18/12/2021 15:05 GMT+7

Diễn đàn Môi trường nơi tôi sống: Rác vào công viên: Vì đâu nên nỗi?

NGUYỄN TÚ THANH (quận Tân Bình, TP.HCM)
NGUYỄN TÚ THANH (quận Tân Bình, TP.HCM)

TTO - Công viên vốn là "lá phổi" của TP, nhưng đi cùng sự phát triển của đô thị, không ít công viên bị ảnh hưởng vì nạn xả rác.

Diễn đàn Môi trường nơi tôi sống: Rác vào công viên: Vì đâu nên nỗi? - Ảnh 1.

Khung cảnh nhếch nhác tại khu vực công viên Bình Giã (quận Tân Bình), dù có diện tích khá nhỏ nhưng lao công phải dọn đến bốn xe rác - Ảnh: NHẬT THỊNH

Điển hình như công viên ở gần nhà tôi, giao lộ Cộng Hòa - Bình Giã (quận Tân Bình, TP.HCM), rác vứt tràn lan khắp nơi, bủa vây cả trạm điện, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. 

Từ một địa điểm thoáng mát, mang đến cảm giác thư thái cho cộng đồng dân cư lại trở thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt, gây mùi hôi thối, gây mất mỹ quan.

Buổi tối - "giờ vàng" đổ rác trộm

Theo tìm hiểu của tôi thì vào các buổi tối, lợi dụng thời điểm vắng người, một số cá nhân đã tự ý chở rác thải từ nơi khác đến đổ trộm tràn lan trên khắp vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường. 

Việc đổ rác thải sinh hoạt mỗi ngày như vậy, lại không được dọn dẹp khiến cả khu phố bốc mùi hôi thối nồng nặc, đầy ruồi nhặng, tạo môi trường sinh sôi thuận lợi cho vi khuẩn, gây tác hại đến sức khỏe của người dân.

Rác đủ loại chất đống tập kết nhiều nơi, ảnh hưởng rất nhiều đến người đi đường, đặc biệt là người đi tập thể dục. 

Song song đó, các bác tài xế xe tải, ôtô, taxi và người chạy xe ba gác thường xuyên đưa xe đến đậu và tiểu tiện tại chỗ, dù gần đó có rất nhiều nhà vệ sinh công cộng, khiến công viên ngày càng nhếch nhác, môi trường lại càng bị ô nhiễm trầm trọng.

Có những buổi sáng, tham gia chạy bộ ngoài công viên, nhiều người dân như tôi thay vì hít thở không khí trong lành, lại hãi hùng khi hít phải mùi hôi thối, khai nồng của rác và chất thải. 

Thậm chí khi thấy lượng rác thải quá tải, chúng tôi còn phải ra sức phụ giúp đội ngũ nhân viên vệ sinh dọn dẹp, bỏ rác vào thùng, góp phần làm thoáng đãng môi trường ở công viên.

Khảo sát một số công viên hiện nay vẫn tồn tại việc một số bạn có ý thức kém, thường xuyên ra công viên tụ tập để cà phê trò chuyện hoặc cắm trại, nhưng khi bỏ đi thì không hề thu dọn, thậm chí vứt rác, thức ăn thừa... lung tung khắp mọi nơi. 

Dù có vô số thùng rác cạnh bên nhưng dường như họ không lưu tâm đến, chỉ dửng dưng ăn uống, vui chơi rồi xả rác bừa bãi ra công viên. Điều này không chỉ khiến mọi người xung quanh mất đi nơi thư giãn sạch đẹp, trong lành mà còn khiến đội ngũ nhân viên vệ sinh môi trường vô cùng mỏi mệt, vất vả khi thu dọn.

Nhìn người mà nghĩ đến ta

Cá nhân tôi từng có nửa năm học tập và sinh sống tại Mỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi đã tranh thủ dạo chơi nhiều công viên ở quốc gia rộng lớn này. Ấn tượng lớn nhất của tôi là hầu hết các công viên, dù tầm vóc vĩ đại hay chỉ đơn thuần là khoảng không nhỏ trong TP, đều vô cùng sạch sẽ, tinh tươm. 

Cũng bởi mỗi công viên quốc gia tại Mỹ đều có quy định chặt chẽ về việc bảo vệ môi trường, nghiêm cấm du khách xả rác, hạn chế tiếng ồn cũng như có những hành vi tác động xấu đến cảnh quan xung quanh.

Đặc biệt tại các công viên quốc gia với quy mô lớn như công viên hẻm núi Grand, công viên quốc gia Yosemite..., các quy định lại càng được tuân thủ nghiêm ngặt hơn. Mọi rác thải của con người đều không được phép để lại trong công viên mà phải được đưa đến các điểm đổ rác đúng quy định. 

Trong nội bộ công viên không được phép bán nước đóng chai có thể vứt bỏ, nên khi đi tham quan, mọi người thường chuẩn bị sẵn các chai nước có thể tái sử dụng được. 

Nhìn chung mọi người đều rất có ý thức trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, sống hòa hợp để tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành, thoáng đãng. Đó là lý do mà Mỹ là một trong số các quốc gia bảo tồn và phát triển được vô số các công viên quốc gia thuộc hàng kỳ vĩ và hiếm có trên thế giới.

Tôi luôn trăn trở với việc bảo vệ cũng như cải thiện môi trường ở các công viên tại Việt Nam. Thiết nghĩ công viên là môi trường công cộng phục vụ cho mục đích thư giãn, nghỉ ngơi của mọi người. 

Do đó dù là tìm đến để xả stress, tán gẫu hay vì bất kỳ mục đích gì thì cũng nên tuyệt đối giữ gìn vệ sinh, hạn chế các hành động phản cảm gây hại đến môi trường.

Kính mời bạn đọc gửi bài viết tham gia diễn đàn qua email: baoky@tuoitre.com.vn hoặc báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM; ngoài bì thư ghi rõ "Bài tham gia diễn đàn: Môi trường nơi tôi sống".

Diễn đàn Môi trường nơi tôi sống: Chính quyền phường đau đầu vì nạn đổ rác trộm Diễn đàn Môi trường nơi tôi sống: Chính quyền phường đau đầu vì nạn đổ rác trộm

TTO - Ngày 14-12, PV Tuổi Trẻ quay trở lại 2 điểm đen xả rác mà bạn đọc đã từng góp ý trên diễn đàn 'Môi trường nơi tôi sống' nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.

NGUYỄN TÚ THANH (quận Tân Bình, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên