28/10/2023 10:01 GMT+7

Nghi phạm xả súng giết 18 người ở Mỹ đã chết

Cảnh sát Mỹ xác nhận nghi phạm Robert Card trong vụ xả súng chấn động tại bang Maine đã chết, khả năng do tự sát.

Cảnh sát tìm kiếm dọc bờ sông Androscoggin ở thành phố Lisbon ngày 27-10 - Ảnh: AFP

Cảnh sát tìm kiếm dọc bờ sông Androscoggin ở thành phố Lisbon ngày 27-10 - Ảnh: AFP

"Tất cả những gì chúng tôi có thể xác nhận là hắn ta đã chết", Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn cảnh sát ở thành phố Lisbon, nằm gần thành phố Lewiston là nơi xảy ra vụ xả súng, cho biết tối 27-10 (giờ địa phương) sau cuộc truy lùng kéo dài 48 giờ hung thủ của vụ bạo lực súng đạn nguy hiểm nhất trong lịch sử bang Maine.

Cảnh sát xác nhận nghi phạm xả súng giết 18 người ở Mỹ đã chết

"Tối nay tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Robert Card không còn là mối đe dọa đối với bất kỳ ai nữa", Thống đốc Janet Mills của bang Maine nói.

Đài ABC News dẫn các nguồn quan chức thực thi pháp luật giấu tên cho biết nghi phạm Robert Card, 40 tuổi, được phát hiện đã chết vì vết thương do tự bắn.

Trong khi đó Đài CNN dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật khác tiết lộ thi thể của Card được tìm thấy trong khu rừng ở gần TP Lisbon với dấu hiệu bị bắn.

Ông Mike Sauschuck, ủy viên cơ quan an toàn công cộng Maine, sau đó cũng xác nhận Card chết vì vết thương do súng tự gây ra.

Card từng là lính dự bị của quân đội Mỹ. Tên này được cho là kẻ đã nổ súng tại một sân chơi bowling và sau đó là một quán bar ở TP Lewiston hôm 25-10. Ít nhất 18 người chết và 13 người bị thương sau vụ việc.

Vụ xả súng và cuộc săn lùng kéo dài đã làm rung chuyển cộng đồng vốn thường nhộn nhịp nhưng thanh bình của Lewiston, thành phố đông dân thứ hai của bang Maine.

Card được chính quyền mô tả là một người hướng dẫn sử dụng súng đã qua đào tạo, từng là chuyên gia cung cấp xăng dầu khi làm nhiệm vụ tại căn cứ quân sự dự bị ở Saco, Maine.

Các quan chức thực thi pháp luật cũng cho biết tên này có tiền sử bệnh tâm thần và từng bị đưa vào cơ sở tâm thần trong hai tuần vào mùa hè năm 2023.

Trong vòng vài giờ sau vụ xả súng, cảnh sát đã công bố những bức ảnh trong camera giám sát tại hiện trường vụ án cho thấy một người đàn ông có râu, mặc áo len có mũ trùm đầu màu nâu, mặc quần jean, cầm một khẩu súng trường bán tự động.

Ngay lập tức, hàng trăm sĩ quan từ nhiều cơ quan khác nhau, từ cảnh sát địa phương cho đến Cục Điều tra liên bang và Cảnh sát biển Mỹ, đã được huy động tham gia truy lùng Card. Chính quyền Canada, bao gồm cả các quan chức biên giới, cũng đặt trong tình trạng báo động.

Dấu vết đầu tiên dẫn đến Lisbon, cách hiện trường khoảng 11km về phía đông nam, nơi cảnh sát tìm thấy một chiếc SUV màu trắng mà họ tin rằng Card đã sử dụng để trốn đi và đậu tại một bến thuyền trên sông.

Sau đó cảnh sát đã rà soát vùng nước sông Androscoggin với thợ lặn và thiết bị sóng siêu âm trong ngày 27-10, đồng thời cử các đội cảnh sát đến từng nhà trong các khu vực lân cận để tìm kiếm thêm manh mối và các nhân chứng.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc đối mặt kẻ xả súng giết 22 người ở MỹNhân chứng kể lại khoảnh khắc đối mặt kẻ xả súng giết 22 người ở Mỹ

Vụ xả súng tối 25-10 tại thành phố Lewiston, bang Maine đã khắc sâu nhiều ký ức kinh hoàng vào tâm trí của các nhân chứng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên