Cầu thủ Malaysia lo lắng nhưng vẫn tự tin về chiến thắng trong cái lạnh ở Hà Nội - Ảnh: Goal.com
Vừa trở lại sau khi bị treo giò ở lượt đi, Syahmi Safari đã cùng đội tuyển Malaysia đến Hà Nội thi đấu trong cái lạnh có khi xuống dưới 12°C. Hậu vệ cánh phải này thừa nhận anh và đồng đội rất khó để làm quen với thời tiết khi chỉ có thời gian chưa đến 72 giờ.
Shahrul Mohd Saad cũng không thích lắm cái rét của Hà Nội khi nói với tờ New Straits Times (Malaysia): "Thời tiết rất lạnh và rất khó chịu. Nhưng tôi nghĩ đó không phải lý do cản trở chúng tôi có một màn trình diễn bùng nổ ở Mỹ Đình".
Tiền vệ 25 tuổi Muhammad Akram Mahinan cũng khẳng định thời tiết ở Hà Nội là "một thách thức" nhưng anh tự tin cả đội sẽ vượt qua được để vô địch: "Mục tiêu của chúng tôi là muốn tạo nên lịch sử ở Hà Nội".
Trong bài viết trước trận đấu, phóng viên T. Avineshwaran của báo điện tử The Star (Malaysia) cũng lo lắng cho đội nhà khi viết: "Thời tiết lạnh lẽo cũng sẽ là một vấn đề cho đội tuyển Malaysia. Trong trận đấu ở Hà Nội, nhiệt độ có thể xuống 12°C".
Trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình diễn ra lúc 19g30 ngày 15-12. Theo các cơ quan dự báo thời tiết, nhiệt độ khi ấy có thể xuống 13°C, độ ẩm 84% và gió Đông Bắc có vận tốc 12km/h.
BÌNH LUẬN HAY