27/06/2023 09:20 GMT+7

Tàu sân bay Mỹ gửi thông điệp hữu nghị

DUY LINH
và 1 tác giả khác

Hôm 26-6, ngày thứ hai trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày của đoàn tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan tới Đà Nẵng, đại diện các cơ quan chức năng thành phố và nhiều khách mời đã có chuyến tham quan đầu tiên con tàu sân bay đang neo tại vịnh Đà Nẵng.

Ban nhạc hải quân Mỹ giao lưu cùng các em tại Làng Hy vọng, TP Đà Nẵng vào ngày 26-6 - Ảnh: TẤN LỰC

Ban nhạc hải quân Mỹ giao lưu cùng các em tại Làng Hy vọng, TP Đà Nẵng vào ngày 26-6 - Ảnh: TẤN LỰC

Chuyến thăm của nhóm tàu sân bay Mỹ không chỉ cho thấy năng lực hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu nước ngoài đến thăm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Chuyến thăm còn góp phần phát triển quan hệ Việt - Mỹ nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện.

Nhiều hoạt động cộng đồng

"Tối qua tôi đã đi ăn phở rồi, nhưng vẫn chưa đã và sẽ ăn cho tới khi nào ăn không nổi phở nữa", tuyên úy Timothy Lee của tàu USS Robert Smalls - một trong các tàu hộ tống tàu sân bay USS Ronald Reagan - chia sẻ với Tuổi Trẻ chuyện vừa đến Đà Nẵng đã đi tìm phở ăn ngay vào tối 25-6.

Anh chàng gốc Á Timothy Lee còn hào hứng khoe trong 5 ngày ở Việt Nam sẽ còn đi khám phá thêm nhiều đồ ăn Việt khác nữa.

Trong số hơn chục hoạt động giao lưu với người dân tại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan còn tham gia các hoạt động nhân đạo như thăm Làng Hy vọng và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai.

Sáng 26-6, rũ bỏ bộ đồng phục hải quân, 35 thủy thủ đoàn tàu tuần dương USS Robert Smalls đã đến thăm Làng Hy vọng, nơi đang cưu mang 120 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sau những phút dè dặt ban đầu, các em nhỏ tại Làng Hy vọng đã dần tự tin hơn trước người lạ. Các em cùng nhau nhảy múa với những thủy thủ cao gấp đôi gấp ba, hoặc đập tay nhau sau khi ghi bàn với tư cách là đồng đội trong một trận bóng giữa trưa hè. Để rồi khi chia tay, một số em đã khóc vì sắp xa nhau dù mới quen những người bạn "cao to" vài tiếng.

"Ở những nơi chúng tôi ghé thăm, chúng tôi luôn cố gắng có các hoạt động giao lưu với người dân địa phương. Đó là cách chúng tôi chia sẻ rằng chúng tôi thật sự trân trọng họ. Dù là ở đâu, trẻ em vẫn luôn giống nhau. Các em có một trái tim cởi mở và thích tìm hiểu", tuyên úy Lee chia sẻ thêm.

Được biết, trong những ngày tới, đoàn thủy thủ tàu sân bay sẽ có các hoạt động giao lưu cộng đồng tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai, Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Đông Á và Thành Đoàn Đà Nẵng. Đặc biệt là sự kiện giao lưu ẩm thực của các đầu bếp trên tàu sân bay trong ngày 29-6.

Vì hòa bình, hợp tác

Chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cùng các tàu hải quân nước khác tiếp tục cho thấy đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình và là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước.

Chuyến thăm cũng cho thấy năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu nước ngoài đến thăm.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm là một hoạt động giao lưu hữu nghị bình thường, "vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và cũng như trên thế giới".

Việc tàu USS Ronald Reagan đến Việt Nam trùng thời điểm hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và kỳ vọng mới về quan hệ song phương. Vì lẽ đó, chuyến đi nhận được sự quan tâm hơn bình thường.

Trước nhóm tàu sân bay Mỹ, Việt Nam thời gian gần đây đã đón tàu hải quân một số nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. Trong đó, Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ với Việt Nam trong năm nay, Ấn Độ thì đã kỷ niệm mốc 50 năm với Việt Nam hồi năm ngoái.

"Hoạt động hợp tác quốc phòng là điều bình thường giữa nước này với nước kia. Với quan hệ Việt Nam - Mỹ, chuyến thăm của tàu sân bay USS Ronald Reagan lần này cho thấy hợp tác quốc phòng hai nước cũng đang phát triển", thạc sĩ Hoàng Việt - giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM - nêu đánh giá với Tuổi Trẻ.

Nhiều người gốc Việt trên tàu sân bay Mỹ

Ông Trần Song Hải, một vị khách lên tham quan tàu sân bay USS Ronald Reagan, chia sẻ sau khi đặt chân lên tàu là một cảm giác rất gần gũi và đời thường.

"Con tàu đúng là một căn cứ quân sự trên biển, nhưng nó còn giống như một thành phố nổi và luôn di chuyển. Không chỉ có khí tài các loại, trên tàu sân bay còn có bệnh viện, cửa hàng mua sắm, văn phòng luật sư và cả tòa án", ông Hải chia sẻ và cho biết có cảm nhận tích cực về tương lai quan hệ Việt - Mỹ.

Ông Hải cho biết thêm khi tham quan tàu sân bay, ông đã gặp được một sĩ quan người gốc Việt tên "Long Tran". Hai bên đã có một cuộc trò chuyện thú vị về những người gốc Việt trên tàu và nghề đi biển.

"Có nhiều người gốc Việt trên tàu sân bay Mỹ, theo tôi nhớ ít nhất là năm người, trong đó hàm sĩ quan thì có tôi và một chị nữa", sĩ quan Long Tran chia sẻ với ông Hải.

Trẻ em Đà Nẵng nhún nhảy, hát theo thủy thủ tàu sân bay MỹTrẻ em Đà Nẵng nhún nhảy, hát theo thủy thủ tàu sân bay Mỹ

Sáng 26-6, hàng trăm em nhỏ tại Làng Hy vọng ở Đà Nẵng đã có cuộc giao lưu âm nhạc "vui hết cỡ" với các thủy thủ đoàn thuộc nhóm tàu hộ tống tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ, khi họ ghé thăm thành phố này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên