27/09/2020 11:27 GMT+7

V-League 2020: Khúc quanh đáng nhớ

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Cuối cùng thì đội Sài Gòn đã phải nếm mùi bại trận đầu tiên ở V-League 2020. Họ thua 0-1 trên sân Hàng Đẫy của Viettel vào tối 26-9. Trận thua nghiệt ngã vào giờ chót đã làm lung lay ngôi đầu bảng của Sài Gòn.

V-League 2020: Khúc quanh đáng nhớ - Ảnh 1.

Sài Gòn (áo xanh) gục ngã trước Viettel (đỏ) trên sân Hàng Đẫy tối 26-9- Ảnh: ANH HOÀNG

Không lung lay sao được khi khoảng cách về điểm số giữa Sài Gòn (23 điểm) với các đối thủ bám sát ngay sau lưng được thu hẹp đáng kể: Viettel với 22 điểm, TP.HCM có 20 điểm và đương kim vô địch Hà Nội được 19 điểm.

Sức ép đè nặng đội Sài Gòn

Trước khi V-League trở lại sau thời gian ngừng thi đấu lần thứ nhì vì COVID-19, nhiều người cho rằng Hà Nội là đối trọng đáng gờm với Sài Gòn trong cuộc đua tới ngôi vô địch mùa này. Sau vòng 12 V-League, nhận định ấy phải thay đổi khi xuất hiện thêm hai CLB khác ở nhóm đầu bảng là TP.HCM và Viettel.

Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Online, hai chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương và Vũ Mạnh Hải cùng thừa nhận rằng: "Cuộc đua cũng như tham vọng vô địch V-League mùa này chỉ dừng lại với 4 CLB nói trên mà thôi. Sau khi sớm giành quyền trụ hạng, Than Quảng Ninh đã cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ xuất sắc là Faagan, Xuân Tú cùng Mạc Hồng Quân chẳng khác nào họ phát đi tín hiệu - chúng tôi đứng ngoài cuộc đua vô địch.

Theo chúng tôi, những đội còn lại từng là vô địch V-League như B. Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai hay SHB Đà Nẵng vào thời điểm này họ chưa đủ lực, và đủ tầm để cạnh tranh ngôi quán quân mùa giải 2020…".

Sức ép về mặt tâm lý đang đè nặng lên đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng là Sài Gòn khi khoảng cách về điểm không còn là lợi thế cho họ. Theo dự báo của giới chuyên môn, việc đánh mất ngôi nhất bảng của Sài Gòn chỉ còn là thời gian và đối thủ là ai.

Trong bối cảnh phải căng sức ra chiến đấu "một mất một còn" với bộ ba Hà Nội, TP.HCM và Viettel ở giai đoạn sắp tới, việc đội bóng không có ngôi sao, không có chiều sâu về đội hình như Sài Gòn sẽ là bài toán nan giải với ban huấn luyện.

Ông Vũ Mạnh Hải nhấn mạnh: "Thay đổi thể thức thi đấu là điều chẳng đặng đừng ở mùa giải năm nay bởi dịch COVID-19. Tôi dự báo rằng ở nhóm tranh vô địch vào thời gian tới sẽ có những trận cầu nhàm chán khi một số đội sớm giành quyền trụ hạng hay không mặn mà, không đủ lực để tranh chấp thứ hạng cao nhất. 

Thái độ thi đấu "lừng khừng" của các đội này vô tình lại tác động không nhỏ đến thứ hạng của đội khác. Đó là chuyện chắc chắn sẽ đến. Nhưng không còn cách nào tốt hơn bởi thời gian còn lại của mùa bóng không nhiều để có thể quay về với kiểu đá hai lượt đi - về…".

V-League 2020: Khúc quanh đáng nhớ - Ảnh 2.

Khán đài sân Thanh Hóa còn nhiều chỗ trống trong trận Thanh Hóa thua ngược Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-2 ở vòng 12 V-League 2020 - Ảnh: ANH MINH

Sân Cẩm Phả và Thanh Hóa vắng vẻ

Cuộc chơi đang đi vào giai đoạn quyết liệt để giành vé vào nhóm tranh vô địch - nhóm tranh trụ hạng, thế nhưng khán giả trên sân Cẩm Phá chợt thưa vắng hơn! Việc khán đài của hai sân này trống vắng xuất phát từ cách làm bóng đá quá mức lạ lùng của các ông bầu đang nắm quyền sinh sát.

Khán giả quay lưng với Than Quảng Ninh vì ông bầu Phạm Thanh Hùng đã đưa Fagan, Hồng Quân cùng Xuân Tú sang đầu quân cho Hải Phòng từ cuộc chuyển nhượng giữa mùa giải (sau vòng 11 V-League). Với đội Thanh Hóa, các HLV giỏi lần lượt dứt áo ra đi do không chịu được sự chỉ đạo hay can thiệp quá nhiều vào khía cạnh chuyên môn của ông bầu Nguyễn Văn Đệ.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói rằng: "Cái cách mà bầu Đệ đang làm ở Thanh Hóa là cách làm "phản bóng đá". Minh chứng cho cách làm không giống ai ấy là việc Thanh Hóa vừa thua ngược Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-2 tối 26-9 khiến đội nhà…rộng cửa rơi vào nhóm tranh quyền trụ hạng, thậm chí là rớt hạng".

Bóng đá sẽ chết nếu không có khán giả. Với bóng đá chuyên nghiệp, khán giả là một trong những "bầu sữa" quan trọng với đội bóng. Cầu thủ có thêm động lực, chơi xuất thần cũng nhờ vào sự cuồng nhiệt của khán giả từ khán đài. Bóng đá Việt Nam chưa thật sự chuyên nghiệp, do vậy mới xuất hiện cách làm lạ đời ở Quảng Ninh, Thanh Hóa khi các ông bầu hành xử mà bất chấp sự phản ứng của "thượng đế".

Hậu quả của cách làm bóng đá không giống ai là việc khán đài trống vắng, cầu thủ mất hẳn sự sung mãn trước lúc nhận kết quả không như mong đợi ở vòng 12 V-League 2020. Với đội Than Quảng Ninh là trận hòa B. Bình Dương 2-2 sau khi dẫn trước 2-0 vòng 12, còn Thanh Hóa thua ngược Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-2 sau khi dẫn trước 1-0.

Thua Viettel, Sài Gòn nhận thất bại đầu tiên ở V-League 2020 Thua Viettel, Sài Gòn nhận thất bại đầu tiên ở V-League 2020

TTO - Bàn thắng ở phút bù giờ 90+3 của Minh Tuấn giúp Viettel đánh bại Sài Gòn 1-0 trên sân nhà ở vòng 12 V-League 2020. Đây là thất bại đầu tiên của Sài Gòn ở V-League mùa này.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên