15/11/2023 11:55 GMT+7

Ngôi sao bạc mệnh Sulli thừa nhận làm thần tượng K-pop là điều tồi tệ nhất

Mới đây bộ phim tài liệu 'Dear Jinri' (tên cũ là 'Persona: Sulli') - tác phẩm điện ảnh cuối cùng của nữ nghệ sĩ đoản mệnh Sulli, đã phát hành.

Sulli xuất hiện đơn giản trong bộ phim tài liệu cuối đời - Ảnh: Soompi

Sulli xuất hiện đơn giản trong bộ phim tài liệu cuối đời - Ảnh: Soompi

Phim được thực hiện từ trước khi Sulli qua đời, ghi lại những lời chia sẻ của Sulli về cuộc sống cá nhân, những áp lực khi làm thần tượng, mối quan hệ với gia đình...

Sự ra đi đột ngột của cô vào năm 2019 khiến Dear Jinri phải dừng thực hiện và hoãn kế hoạch phát hành. Tác phẩm mất gần 4 năm mới có thể ra mắt khán giả.

'Tôi sẽ có thể biến mất chứ?'

Mở đầu phim, Sulli xuất hiện xinh đẹp với bộ trang phục đơn giản. Cô diện chiếc áo sơ mi trắng với quần bò. Mái tóc ngắn và khuôn mặt ít trang điểm làm toát lên nét đẹp tự nhiên của cố thần tượng.

Sulli nhiều lần suy ngẫm và đặt câu hỏi về sự biến mất của chính mình - Ảnh: Soompi

Sulli nhiều lần suy ngẫm và đặt câu hỏi về sự biến mất của chính mình - Ảnh: Soompi

Mỗi lần người dẫn chương trình đưa ra câu hỏi, cô phải mất một khoảng thời gian khá lâu để suy nghĩ trước khi trả lời. Thỉnh thoảng, Sulli không kìm nén được cảm xúc của mình mà bật khóc.

Trong một cảnh khi Sulli ngồi trong một góc phòng, cô tâm sự: "Tôi muốn trong tương lai mình có cuộc sống tốt, khỏe mạnh với tâm hồn thanh thản". Sau đó, cô dừng lại, nhìn ngó xung quanh rồi thốt lên một câu hỏi bất ngờ: "Tôi sẽ có thể biến mất chứ?".

Trailer Dear Jinri

Câu hỏi lơ lửng như đang tự nói với chính mình của Sulli khiến bầu không khí trở nên buồn bã, im ắng hơn. Cũng từ đây, nữ ca sĩ bắt đầu thổ lộ nhiều về cuộc sống không hạnh phúc của một thần tượng, cũng như những suy nghĩ cá nhân của cô về việc được sống là chính mình.

Thần tượng K-pop - nghề nhiều đắng cay, bi kịch

Khi được hỏi về cuộc sống hằng ngày của một thần tượng K-pop, Sulli nửa cười nửa khóc nói rằng: "Ôi K-pop. Là thần tượng K-pop là điều tồi tệ nhất".

Cố nghệ sĩ thừa nhận áp lực khủng khiếp mà thần tượng phải đối mặt - Ảnh: Soompi

Cố nghệ sĩ thừa nhận áp lực khủng khiếp mà thần tượng phải đối mặt - Ảnh: Soompi

Sau đó cô chia sẻ: "Tôi thấy mọi người không coi người nổi tiếng là con người. Khi tôi vào ngành này, họ nói với tôi rằng: 'Cô là một sản phẩm. Cô phải là sản phẩm tốt nhất, chất lượng hàng đầu cho công chúng. Cô là như thế đấy'.

Tôi phải trở thành thứ họ muốn. Tôi phải biết sợ mất giá trị sản phẩm của mình. Tôi không thể nêu ra quan điểm của mình. 

Tôi còn không biết liệu mình có thể lên tiếng hay không. Khi tôi nói ra những suy nghĩ về khó khăn của mình thì hệ thống cũng chẳng thay đổi".

Khi được hỏi về cách vượt qua căng thẳng, áp lực, Sulli nói cô chỉ biết tự trách bản thân mình và làm mình đau. 

"Lúc duy nhất tôi thấy mình kiểm soát được mọi thứ là khi tôi tự làm mình đau. Tôi luôn có gánh nặng lớn trên vai. 

Tôi thường nghĩ nếu tôi sống mà không để tâm những thứ đó, có lẽ tôi đã có cuộc đời hạnh phúc hơn chăng?".

Về việc "đeo mặt nạ" của một thần tượng, Sulli thừa nhận cô luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, giả vờ là mình ổn. "Tôi luôn ghét bộc lộ sự yếu đuối của mình. Tôi luôn thấy xấu hổ" - cô nói.

Ngoài ra, cố ca sĩ thổ lộ mình không thích được khen ngợi xinh đẹp và đôi lúc chán ghét vẻ ngoài của mình.

Sulli luôn tự làm đau mình để cảm thấy kiểm soát mọi thứ - Ảnh: Soompi

Sulli luôn tự làm đau mình để cảm thấy kiểm soát mọi thứ - Ảnh: Soompi

Sulli là một nữ nghệ sĩ can đảm. Dù biết rằng sẽ có rất nhiều áp lực phải đối mặt, cô luôn cố gắng đấu tranh để được làm điều mình thích.

Cô bày tỏ: "Nam giới nói chuyện rất thoải mái về tình dục hay mong muốn và những điều họ bất mãn. Khi thẳng thắn nói về chuyện đó, nam giới được khen ngợi. Còn phụ nữ nói như vậy lại bị mắng là khiếm nhã hoặc quá cứng đầu.

Tôi không mặc áo ngực vì tôi nghĩ như thế đẹp hơn. Tôi có xu hướng trung thành với niềm tin của mình.

Tôi cảm thấy mình đạt được nhiều tự do hơn. Tôi cũng giải phóng bản thân khỏi nỗi hổ thẹn mà tôi biết và chịu đựng một mình".

Tuy nhiên, sự tổn thương vẫn là cảm giác Sulli không tránh khỏi: "Dù những người có hành động ác ý xin lỗi tôi thế nào, tôi vẫn cảm thấy đau lòng như vậy".

Cuối phim, Sulli kể về những kỷ niệm đẹp với các thành viên f(x). Cô nói rằng mình rất yêu quý họ và cả nhóm thường xuyên động viên nhau cùng vượt qua khó khăn.

Cô cũng dành lời cảm ơn đến những người hâm mộ thật sự yêu thương và trân quý mình: "Chúng ta ai cũng phạm những sai lầm. Đời người luôn có những sai lầm. Cảm ơn những người đã chúc tôi hạnh phúc".

Sulli luôn cố gắng thay đổi những định kiến với một ngôi sao thần tượng - Ảnh: Soompi

Sulli luôn cố gắng thay đổi những định kiến với một ngôi sao thần tượng - Ảnh: Soompi

Đạo diễn Jung Yoon Suk của bộ phim Dear Jinri dành những lời khen ngợi cho Sulli. Theo anh, nữ ca sĩ là người có tâm hồn nhạy bén với nghệ thuật, biết lắng nghe người khác, thân thiện và ấm áp. Cô cũng luôn cố gắng thay đổi những định kiến với một ngôi sao thần tượng.

Trước khi tìm tới cái chết, nữ nghệ sĩ phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm. Điều này được cho là đến từ áp lực của những hoạt động giải trí, các bình luận công kích trên mạng, những hành động bắt nạt, chê bai ngoài đời.

Sau sự ra đi đột ngột của Sulli, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành đạo luật Sulli, bắt buộc các tài khoản trên mạng xã hội phải dùng danh tính thật và hạn chế những bình luận ác ý, nhằm hạn chế những bi kịch xuất hiện.

Phim ngắn "Persona 2" do Sulli đóng chính được thảo luận để phát hànhPhim ngắn 'Persona 2' do Sulli đóng chính được thảo luận để phát hành

Nhà sản xuất Netflix mới đây chính thức phản hồi về tin tức lan truyền việc phát hành phim tài liệu 'Persona 2' - phim cuối cùng Sulli đóng trước khi qua đời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên