30/09/2017 09:00 GMT+7

Dự án ngàn tập Hồ sơ lửa: nghệ sĩ bật khóc vì không có tiền mua cơm ăn...

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Chiều ngày 29-9, Hãng phim Sena đã gặp ba đoàn phim Mật danh Đ9, Người ba mặt và Tử thi lên tiếng để giải quyết các khoảng nợ của hãng phim với các thành viên tham gia của ba phim này.

Diễn viên Lâm Minh Thắng bức xúc - Clip: HOÀNG LÊ 

Trong lúc quay phim, có người còn không có tiền để mua cơm ăn. Tôi thấy rất là chua xót. Những người trong đoàn phim đã rất tình cảm. Có diễn viên quần chúng gọi điện đòi tiền rất căng. Đạo diễn, chủ nhiệm phải móc tiền túi ra trả . Ai sẽ trả lại họ số tiền này…

Diễn viên Kim Phượng đã bật khóc

Khoảng 20 người là diễn viên, thành viên của ba đoàn phim có mặt trong buổi làm việc. Trong đó, có những gương mặt quen thuộc như đạo diễn Dũng Nghệ, diễn viên Lâm Minh Thắng, Kim Phượng, Anh Tuấn, Thiên Bảo….

"Có khi anh em không có tiền để mua cơm ăn"

Những lùm xùm trong mối quan hệ làm ăn giữa hãng phim Sena và nhà đầu tư trong dự án phim dài tập 1.100 tập Hồ sơ lửa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của rất nhiều người trong ba đoàn  phim. 

Trong hơn ba tiếng làm việc, đã có những giọt nước mắt  rơi, mang đậm cay đắng trong nghề.

Diễn viên Lâm Minh Thắng cho biết cho đến giờ anh cũng chưa nhận được tiền cho vai diễn của mình. 

Anh bức xúc cho rằng có thông tin nhà đầu tư đã trả tiền cho Sena nhưng các anh em không nhận được. 

 Anh và mọi người rất muốn biết sự thật có đúng vậy không và cách Sena giải quyết các vấn đề nợ với diễn viên và ê kíp đoàn phim.

Dự án ngàn tập Hồ sơ lửa: nghệ sĩ bật khóc vì không có tiền mua cơm ăn... - Ảnh 3.

Bà Bích Thủy - giám đốc Sena phim đang giải thích về những khó khăn của mình - Ảnh: H.Lê

Bà Bích Thủy và các thành viên của Sena đã khẳng định việc nhà đầu tư đang thiếu tiền công ty là đúng sự thật và và đã đưa ra chứng cứ về việc này. 

Hiện Sena đang chuẩn bị tiến hành nhiều biện pháp để thu lại số tiền này và có thể đưa vấn đề ra tòa khi cần thiết.

Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận, các diễn viên và ê kíp đoàn phim Hồ sơ lửa đã ký hợp đồng với hãng phim Sena, vì thế Sena phải có trách nhiệm về việc trả tiền nợ cho anh em. 

Thậm chí, đã có trường hợp diễn viên của Hồ sơ lửa bị chủ nhà vứt đồ ra giữa đường giữa đêm khuya vì không có tiền để trả tiền nhà. 

Trợ lý đạo diễn bị tai nạn gãy xương không có tiền thanh toán viện phí phải xoay sở đủ cách để kiếm tiền, trong đó có việc vay lãi nóng, lãi mẹ đẻ lãi con. 

Trong khi đó, tiền lương mà họ đã đổ mồ hôi công sức để làm việc thì chẳng thấy đâu…

Đây là cuộc sống của anh em. Người ta phải ăn cơm để sống. Vì thế việc chậm trả tiền ảnh hưởng rất lớn đến mọi người.

Diễn viên Anh Tuấn

Cần chuyên nghiệp từ cái … hợp đồng

Diễn viên Anh Tuấn cho biết thêm: "Trong phim Hồ sơ lửa tôi chỉ có vai nhỏ nhưng biến cố là lớn. Một điểm nữa là tôi chưa cầm hợp đồng. 

Tôi làm phim theo đam mê không quan tâm đến hợp đồng. Khi tôi hỏi về  hợp đồng của tôi vài lần với công ty, nhưng chưa có câu trả lời." 

Về vấn đề này, một chủ nhiệm cho rằng: "Các anh em làm việc chủ yếu bằng tình cảm. Chỉ cần một cuộc điện thoại là họ nhận lời làm việc ngay mà không quan tâm đến hợp đồng. 

Nay gặp sự cố này, họ hoang mang vì trong tay không có một giấy tờ nào để chứng minh mình có làm việc cả."

Là một người đứng mũi chịu sào, bà Bích Thủy nhận lãnh hết trách nhiệm. Bà nói trong nước mắt: "Tôi Khẳng định lại Sena chịu trách nhiệm với mọi người và đang tìm mọi cách để trả nợ anh em. 

 Tôi cũng là nghệ sĩ nên biết anh em sống tình cảm và nghĩa khí. Chúng tôi sẽ họp lại với ban giám đốc để tính lại các nguồn có thể và sẽ trả lời sớm nhất cho anh em." 

Hạn chót của câu trả lời mà bà Bích Thủy đưa ra đó là ngày 15-10.

Chúng tôi làm việc nghiêm túc, tình cảm nhưng đến khi đi đòi tiền lương của mình thì giống như đi ăn xin vậy.

Một diễn viên chua chát nói

Dự án ngàn tập Hồ sơ lửa: nghệ sĩ bật khóc vì không có tiền mua cơm ăn... - Ảnh 6.

Diễn viên Kim Phượng (phải) trong phần 3 phim Hồ sơ lửa - Ảnh: T.L

Câu chuyện của sơ lửa hiện tại đang tạo ra những cơn "nóng" lan tỏa trong giới làm phim và chắc chắn vẫn tiếp tục "nóng" trong thời gian tới. 

Nhìn lại, chuyện hãng phim thiếu nợ anh em làm phim không phải là câu chuyện mới, hầu như mỗi năm đều có một vài trường hợp diễn viên lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình. 

Cụ thể như Thân Thúy Hà từng đề cập về việc chậm trả tiền cát sê trong phim Vết dầu loang. 

Năm 2014, diễn viên Huy Khánh và rất nhiều thành viên ê kíp đoàn phim Like: Tình yêu - thời trang - khăn rằn … tố nhà sản xuất không trả tiền cho họ trong năm 2015. 

Năm 2016, Hòa Hiệp, Quỳnh Lam, Hoàng Anh lên tiếng khi bị chậm trả tiền cát sê cho bộ phim Đi qua mùa mưa..

Bên cạnh đó, khá nhiều diễn viên, ê-kíp đoàn phim lên facebook nói bóng gió việc bị các hãng phim nợ tiền cát sê nhưng khi được hỏi cụ thể thì họ từ chối đề cập vì nhiều lý do khác nhau, trong đó lý do quan trọng nhất đó là cần phải giữ mối quan hệ để làm việc với các hãng phim khác

Nhìn rộng vấn đề hơn Hồ sơ lửa đang cho thấy tình trạng yếu kém và thiếu chuyên nghiệp của nền sản xuất phim nước nhà. 

Một dự án phim quá nhiều sự phiêu lưu, rủi ro mà cả nhà đầu tư, nhà sản xuất đã không có sự chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, để rồi những khó khăn may rủi lại dồn lên diễn viên, nghệ sĩ - những người vốn dĩ chỉ biết làm việc bằng chính mồ hôi sức lao động của mình...

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên