13/08/2023 16:09 GMT+7

Cha của 4 đứa trẻ sống sót trong rừng Amazon bị cáo buộc lạm dụng tình dục

Các công tố viên Colombia cáo buộc Manuel Ranoque - cha của bốn đứa trẻ sống sót 40 ngày trong rừng rậm Amazon - tội lạm dụng tình dục.

Manuel Ranoque bị cáo buộc lạm dụng con gái của vợ - Ảnh: AFP

Manuel Ranoque bị cáo buộc lạm dụng con gái của vợ - Ảnh: AFP

Theo hãng tin Reuters, các công tố viên Colombia ngày 12-8 đã cáo buộc Manuel Ranoque - cha của 4 đứa trẻ sống sót 40 ngày trong rừng rậm Amazon - tội lạm dụng tình dục.

Các quan chức Colombia cho biết người này đã bị bắt giữ hôm 11-8, theo Hãng tin AP.

Manuel Ranoque là cha của Tien Ranoque Mucutuy (4 tuổi) và Cristin Ranoque Mucutuy (1 tuổi), và là cha dượng của Soleiny Jacobombaire Mucutuy (9 tuổi) và Lesly Jacobombaire Mucutuy (13 tuổi).

Trong thông cáo, các công tố viên Colombia cáo buộc Ranoque tội danh lạm dụng tình dục em Lesly - người chị lớn với kỹ năng sinh tồn đã giúp bản thân và các em sống sót hơn 5 tuần trong rừng - từ lúc em 10 tuổi.

Kể từ khi được giải cứu vào tháng 6, cả bốn em đã được theo dõi tại bệnh viện trong vòng 1 tháng, và hiện vẫn đang được Viện Phúc lợi gia đình Colombia (ICBF) bảo vệ.

Bà Astrid Eliana Cáceres, giám đốc của viện, cho biết cơ quan này đã phối hợp làm việc với cơ quan chức năng.

Theo ABC, Ranoque cũng đang vướng vào kiện tụng giành quyền giám hộ bốn đứa trẻ với ông bà ngoại của các em.

Ông Narciso Mucutuy, ông ngoại của bốn em, đã cáo buộc Ranoque bạo hành vợ là bà Magdalena Mucutuy - người mẹ đã thiệt mạng trong vụ máy bay rơi. Ông kể các cháu mình đôi khi phải trốn vào rừng để tránh bị cha đánh đập khi say xỉn.

Ông Narciso Mucutuy, ông ngoại của bốn đứa trẻ - Ảnh: AP

Ông Narciso Mucutuy, ông ngoại của bốn đứa trẻ - Ảnh: AP

Trước khi bị bắt giữ, Ranoque từng thừa nhận với báo chí về một số vấn đề trong gia đình, nhưng cho đó là vấn đề riêng tư, không phải là chuyện để thế giới "bàn tán".

"Đúng là có đôi lúc chúng tôi cãi nhau. Nhưng chuyện đụng tay đụng chân thì hiếm khi, vì chúng tôi hay đấu khẩu hơn", Ranoque trả lời khi được hỏi về việc bạo hành vợ.

Ngày 10-6, Tổng thống Colombia Gustavo Petro báo tin chiến dịch Hy vọng do quân đội lãnh đạo đã kết thúc có hậu khi tìm thấy bốn đứa trẻ trong rừng Amazon.

Trước đó, ngày 1-5, máy bay chở bốn em gặp nạn khi các em đang trên đường bay đến San Jose del Guaviare để thăm cha.

Mẹ của các em, bà Magdalena Mucutui Valencia, cùng phi công và một lãnh đạo cộng đồng thổ dân khác đã tử nạn khi máy bay rơi.

4 đứa trẻ lạc trong rừng Amazon đã xuất viện4 đứa trẻ lạc trong rừng Amazon đã xuất viện

Nhóm bốn đứa trẻ Colombia sống sót sau 40 ngày lạc trong rừng Amazon nay đủ khỏe để xuất viện. Tuy nhiên, các em sẽ được cơ quan chức năng tạm thời bảo vệ trong lúc người thân đang giành quyền nuôi nấng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên