12/06/2023 11:20 GMT+7

Toàn cảnh vụ 4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu trong rừng rậm Amazon

Bốn chị em ruột người Colombia từ 1 - 13 tuổi đã được tìm thấy vào chiều 9-6, sau 40 ngày mất tích giữa rừng rậm Amazon. Việc 4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu này đã khiến thế giới ngạc nhiên về khả năng sinh tồn phi thường của con người.

Toàn cảnh vụ 4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu trong rừng rậm Amazon - Ảnh 1.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro chào hỏi một trong bốn đứa trẻ tại một bệnh viện ở Bogota vào ngày 10-6 - Ảnh: Reuters

Những đứa trẻ của rừng già và giờ đây chúng là những đứa con của Colombia.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro nói

Không có nguồn nước sạch hay các trang bị y tế cần thiết, "bí quyết" giúp bọn trẻ sinh tồn là gì?

Fariña và trái cây rừng

Còn quá ít dữ liệu để khẳng định bốn đứa trẻ đã sinh tồn thế nào, nhưng fariña (một loại bột khoai mì của người vùng Amazon) và trái cây rừng được xem là chìa khóa giúp những đứa trẻ sống sót giữa đại ngàn, theo Hãng tin AP.

Chú ruột của bọn trẻ tiết lộ các em đã lấy một bao fariña 3kg từ đống đổ nát của chiếc máy bay gặp nạn, theo Đài CNN. "Sau khi ăn hết fariña, chúng bắt đầu ăn các loại hạt và trái cây rừng", ông nói với các phóng viên.

Theo giám đốc Viện phúc lợi trẻ em Colombia Astrid Cáceres, vào thời điểm các em mất tích, rừng Amazon đang vào đúng vụ cây sai quả. Theo bà, kiến thức về các loại trái cây rừng đã giúp bọn trẻ vượt qua cái đói.

Một bí ẩn chưa thể giải đáp là chế độ ăn uống của bé Cristin chưa đầy 1 tuổi vào thời điểm mất tích. William Wadoux - một chuyên gia về Amazon - cho rằng: "Sẽ rất thú vị nếu biết được đám trẻ đã ăn những gì".

Giáo sư Carlos Peres, chuyên gia sinh thái rừng nhiệt đới tại Đại học East Angalia (Anh) đã làm việc với tám nhóm người bản địa trong rừng rậm Amazon, chia sẻ với báo Washington Post rằng biết kiến thức về rừng đã giúp các em sống sót. 

Ông này cũng cho biết trẻ em thuộc các dân tộc bản địa được dạy các kỹ năng cơ bản để sống sót trong núi rừng từ khi còn rất nhỏ tuổi, trong đó nhiều trẻ em đã biết trèo cây từ khi mới 1 tuổi.

Toàn cảnh vụ 4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu trong rừng rậm Amazon - Ảnh 4.

Chị cả Lesly (13 tuổi) đã giúp các em sống sót trong 40 ngày bằng các kỹ năng học được qua "trò chơi cắm trại" mà các em chơi cùng bà. Xuất thân từ cộng đồng thổ dân Huitoto, các em được bà dạy cho các kỹ năng câu cá, săn bắt và tìm được thức ăn có thể ăn được ngay từ nhỏ.

Lesly biết cách định hướng bằng những tia nắng xuyên qua tán cây, nhận biết các loại nấm ăn được và xác định những lối nguy hiểm không thể đi.

Người chị cả được Bộ trưởng Quốc phòng Iván Velásquez ca ngợi vì "lòng dũng cảm và khả năng lãnh đạo" cùng với kiến thức về rừng rậm của em đã giúp cả nhóm sống sót. Nhà thám hiểm Nicolas Mathieux đồng quan điểm, nói thêm rằng kết thúc có hậu này sẽ không xảy ra với những người không có hiểu biết tối thiểu về rừng.

"Bọn trẻ đã trông cậy hoàn toàn vào người chị gái 13 tuổi của chúng. Cô chị Lesly đã cõng đứa út Cristin gần như cả ngày" - ông Fidencio Valencia, ông nội của các em, chia sẻ.

Ông Valencia cũng tin rằng sự sống sót diệu kỳ của bốn đứa là nhờ "mối liên hệ đặc biệt" của chúng với mẹ rừng Amazon.

Toàn cảnh vụ 4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu trong rừng rậm Amazon - Ảnh 5.

Fidencio Valencia, ông nội của bốn đứa trẻ, xúc động khi đứng chờ bên ngoài một bệnh viện đang điều trị cho các cháu ở Bogota, Colombia vào ngày 10-6 - Ảnh: Reuters

Kết nối hàng triệu con tim

Rừng Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất hành tinh. Thảm thực vật dày bao phủ khu rừng trong bóng tối. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều dã thú, rải rác khắp rừng là trái dại và nấm độc. Không những vậy, rừng Amazon cũng là nơi ẩn nấp của nhiều nhóm vũ trang buôn lậu ma túy và thường xuyên khủng bố người dân địa phương.

Vụ giải cứu trở nên chấn động không chỉ bởi cái kết có hậu mà còn bởi nó đã kết nối hai lực lượng thường xuyên đối đầu ở quốc gia Nam Mỹ này: quân đội và những người thổ dân bản địa.

Trong 40 ngày nhóm trẻ mất tích, mưa và địa hình sình lầy đã khiến công tác cứu hộ trở nên đặc biệt khó khăn. Song ngay khi tìm thấy dấu hiệu của sự sống, Chính phủ Colombia đã ngay lập tức phát động "Chiến dịch Hy vọng" nhằm tìm kiếm trên quy mô lớn. 

Lực lượng cứu hộ - với hơn 150 binh sĩ, 200 tình nguyện viên là người thổ dân bản địa và 10 chú chó chăn cừu Bỉ - đã lùng sục suốt 2.656km đường rừng trước khi tìm thấy bốn đứa trẻ trong tình trạng yếu ớt và chỉ còn đủ sức để thở.

Một chú chó tên Wilson đã phát hiện những dấu vết đầu tiên của đám trẻ. Chú chó này sau đó được thả vào rừng, tìm thấy lũ trẻ và đã ở cạnh chúng một thời gian, sau đó đi lạc. Tổng thống Gustavo Petro nói "quyết không bỏ sót một ai", vì vậy quân đội đang tiếp tục tìm kiếm chú chó này.

Ngay trên chuyến bay y tế đưa lũ trẻ trở về thủ đô Bogotá, anh Manuel Ranoque - cha ruột của bốn đứa trẻ, với lòng biết ơn sâu sắc - đã đề nghị tướng Pedro Sanchez, người phụ trách lực lượng cứu hộ, làm cha đỡ đầu của đứa út Cristin. 

Tướng Sanchez nhận lời và xúc động đặt tay phải lên tim. Ông ngay lập tức thông báo với vợ ông về tin tức "đầy vinh dự" này. Một vị tướng khác, là chỉ huy của lực lượng đặc biệt, sẽ trở thành cha đỡ đầu của cậu bé 5 tuổi Tien Ranoque Mucutuy.

Cậu bé Tien (5 tuổi) và bé út Cristin (1 tuổi) đã đón sinh nhật đặc biệt dưới những tán cây rừng Amazon. Khi các em đã an toàn ở bệnh viện, Giám đốc Cáceres của Viện phúc lợi trẻ em quốc gia đã kêu gọi cả đất nước "cùng chúc mừng sinh nhật các em". 

Với sự trở về kỳ diệu của các em, các quan chức Colombia đã cho phép một vài hoạt động văn hóa, tâm linh được diễn ra trong rừng và bệnh viện.

Toàn cảnh vụ 4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu trong rừng rậm Amazon - Ảnh 6.

Sức khỏe, tâm thần tốt

Ngày 10-6 (giờ địa phương), các nhà chức trách Colombia thông báo bọn trẻ đã hồi phục sức khỏe và tinh thần tốt, thậm chí các em còn "rất háo hức chơi đùa và xin sách để đọc".

Giám đốc cơ quan phúc lợi trẻ em quốc gia, bà Astrid Cáceres, cho biết cô bé Soleiny (9 tuổi) "nói rất nhiều" trong khi em trai Tien (5 tuổi) đang đòi sách để đọc.

Bé Cristin (1 tuổi) được mô tả "bình tĩnh" và rất hợp tác khi được các y tá chăm sóc. Trong khi đó, chị cả Lesly Mucutuy (13 tuổi) nói rất muốn chơi đùa và đã chán nằm trên giường.

Chị gái nhóm trẻ sống sót trong rừng Amazon dùng kỹ năng Chị gái nhóm trẻ sống sót trong rừng Amazon dùng kỹ năng 'chơi với bà' cứu các em

Dựng trại, kiếm thức ăn, phân biệt trái cây có độc... là các kỹ năng mà chị gái nhóm trẻ sống sót trong rừng Amazon đã học được khi chơi trò chơi cùng bà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên