01/03/2024 08:21 GMT+7

Bỗng dưng… nhức đầu khi tìm quà tặng ngày 8-3 cho nửa kia

'Quá căng thẳng' là lời anh Huy Mạnh (36 tuổi, làm việc lĩnh vực bất động sản ở quận Tân Bình, TP.HCM) nửa đùa nửa thật khi được hỏi về việc mua quà tặng bạn gái dịp 8-3.

Mua quà gì tặng nửa kia là câu hỏi khó dành cho các anh chàng dịp 8-3 - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Mua quà gì tặng nửa kia là câu hỏi khó dành cho các anh chàng dịp 8-3 - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Vắt tay lên trán nghĩ quà tặng

Nhiều anh chàng đau đầu khi tìm món quà làm hài lòng người yêu ngày 8-3. Không ít cô nàng thể hiện bên ngoài là tặng gì cũng được. Nhưng "con gái nói không là có", nếu quà chưa đúng ý, trời đang nắng cũng dễ kéo mây đen.

Anh Mạnh chia sẻ: "Tôi và người yêu quen nhau sáu năm rồi. Năm nào dịp 8-3 tôi cũng mua quà cho cổ. Do ngày thường nếu có cơ hội, đi làm nhận thưởng nhiều là mua quà nên tới ngày 8-3 tôi nghĩ dữ lắm. Không biết mua gì đặc biệt cho cổ thích".

Thông thường, còn cỡ một tuần tới ngày 8-3 là anh lo tìm quà tặng. Anh cho biết bạn gái nói không quan trọng chuyện quà cáp, nhưng anh muốn làm nửa kia vui, thể hiện sự quan tâm của anh. "Đây là dịp thể hiện tình cảm. Có yêu nhau lâu cỡ nào, kể cả vợ chồng cũng nên tặng quà", anh nói.

Nhắc nỗi niềm tìm quà, anh bày tỏ: "Lúc mới yêu nhau, gần tới 8-3 là đêm tôi nằm suy nghĩ, tham khảo trên mạng, bạn bè xem nên tặng gì. Có lần tôi mua cái áo thun nhưng về thấy hoa văn sến súa nên âm thầm… dúi mất, xách xe đi mua món khác. Có lần nghe bạn bè xúi, tôi còn định mua đồ ngủ tặng nhưng sợ cổ không thích nên thôi".

Những món quà dành cho ngày 8-3 đa dạng, nhưng việc chọn lựa nên phù hợp sở thích đối phương - Ảnh: YẾN TRINH

Những món quà dành cho ngày 8-3 đa dạng, nhưng việc chọn lựa nên phù hợp sở thích đối phương - Ảnh: YẾN TRINH

Trái ngược anh Mạnh là trường hợp anh Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Tính hơi trầm nên 8-3 hay các dịp lễ lúc mới quen, anh chỉ tặng quà người yêu một cách sơ sài. Anh cho rằng lúc nào mình cũng thương yêu, quan tâm bằng hành động thiết thực, ngày lễ nếu không màu mè chắc không sao.

Năm đầu suôn sẻ. Năm sau, khi anh vẫn tặng bó hoa hồng như năm ngoái, người yêu khựng lại khi nhận dù sau đó tỏ ra vui vẻ. "Cả ngày đi làm, tối về thật sự chạy xe trên đường tôi không biết ghé vào đâu để mua gì. Mà tôi không thể hỏi trực tiếp bạn gái thích gì vì cô ấy sẽ nói tặng gì cũng được", anh than thở.

Sau này anh mới biết bạn gái không thích hoa hòe. Anh chuyển sang tặng món thiết thực hơn như túi xách, nước hoa.

Mua quà dựa trên yếu tố nào?

Thảm hơn những anh chàng khác, anh Nguyễn Trung Thành (29 tuổi) quê độ dịp 8-3 năm ngoái. Thả thính sắp có kết quả, anh nghe nói rủ đi xem phim rồi tặng quà cũng khá lãng mạn. Anh đặt mua đại vé một phim khá "hot", ai ngờ vào rạp là những cảnh giết người rùng rợn.

Buổi xem phim thất bại, hai người chưa tới độ thân thiết để nửa kia "bấu víu" những giây phút sợ hãi. 

Ra về anh còn tặng chậu cây với ý nghĩa tình cảm sẽ lớn dần. Nhưng khi mở ra nhánh to gãy mất do trước đó anh chạy xe không để ý.

Thời gian ngắn sau, cộng với những khác biệt trong sở thích, chuyện hai người tan như bong bóng sau mưa. "Tại tôi chưa đủ tinh tế", anh nói.

Còn Huy Mạnh, sau vài mùa 8-3, gắn bó hơn, anh chuyển sang gợi ý, hỏi dò để biết bạn gái thích gì. Thấy nàng hay đeo nữ trang bé bé xinh xinh, anh chủ động nói sẽ chở đi chọn.

"Vậy là 8-3 tôi đỡ suy nghĩ hơn nhưng cũng băn khoăn. Có năm chúng tôi chở nhau đi mua sách, mua gấu bông. Tôi nghĩ các cặp đôi nên tặng quà đơn giản, miễn sao cả hai cùng vui là được. Mua gì có ý nghĩa, vừa thiết thực kiểu mỗi ngày người yêu nhìn thấy là nhớ tới mình", anh nói.

Về bí quyết tặng quà 8-3, anh cho rằng các chàng nên nắm sở thích của đối phương. Nếu lăn tăn thì dùng biện pháp thăm dò qua bạn bè, người thân của ai kia. Nếu bí quá - do mới quen hay sở thích nàng thay đổi lia chia - thì… nhắm mắt mua đại, miễn sao có lòng thành.

Theo anh, những món quà trung tính và an toàn là hoa, sô cô la, gấu bông, vật trưng bày. Khi yêu sâu đậm hoặc đã là vợ chồng, chúng ta có thể hỏi luôn nửa kia mong muốn quà gì hoặc muốn ngày 8-3 như thế nào. Kèm theo là buổi hẹn hò tùy sở thích hai người.

Dành thời gian bên nhau

Kinh nghiệm Tuấn Anh sau vài năm mua quà 8-3 là dù món quà không quá đúng theo sở thích của bạn gái, nhưng cách tặng sẽ gỡ gạc lại. Sau này anh còn chủ động bày tỏ về quá trình chọn quà để người yêu thấy sự chân thành, không qua loa đại khái nữa vì các nàng tinh ý sẽ nhận ra ngay.

Anh cho rằng không nhất thiết dịp nào cũng phải tặng quà hoành tráng. Nếu thật sự thương nhau, các cặp đôi sẽ dung hòa, thông cảm chuyện quà tặng mà không quá xét nét.

Câu chuyện Phụ nữ ngày 8-3 là cần được tặng quà? vẫn nhận được nhiều bình luận, quan tâm của bạn đọc. Những tranh luận thú vị, những góc nhìn thẳng thắn nhưng đã được chia sẻ.

Tiếp sau những chia sẻ của bạn đọc đã được đăng tải về câu chuyện tặng quà nhân dịp 8-3, Tuổi Trẻ Online mong tiếp tục nhận phản hồi, chia sẻ, góc nhìn xoay quanh chủ đề này. Làm sao quà cáp là thành ý, là biểu hiện của sự quan tâm chứ không chỉ là nghĩa vụ?

Mời bạn đọc cùng trao đổi, chia sẻ về chủ đề: "Có phải phụ nữ cần được tặng quà và có quà mới vui?" gửi về email bichdau@tuoitre.com.vn hoặc bình luận ở dưới bài. Cảm ơn bạn đọc.

Tôi chưa bao giờ cần hoa hay quà ngày 8-3Tôi chưa bao giờ cần hoa hay quà ngày 8-3

Gia đình tôi ngày 8-3 như thế nào? 14 năm lập gia đình, tôi chưa một lần đòi hỏi hay bóng gió để chồng tôi mua hay tặng quà gì trong những dịp đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên