28/02/2024 09:03 GMT+7

Lễ hội miễn phí, văn minh, không rác

Từng bị mang tiếng xấu vì những dịch vụ ăn theo, mấy năm nay Lễ hội rằm tháng giêng chùa Bà Thiên Hậu tại trung tâm TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã trở thành lễ hội nhiều tiếng tốt về nghĩa cử tấm lòng hào sảng, chân tình của chính quyền và người dân.

Lễ hội rằm tháng giêng chùa Bà Thiên Hậu tại trung tâm TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tổ chức chu đáo thu hút hàng ngàn người dân tham gia - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Lễ hội rằm tháng giêng chùa Bà Thiên Hậu tại trung tâm TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tổ chức chu đáo thu hút hàng ngàn người dân tham gia - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nhà tôi ở gần chùa, tôi từng chứng kiến chuyện không vui xảy ra với những du khách từ phương xa đến Bình Dương hành hương, kể cả người địa phương. Thức ăn, thức uống giá đắt gấp ba, bốn lần so với giá ngày thường. Đốt giùm nhang rồi... đòi tiền công! Hoặc xui xẻo hơn, khách có thể bị rạch giỏ, móc túi, móc tiền, móc điện thoại.

Một người bạn tôi ở Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã trút "một nùi" bức xúc với việc giữ xe giá cắt cổ, chai nước mắc gấp 3 lần, tô hủ tiếu gấp 4 lần giá bình thường. Đường thì rải đầy đinh cho xe máy cán. Vô tiệm thay ruột bị "cứa" gấp 3 lần cũng phải cắn răng chịu...

Tôi đã từng bi quan khi nghĩ rằng những "xấu xí" này chẳng cách nào thay đổi được. Ấy vậy mà mọi thứ đã thay đổi hơn cả những gì tôi nghĩ. Lễ hội rằm tháng giêng giờ là dịp cả TP từ chính quyền đến người dân đều chung tay góp sức phục vụ khách hành hương.

Lực lượng an ninh giữ gìn trật tự, an toàn, tuyệt đối không có cảnh chèo kéo du khách. Đoàn viên, thanh niên phát hương, hoa cho khách viếng chùa. Ngày diễn ra lễ hội rước kiệu Bà (15 âm lịch), các cơ sở kinh doanh, tiểu thương, người dân ở trung tâm TP ngừng buôn bán, cùng xắn tay áo, hào hiệp làm nghĩa cử đẹp.

Chị bán rau chia sẻ những phần nước uống. Chị bán cá chia sẻ khăn lạnh, nước đóng chai. Chú xe ôm đưa đón khách miễn phí... Người dân tùy khả năng mỗi người cùng góp những phần thức ăn, thức uống, khăn lạnh tặng khách viếng chùa.

Anh Nguyễn Hồng Tú, chủ tịch Mặt trận phường Phú Cường, chia sẻ niềm phấn khởi trong mùa Lễ hội rằm tháng giêng năm nay rằng: "Lễ hội rằm tháng giêng chùa Bà Bình Dương được lan tỏa như bây giờ do tấm lòng của người dân đất Thủ Dầu Một! Phần nữa là nhờ vào sự tương tác tích cực và những chia sẻ chân tình của du khách phương xa đến Bình Dương, cùng chia sẻ về những câu chuyện, nghĩa cử đẹp của người dân".

Thế nhưng điều khiến tôi cảm kích và ấn tượng nhất là công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội. Dù thời gian diễn ra lễ hội kéo dài nhiều ngày, số lượng du khách đến Bình Dương lên đến hàng ngàn người nhưng không hề có tình trạng ùn ứ rác. Các ngả đường quanh khu vực diễn ra lễ hội đều được bố trí thêm nhiều thùng đựng rác.

Tại các điểm phát thức ăn, thức uống miễn phí đều "đính kèm" những tấm băng rôn: Lễ hội rằm tháng giêng sạch, đẹp, không rác thải...

Chính quyền, đoàn thể và người dân cùng chung tay chuẩn bị tốt cho lễ hội ở địa phương mình. Du khách hành hương được tuyên truyền, nhắc nhở nên ai cũng giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ấm áp lễ hội 0 đồng

Ấn tượng về lễ hội chùa Bà Bình Dương với khách thập phương bây giờ là lễ hội 0 đồng. Những gian hàng miễn phí được bài trí ở khu vực xung quanh chùa Bà. Thức ăn miễn phí, giữ xe miễn phí.

Nhiều khách viếng chùa những năm trước nay quay lại làm thiện nguyện. Nhiều người bán hàng ăn uống ở địa phương đã góp tay bằng các bữa ăn chay tặng khách. Mỗi người góp một chút làm nên lễ hội ấm áp, nhân nghĩa, văn minh, lịch sự và trật tự.

1.300 diễn viên diễu hành nghệ thuật đường phố trong đêm hội Nguyên tiêu1.300 diễn viên diễu hành nghệ thuật đường phố trong đêm hội Nguyên tiêu

Tối 24-2, đúng 15 tháng giêng âm lịch, tại Trung tâm Văn hóa quận 5, TP.HCM đã diễn ra đêm hội Nguyên tiêu. Chương trình do Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên