01/09/2023 08:29 GMT+7

'Chặt chém' quân 'chặt chém'

Có nơi nào 'chặt chém, anh đăng báo đi, để bàn dân thiên hạ đều biết mà cạch mặt, 'chặt chém' quân 'chặt chém' cho dẹp tiệm luôn...

- Anh Bút Bi đi chơi lễ ở đâu vậy?

- Đâu có, tụi mình vẫn làm việc, báo online vẫn hoạt động 24/24 mà.

- À, vậy vất vả quá. Nhưng vậy cũng đỡ lo hơn tui. Tui đi chơi mà lo kẹt xe, nhất là lo mấy ông thần "chặt chém", giá cả trên trời.

- Có lẽ giờ họ cũng đã biết sợ qua các lần vừa rồi chứ. Cơ quan chức năng phạt, nhiều người biết không đến các quán đó nữa.

- Thấy nhiều năm rồi vẫn vậy, cứ dịp lễ Tết là vẫn có những quán "cắt cổ" không thương tiếc.

- Yên tâm đi, vừa rồi có nơi hét giá quá, sau đó du khách tẩy chay không đến xứ đó luôn, khóc cả năm. Giờ các ông quản lý lo làm cho tốt, không thì cả địa phương bị tẩy chay chứ không chỉ một vài quán.

- Đúng rồi đó. Vậy anh Bút Bi không đi chơi lễ thì biết nhiệm vụ của anh làm gì rồi nha!

- Làm báo chứ làm gì.

- Thì làm báo. Có nơi nào "chặt chém", anh đăng báo đi, để bàn dân thiên hạ đều biết mà cạch mặt, "chặt chém" quân "chặt chém" cho dẹp tiệm luôn, từ đó các nơi khác thấy lo mà làm ăn đàng hoàng.

- !!!

Cái khẩu trangCái khẩu trang

Đầu tuần, Bút Bi đưa cậu con trai đang là học sinh lớp 12 đến khám ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Q.5, TP.HCM).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi chặt chém