13/02/2019 16:08 GMT+7

'Chết cười' với cuộc đua của các 'chị' ngựa thồ ở Phú Yên

DƯƠNG THANH XUÂN - NHẬT TRẦN
DƯƠNG THANH XUÂN - NHẬT TRẦN

TTO - Là ngựa thồ nông sản nên khi lên đường đua, có chú ngựa không chịu chạy, có chú… hất “kỵ sĩ” rơi khỏi lưng rồi mới tung vó đua… nhiệt tình.

Chết cười với cuộc đua của các chị ngựa thồ ở Phú Yên - Ảnh 1.

"Kỵ mã" một nơi, "kỵ sĩ" một ngả - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

Sáng 13-2 (mùng 9 tháng Giêng), Hội đua ngựa gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) được tổ chức với sự tham gia của 32 chú ngựa. Hàng ngàn người dân và du khách ở Phú Yên và các địa phương lân cận đã đến thưởng lãm cuộc đua vui nhộn này.

Ngựa đua tại hội này không phải chỉ là những "chị" ngựa hàng ngày giúp nông dân thồ nông sản lên rẫy hoặc ra chợ. Ngày tết, các "chị" được "mông má" lại cho đẹp, vẽ số trên hông, rồi đưa vào "trường đua" là bãi đất rộng, bằng phẳng trên gò Thì Thùng. 

Sở dĩ cuộc đua chỉ dành cho các "chị" ngựa vì hầu hết ngựa thồ là ngựa cái.

Chết cười với cuộc đua của các chị ngựa thồ ở Phú Yên - Ảnh 2.

Cuộc tranh tài giữa các "chị" ngựa thồ không kém phần quyết liệt - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

Còn "kỵ sĩ" là những nông dân chủ ngựa, hàng ngày cưỡi hoặc dắt ngựa lên rẫy, ra chợ. Ông Nguyễn Thành Trung, một "kỵ sĩ" đến từ xã An Hiệp (huyện Tuy An), cho biết ông đã tham gia hội thi này nhiều năm nay.

"Tụi tui rất háo hức với hội đua này, vì đây là cơ hội để nông dân thể hiện tài nuôi ngựa, dạy ngựa của mình, đồng thời cũng giúp vui cho bà con khắp nơi trong ngày tết", ông Trung nói.

"Kỵ sĩ" là nông dân nên khán giả không câu nệ ngựa chạy nhanh hay chậm, nài tài cao hay kém, ai thắng ai thua, mà chủ yếu là đến hội đua ngựa này để vui xuân.

Vào cuộc đua, nhiều "chị" ngựa cũng hăng máu đua tài, nhưng không ít trường hợp thấy quá đông người xem, nhiều "chị" hoảng hốt không chịu chạy. Có "chị" ngựa hất tung "kỵ sĩ" xuống đất rồi mới tung vó đua nước rút.

Khán giả tha hồ được những tràng cười, vỗ tay vui nổ trời trong buổi sáng mùa xuân trên gò Thì Thùng.

Chết cười với cuộc đua của các chị ngựa thồ ở Phú Yên - Ảnh 3.

Nhiều người phải trợ giúp để đưa một "kỵ mã" ra trường đua vì "chị" quá hoảng hốt trước đám đông, không chịu chạy - Ảnh: NHẬT TRẦN

Chết cười với cuộc đua của các chị ngựa thồ ở Phú Yên - Ảnh 4.

Có trường hợp chủ phải dắt "chạy đà" thì mới chịu đua - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

Chết cười với cuộc đua của các chị ngựa thồ ở Phú Yên - Ảnh 5.

Hất chủ xuống khỏi lưng... - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

Chết cười với cuộc đua của các chị ngựa thồ ở Phú Yên - Ảnh 6.

... để một mình thong dong tung nước kiệu - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

Chết cười với cuộc đua của các chị ngựa thồ ở Phú Yên - Ảnh 7.

"Chấp" luôn cả ngựa có nài - Ảnh: NHẬT TRẦN

Chết cười với cuộc đua của các chị ngựa thồ ở Phú Yên - Ảnh 8.

Một "kỵ sĩ" nông dân cố đu bám ngựa của mình - Ảnh: NHẬT TRẦN

Chết cười với cuộc đua của các chị ngựa thồ ở Phú Yên - Ảnh 9.

Nhiều khán giả leo lên cây cao để xem cho "đã mắt" - Ảnh: NHẬT TRẦN

Chết cười với cuộc đua của các chị ngựa thồ ở Phú Yên - Ảnh 10.

Cột cả võng trên cao để xem đua ngựa cho đỡ mỏi - Ảnh: NHẬT TRẦN

Chia nhỏ lộc, bỏ lộc hoa tre vào… bao tải tránh Chia nhỏ lộc, bỏ lộc hoa tre vào… bao tải tránh 'vỡ trận' hội Gióng

TTO - Sáng 10-2 (mùng 6 tháng giêng), hàng ngàn người kéo về đền Gióng (Hà Nội) trẩy hội. Không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, từng đoàn người xếp hàng trật tự vừa làm lễ, vừa 'bảo vệ' lễ vật dâng Thánh.

DƯƠNG THANH XUÂN - NHẬT TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên