24/02/2024 17:18 GMT+7

Người Đà Nẵng bất ngờ với cảnh rồng rắn dưới nắng mua vé phim Đào, phở và piano

Cơn sốt vé xem phim Đào, phở và piano đã lan đến Đà Nẵng khi hàng trăm khán giả xếp hàng dài từ sáng sớm để mua vé xem phim.

Cảnh rồng rắn nối đuôi nhau chờ mua vé xem phim Đào, phở và piano tại rạp chiếu phim Lê Độ (46 Trần Phú, quận Hải Châu) - Ảnh: MỸ DUNG

Cảnh rồng rắn nối đuôi nhau chờ mua vé xem phim Đào, phở và piano tại rạp chiếu phim Lê Độ (46 Trần Phú, quận Hải Châu) - Ảnh: MỸ DUNG

Ngày 24-2, nhiều người dân Đà Nẵng bất ngờ với cảnh xếp hàng dài "săn" vé phim Đào, phở và piano tại rạp chiếu phim Lê Độ (46 Trần Phú, quận Hải Châu).

Theo thông tin trên trang của rạp phim Lê Độ, phim Đào, phở và piano chính thức khởi chiếu ở rạp này từ ngày 25-2. Mỗi ngày có 4 suất chiếu, vào khung giờ 12h, 14h30, 17h, 19h30.

Mỗi khán giả chỉ được mua vé 4 lần, và chỉ bán vé trực tiếp tại quầy vé với mức giá 50.000 đồng/vé.

Nhiều người bất ngờ vì ở Đà Nẵng hiếm có cảnh ngồi đợi vài tiếng đồng hồ chờ mua vé xem phim - Ảnh: MỸ DUNG

Nhiều người bất ngờ vì ở Đà Nẵng hiếm có cảnh ngồi đợi vài tiếng đồng hồ chờ mua vé xem phim - Ảnh: MỸ DUNG

Hầu hết là khán giả trẻ đến xem phim - Ảnh: MỸ DUNG

Hầu hết là khán giả trẻ đến xem phim - Ảnh: MỸ DUNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sáng nay đã có đông người "rồng rắn" xếp hàng chờ đến lượt mua vé xem các xuất chiếu phim ngày 25-2.

Dưới cái nắng oi, nhiều bạn trẻ xếp hàng trong nhiều giờ đồng hồ chờ đến lượt mua vé. Dòng người tiếp tục kéo dài tới 15h chiều nay.

Trưa 24-2, bạn Nguyễn Thị Mai Huệ, sinh viên Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng, cho hay bạn đã xếp hàng 1 tiếng rưỡi nhưng vẫn chưa tới lượt mua vé.

Huệ cho biết do xem được nhiều chia sẻ của người xem trên mạng xã hội nên quyết định phải "săn" được vé xem phim.

"Tôi rất tò mò về bộ phim mang yếu tố lịch sử dân tộc. Tôi cũng muốn nhân đây ủng hộ các bộ phim Nhà nước để sau này có sự đầu tư kinh phí làm thêm nhiều phim chất lượng" - Huệ nói.

Phần lớn người xếp hàng chờ mua vé là khán giả trẻ ủng hộ bộ phim. Đây cũng là điều khá bất ngờ ở rạp phim Lê Độ, rạp thuộc sở hữu của Nhà nước.

Những ngày qua, đọc được nhiều bài giới thiệu về phim, bạn Nguyễn Đình Hoàng (22 tuổi, sinh viên Trường đại học Duy Tân) cũng đã tìm xem trailer phim này. 

Hoàng nhận xét điện ảnh nước ta rất ít những bộ phim đề tài lịch sử lại bùng nổ người xem như phim này.

"Việc nhiều người đi săn vé xem phim cũng cho thấy hiệu quả của việc quảng bá giới thiệu phim. Tôi thấy nhiều người trẻ yêu lịch sử, phim lịch sử nếu phim chất lượng" - Hoàng nói.

Nhiều bạn trẻ xếp hàng từ trưa tới chiều để sở hữu vé suất chiếu sớm nhất - Ảnh: MỸ DUNG

Nhiều bạn trẻ xếp hàng từ trưa tới chiều để sở hữu vé suất chiếu sớm nhất - Ảnh: MỸ DUNG

Cơn sốt phim Đào, phở và piano trong dịp Tết

Nằm trong đề án thí điểm phổ biến phim Nhà nước đặt hàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đào, phở và piano ra rạp Trung tâm Chiếu phim quốc gia từ mùng 1 Tết (10-2) như một "phép thử" khán giả với dòng phim nhà nước. Đây là địa điểm chiếu phim thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dù phim đã được công chiếu từ mùng 1 Tết Nguyên đán nhưng hạn chế về khu vực chiếu, chỉ chiếu duy nhất tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Hà Nội. Sau 10 ngày công chiếu, bộ phim nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả yêu thích điện ảnh và lịch sử nước nhà.

Dân tình xem "Đào, phở và piano" xong tự dưng thèm... phởDân tình xem 'Đào, phở và piano' xong tự dưng thèm... phở

Không ít khán giả sau khi xem xong bộ phim Đào, phở và piano đang "hót hòn họt" đã rủ nhau đi ăn phở "cho nóng".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên