hồng huyết cầu và suy giảm thể lực trong những vòng chạy cuối.

Nỗ lực tiếp tục thi đấu dưới cơn mưa tầm tã, Samnang đã chiếm được cảm tình của những người dự khán trực tiếp trên sân. Ngay các đối thủ chung đường chạy cũng hò hét, vỗ tay tán thưởng như tiếp thêm sức mạnh cho cô. 

Chung cuộc, Samnang đã về đích cự ly 5.000m với thành tích 22 phút 54,220 giây. Và ở khoảnh khắc chạm vạch đích, Samnang bật khóc, chắp tay hướng về khán đài cảm ơn sự ủng hộ của các CĐV giữa cơn mưa nặng hạt.

Tiến về phía trước

Nữ VĐV 20 tuổi này chia sẻ về khoảnh khắc đó: "Khi chạy dưới mưa, tôi nhận được sự khích lệ từ CĐV Campuchia và người nước ngoài. Họ vỗ tay và reo hò ủng hộ tôi. Đó là nguồn sức mạnh giúp tôi tiếp tục nỗ lực về đích, dù biết rằng mình đã thua. Cơn mưa lớn vào thời điểm đó không thể ngăn tôi hoàn thành phần thi của mình".

Kết thúc cự ly 5.000m vào chiều 8-5, cộng đồng mạng xã hội sử dụng tiếng Khmer dậy sóng với một đoạn video clip ngắn có thời lượng hơn 1 phút và 2 bức ảnh giới thiệu về VĐV Bou Samnang trong nỗ lực bền bỉ giữa cơn mưa tầm tã với quyết tâm hoàn thành phần thi của mình tại SEA Games

Các bức ảnh và video clip do các phóng viên Thái Lan ghi lại vào thời điểm đó đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông Campuchia và quốc tế. Thậm chí, tờ The New York Times (Mỹ) cũng đăng tải và kể lại câu chuyện về nỗ lực và tinh thần thi đấu tuyệt vời của Samnang tại SEA Games 32.

Tại cuộc tranh tài hôm đó, dù đã thua đối thủ nhưng Samnang vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục thi đấu vì cô nhận thức rõ trách nhiệm của mình - một VĐV đại diện cho đất nước và nhân dân Campuchia tại đấu trường thể thao khu vực. 

Samnang chia sẻ: "Với tư cách một VĐV Campuchia, dù gặp trở ngại hay bất kỳ vấn đề gì, tôi cũng tiến về phía trước. Lúc đó, tôi không còn nghĩ đến chuyện thắng thua nữa. Tôi chỉ nghĩ đến mỗi việc tiếp tục chạy để hoàn thành đường đua 5.000m".

Nỗ lực đó giúp Samnang tuy về đích cuối cùng nhưng nhận được tấm huy chương tình cảm từ trái tim của công chúng, trở thành VĐV nổi bật nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games tính đến thời điểm này. 

Tuy Samnang không giành được huy chương nhưng người dân nước này tự hào về cô với tinh thần thể thao và trách nhiệm cao của một VĐV, luôn kiên trì và nỗ lực thi đấu hết mình.

Bou Samnang: Hôm nay tôi về sau không có nghĩa tôi mãi ở phía sau - Ảnh 3.

Bou Samnang và các thành viên trong gia đình ở ngoại thành thủ đô Phnom Penh - Ảnh: SOKMEAN

Thể thao, giấc mơ đại học và khát vọng huy chương

Samnang là con thứ ba trong một gia đình nghèo có bốn anh chị em ở quận Dangkor, ngoại ô Phnom Penh. Yêu thích chạy cự ly dài, Samnang quyết định tham gia tập luyện từ năm 2016.

Samnang chia sẻ: "Năm 12 tuổi, lúc đầu tôi chỉ tập luyện ở trường học. Tôi tham gia nhiều giải đấu cho đến khi về nhất và được lên tuyển Campuchia". Cơ hội đã đến với nữ VĐV mồ côi cha này, khi cô được lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh Campuchia phát hiện, gọi lên đội tuyển và cử sang Trung Quốc tham dự khóa tập huấn 7 tháng trước thềm SEA Games 32.

Tuy là môn thể thao phổ biến, nhưng tại Campuchia, chạy cự ly dài rất ít được quan tâm, ủng hộ. Tuy nhiên, Samnang lại nghĩ khác: "Chạy cự ly dài là môn thể thao mà chúng tôi có thể đại diện Campuchia tham gia tranh tài. Là một người con Campuchia, tôi muốn chơi môn thể thao mình yêu thích và sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt để cống hiến cho đất nước".

Bên cạnh thể thao, Samnang bày tỏ quyết tâm theo đuổi việc học với chuyên ngành luật tại một trường đại học quốc tế ở Campuchia trong thời gian tới. Cô chia sẻ: "Dù phải tập luyện nhiều hơn nhưng tôi sẽ không từ bỏ việc học. Hai lĩnh vực này phải song hành cùng nhau. Với tôi, việc tập luyện thể thao và học tập đều quan trọng trong cuộc sống".

Thông thường, VĐV chạy cự ly 5.000 và 10.000m thường dành từ 4-5 giờ mỗi ngày cho việc tập luyện. Samnang khẳng định hoạt động tập luyện không những không ảnh hưởng đến việc học, mà ngược lại, nó còn giúp cô có tinh thần và thể trạng khỏe mạnh hơn.

Sau trải nghiệm đầu tiên tại đấu trường SEA Games trên quê hương Campuchia, Samnang quyết tâm tập luyện, cải thiện năng lực để hướng tới thành công, mang vinh quang về cho đất nước. 

Samnang bày tỏ mong muốn giành được ít nhất một huy chương tại các cuộc tranh tài quốc tế. "Tại SEA Games 33 ở Thái Lan năm 2025, tôi sẽ nỗ lực đạt thành tích tốt hơn nữa", cô chia sẻ.

Khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ

Câu chuyện của Bou Samnang đã khơi gợi nhiều cảm xúc được chia sẻ trên cộng đồng mạng giữa những ngày tranh tài sôi động của SEA Games 32.

Trong số này, với chủ đề "Thể thao hơn cả chuyện thắng bại", dòng trạng thái trên fanpage của Hoàng gia Campuchia đã chia sẻ hình ảnh của Samnang cùng những thông điệp xúc động, ý nghĩa và sâu sắc về thể thao và cuộc sống.

"Thể thao không chỉ là chuyện thắng thua trước đối thủ. Điều cốt lõi của một VĐV là thể hiện sự kiên trì, bền bỉ và nỗ lực chiến thắng bản thân trước những thử thách, phát huy điểm mạnh của mình.

Một bước chân của sự nỗ lực là một bước tiến gần hơn tới thành công. Toàn thể người dân Campuchia vô cùng tự hào về các VĐV đại diện cho đất nước Campuchia đã nỗ lực mang huy chương về cho đất nước... Dù chiến thắng hay thất bại, chúng tôi luôn ở đây để cổ vũ các bạn".

(Cabinet Royal du Cambodge)

Bou Samnang: Hôm nay tôi về sau không có nghĩa tôi mãi ở phía sau - Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Khieu Kanharith gặp mặt, biểu dương nỗ lực và tinh thần thi đấu của VĐV Bou Samnang vào sáng 10-5-2023 - Ảnh: AKP

Bou Samnang và giải thưởng Cảm hứng SEA Games 32 trong mắt báo chí Campuchia

Ngày 12-6, Thmeythmey - một trong những trang báo điện tử có lượng độc giả lớn nhất ở Campuchia hiện nay - đã có bài viết khá dài về Bou Samnang, nhân dịp cô được trao giải Cảm hứng SEA Games 32 của báo Tuổi Trẻ.

Bài báo viết VĐV điền kinh cự ly 5.000m Bou Samnang sẽ nhận giải thưởng "Cảm hứng SEA Games 32" do một cơ quan báo chí của Việt Nam trao tặng. Cô được báo Tuổi Trẻ mời sang TP.HCM để nhận giải thưởng này vào ngày 18-6 cùng hai VĐV xuất sắc khác của Việt Nam.

Ngoài giải thưởng trị giá 1.000 USD, Samnang còn được ban tổ chức tặng voucher trị giá 3.000 USD tham dự tour khám phá hang Sơn Đoòng ở Phong Nha - vùng di sản UNESCO ở tỉnh Quảng Bình của Việt Nam.

Trả lời báo chí Campuchia, Samnang nói: "Hơn cả niềm vui, tôi vô cùng vinh dự khi được báo chí Việt Nam trao giải thưởng. Đây là một sự động viên đối với tôi và các VĐV tham gia thi đấu tại SEA Games 32. Giải thưởng này quá đỗi bất ngờ, điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến, ngoài việc nỗ lực tập luyện và thi đấu hết khả năng".

Theo báo ThmeyThmey: "Tuy không giành được huy chương SEA Games nhưng có được huy chương trái tim của người hâm mộ từ mọi giai tầng trong xã hội, cả trong nước và quốc tế.

Đó là thành quả mà Bou Samnang có được khi tranh tài ở nội dung 5.000m tại SEA Games 32. Samnang được cả thế giới biết đến là một VĐV Campuchia có tinh thần thể thao cũng như tinh thần không bỏ cuộc trước mọi khó khăn".

Cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cuộc thi

"Tôi rất cảm kích khi biết báo Tuổi Trẻ của Việt Nam mời VĐV Bou Samnang nhận giải thưởng dù cô không giành chiến thắng tại SEA Games 32. Tôi cho rằng đây là giải thưởng của tinh thần thể thao Olympic, đồng thời thể hiện tình bạn tốt của những người anh em láng giềng Campuchia và Việt Nam.

Tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cuộc thi bình chọn giải thưởng dành cho các VĐV điền kinh. Qua đó khích lệ Bou Samnang và hai VĐV Việt Nam, những người đã giành được nhiều huy chương tại SEA Games 32, và đặc biệt là báo Tuổi Trẻ - đơn vị đứng ra tổ chức sự kiện này".

Phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Campuchia Dam Phirum

VĐV Bou Samnang dạo phố Sài Gòn

Sáng nay (17-6), VĐV Bou Samnang cùng ông Dam Phirum - phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Campuchia - sẽ đến TP.HCM theo lời mời của báo Tuổi Trẻ. Đi cùng cô còn có các nhà báo đại diện cho những cơ quan truyền thông hàng đầu của Campuchia.

Trong hai ngày ở TP.HCM, VĐV Bou Samnang dự kiến sẽ đi tham quan TP.HCM với những địa điểm du lịch như chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ... Tối 18-6, Bou Samnang sẽ tham dự lễ trao giải chương trình "Cảm hứng SEA Games 32", đồng thời có cuộc giao lưu với độc giả báo Tuổi Trẻ tại sân khấu Lê Lợi (quận 1).

Truyền thông Campuchia đánh giá rất cao việc báo Tuổi Trẻ trao thưởng và mời Bou Samnang sang Việt Nam dự giải.

Tờ báo điện tử hàng đầu Campuchia ThmeyThmey nhận định: "Bou Samnang được trao giải Cảm hứng SEA Games 32 do báo Tuổi Trẻ trao tặng. Tờ báo Việt Nam rất coi trọng tin tức thể thao, đặc biệt là những tấm gương vượt khó chứ không chỉ những chiếc huy chương".

Bên cạnh việc tham quan TP.HCM, Bou Samnang còn có cơ hội thăm thú một kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam khi cô được Công ty Oxalis trao tặng suất tham quan Sơn Đoòng trị giá 3.000 USD trong chương trình "Cảm hứng SEA Games 32".

HUY ĐĂNG

Báo Campuchia đánh giá cao khi báo Tuổi Trẻ trao thưởng cho VĐV Bou SamnangBáo Campuchia đánh giá cao khi báo Tuổi Trẻ trao thưởng cho VĐV Bou Samnang

Tờ báo điện tử hàng đầu Campuchia ThmeyThmey đã có bài viết về việc báo Tuổi Trẻ trao giải cho VĐV điền kinh Bou Samnang trong cuộc thi 'Cảm hứng SEA Games 32'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên