26/10/2018 17:20 GMT+7

Hẹn hò online: Trong thế giới Tinder

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TTCT - Mỗi người có một cuộc đời, cá tính, quan điểm, quá khứ và tương lai khác nhau. Khi tham gia ứng dụng hẹn hò, họ hi vọng tìm thấy nhau giữa "dòng mạng" tấp nập.

Hẹn hò online: Trong thế giới Tinder  - Ảnh 1.

Bạn đã có tài khoản TInder chưa? - Ảnh: Mapbox

Tinder là ứng dụng hẹn hò online phổ biến nhất hiện nay trên toàn cầu. Đó dường như đã trở thành một thế giới khác tồn tại song song thế giới chúng ta đang sống, nơi cũng có dân số hàng triệu người thuộc mọi quốc tịch, giới tính, nghề nghiệp, tầng lớp, tôn giáo...

Thế giới Tinder chào đón tất cả, chỉ với một điều kiện bắt buộc: công dân ở đó phải trên 18 tuổi, nghĩa là phải đủ trưởng thành để tìm bạn tình và chịu trách nhiệm với điều đó.

Cõi tình mênh mông

Hãy dẹp qua một bên chuyện ta có thể bị thương hại và chê cười kiểu "Ối dào, nó lên mạng tìm người yêu á? Làm gì ra nông nỗi vậy?", hay phê phán kiểu: "Loại không đàng hoàng mới phải mò lên mạng"...

Tôi thấy những nhận xét đó quê mùa hết sức! Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 với những tiện ích công nghệ tiên tiến phải không? Sao lại không thể tận dụng công nghệ để hẹn hò chứ, nếu như giúp ta tiết kiệm được khối thời gian và công sức so với cách truyền thống?

Hơn nữa, ở thời buổi ai cũng bận rộn và thậm chí có người còn không thể rời văn phòng trước 10h tối, ta còn có thể gặp gỡ ai đây nếu không tranh thủ mở điện thoại thông minh với chút niềm tin vào thần Cupid thời @?

Chẳng có gì sai khi ta đi tìm kiếm một nửa của mình. Chẳng có gì sai khi ta có một hồ sơ trên mạng với vài tấm hình coi được, vài dòng giới thiệu bản thân thật oách hoặc hài hước, một ít hi vọng vào tình yêu kèm khá nhiều kiên nhẫn.

Các cô gái thường sẽ có ảnh bikini, ảnh tự sướng "góc không chết" kèm dòng giới thiệu về sở thích, mong muốn tìm bạn nghiêm túc và thường nói không với tình một đêm.

Trong khi đấng mày râu thường trưng ra ảnh cơ bắp cuồn cuộn, ảnh đang ôm chó mèo, ảnh đang chơi với trẻ con hoặc ảnh đang làm việc, cùng trông đợi thẳng thắn của mình về chuyện tìm kiếm người yêu nghiêm túc hoặc chỉ chơi bời ngắn hạn.

Hay cũng có khá nhiều người du lịch chọn Tinder là một kênh để tìm bạn địa phương, bạn đồng hành, hoặc chút lãng mạn trên đường đi.

Và thế là chúng ta đã bước vào một thế giới của những anh chàng, cô nàng độc thân có cùng mục đích tìm đối tác tình cảm. Chuyện này là bình thường, tự nhiên, thú vị, hiện đại. Nếu bạn cũng đang là một Tinderer thì nhớ nhé, chẳng có gì đáng xấu hổ cả!

Hên xui với bể tình

Tôi tham gia Tinder chừng ba năm trước, khi ứng dụng này còn khá mới ở Việt Nam. Phần vì tò mò, phần vì lúc đó tôi đang độc thân nhưng lại không có nhiều cơ hội và thời gian gặp gỡ bạn mới (hay chính xác hơn, tôi không thích những anh chàng trong vòng tròn quen biết cũ và muốn tìm những kết nối mới).

Mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự đoán ở một ứng dụng hẹn hò, nghĩa là ta nên chuẩn bị tâm lý cho hàng trăm sự kết đôi chóng vánh, hàng chục tin nhắn tán tỉnh qua lại, hàng tá cuộc gặp gỡ offline ngắn ngủi, một vài mối quan hệ có tiềm năng.

Rồi sau đó nếu may mắn, ta sẽ tìm được một người bạn trai/bạn gái đáng yêu trong vô số hồ sơ kết đôi đó. Nhưng cũng có thể khi không may ta chẳng tìm được "con cá" nào đáng để giữ lại trong mẻ lưới nhiều tâm sức.

Nếu như hẹn hò truyền thống hay dựa vào duyên số, hẹn hò online chỉ đơn giản là hên xui. Hên thì gặp người nghiêm túc, phù hợp đúng thời điểm, xui thì gặp phải loại chỉ muốn lên giường rồi chấm hết, hoặc khi ta vội vã lao vào những mối tình ngắn hạn không hồi kết, hay khi ta gặp phải kẻ có sở thích bất thường (có cả cặp đôi lên Tinder rao tìm... đối tác thứ ba), hoặc khi kết đôi nhầm với người đã có gia đình/người yêu mà vẫn ham của lạ...

Và vì sẽ luôn có rất nhiều hồ sơ khác trên mạng nên các Tinderer thường không mấy đau khổ hay tiếc nuối nếu gặp phải trường hợp xui xẻo. Nói cách khác là biển khơi vẫn luôn đầy cá, thua keo này ta bày ngay keo khác.

Vậy, chẳng lẽ hẹn hò online lại hời hợt, vớ vẩn và nông cạn đến thế sao? Cũng không hẳn vậy, như tôi đã nói, đó chỉ là chuyện hên xui. Trong trường hợp hên, các ứng dụng hẹn hò đã mai mối thành công cho rất nhiều cặp đôi mà chắc chắn họ đã không thể tìm thấy nhau theo cách truyền thống vì khoảng cách địa lý hoặc không đủ duyên gặp gỡ ngoài đời.

Tôi biết khá nhiều người như thế, họ tìm thấy nhau trên những đám mây dữ liệu, hẹn hò offline rồi kết hôn hạnh phúc trong đời thật. Bản thân tôi cũng tìm được người yêu bằng cách này (sau khá nhiều thất bại trước đó).

Tôi từng tâm sự với bạn bè rằng thỉnh thoảng mình vẫn thấy hoài nhớ về ngày xưa, cái thời mà hầu hết chúng ta đều bắt đầu tình yêu của mình theo cách truyền thống. Nghĩa là ta gặp gỡ những anh chàng, cô nàng tiềm năng ở trường học, câu lạc bộ thể thao, trong quán cà phê, ở buổi cắm trại, lúc làm việc ở công ty, hay trong một chuyến du lịch...

Những cuộc gặp gỡ bất ngờ, hữu duyên, lãng mạn và ngọt ngào, ai mà lại không muốn điều tuyệt diệu đó chứ?

Nhưng đồng thời tôi cũng hoàn toàn không thấy phiền nếu như "sắm" được một anh chàng đáng yêu qua mạng.

Tất nhiên, Tinder hay bất cứ ứng dụng hẹn hò nào cũng chỉ đóng vai trò cầu nối ban đầu mà thôi, chuyện tình bạn, tình yêu hay tình dục sau đó thế nào là do nhiều yếu tố khác cấu thành. Và, khi đã bước giai đoạn này, tất cả những cuộc tình, dù là online hay truyền thống, đều bình đẳng như nhau.

Đơn giản, dễ chơi, dễ trúng thưởng

Giữa rất nhiều ứng dụng hẹn hò hiện nay, Tinder phổ biến nhất vì có thiết kế tối giản. Nó chủ yếu dựa trên ấn tượng hình ảnh, cái đập vào mắt đầu tiên cùng vài lời giới thiệu ngắn gọn. Cách sử dụng quẹt phải là "thích" và quẹt trái là "không thích" cũng giúp người dùng đơn giản hóa việc lựa chọn.

Khi nhận ra tính năng cho biết thời điểm online cuối cùng của đối phương dễ khiến các cặp đôi xa nhau (trong trường hợp anh chàng/cô nàng của bạn chỉ vừa online hai phút trước mà vẫn không chịu trả lời tin nhắn của bạn, hoặc trường hợp bạn phát hiện đối tác của mình vẫn cứ vắt vẻo trên Tinder), các nhà sáng lập đã bỏ và thay bằng tính năng kết nối tài khoản Tinder với mạng xã hội Instagram (cho phép người dùng xem nhiều hình ảnh hơn), trang nghe nhạc Spotify (cho phép người dùng tìm hiểu về sở thích âm nhạc của nhau).

Bên cạnh đó, tính năng Super like (cực thích) cũng giúp tăng khả năng kết đôi. Tham gia Tinder là hoàn toàn miễn phí, nhưng nếu muốn kết đôi với người dùng ở quốc gia khác hoặc không hiển thị độ tuổi thật của mình, người dùng có thể trả tiền để nâng cấp lên tài khoản VIP.

Vậy nên nếu bạn hẹn hò online một thời gian, nguy cơ lớn là bạn sẽ thấy trái tim mình dần chai sạn, thấy niềm hạnh phúc tột cùng hay nỗi khổ đau vật vã vì tình đều là những điều... xa xỉ.

10 điều các chàng thường cân nhắc trước khi cưới 10 điều các chàng thường cân nhắc trước khi cưới

TTO - Các chàng trai không chỉ quan tâm đến khuôn mặt, dáng người hay sự ngoan hiền của các nàng, mà còn cân nhắc nhiều điều trước khi quyết định cưới làm vợ.

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hẹn hò online Tinder