27/07/2023 22:03 GMT+7

Xúc động hình ảnh người mẹ khóc nghẹn bên bờ suối, nơi con trai hy sinh

Câu chuyện người mẹ khóc nghẹn bên bờ suối nơi con trai hy sinh gây xúc động mạnh cộng đồng mạng.

Bà Trần Thị Chinh khóc nghẹn bên bờ suối nơi con trai hy sinh cách đây 5 năm - Ảnh: Công an cung cấp

Bà Trần Thị Chinh khóc nghẹn bên bờ suối nơi con trai hy sinh cách đây 5 năm - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 27-7, bài viết về chuyến đi của bà Trần Thị Chinh (60 tuổi, trú thôn Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) vào Tây Nguyên thăm nơi con trai hy sinh cách đây 5 năm, đã thu hút hàng ngàn lượt cảm xúc, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng.

Mong mẹ bớt đau buồn

Trên fanpage Hội người thích cảnh sát phòng cháy chữa cháy đăng tải nội dung chuyến đi của bà Chinh vào thăm đơn vị cũ của con trai là liệt sĩ Bùi Minh Quý. Liệt sĩ Quý trước khi hy sinh công tác tại Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê (Công an tỉnh Gia Lai).

Theo trung tá Võ Văn Phồn, đội trưởng Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê, ngày 24-7, cả đơn vị rất xúc động khi được đón bà Chinh vào thăm.

Bà Chinh được anh em trong đội đưa đến đập tràn ở bờ sông nơi con trai bà hy sinh. Bên cạnh nén nhang thơm thắp lên, bà Chinh nhớ con khóc nghẹn ngào.

Cảm xúc trước bức ảnh trên, tài khoản Hường Phong bình luận: "Cảm ơn người mẹ đã sinh ra người con cảm tử vì dân".

Trong khi đó, tài khoản Võ Văn Thịnh an ủi: "Mong mẹ bớt đau buồn bởi vì con của mẹ là một anh hùng".

Bà Trần Thị Chinh chụp ảnh lưu niệm cùng đồng đội của con - Ảnh: Công an cung cấp

Bà Trần Thị Chinh chụp ảnh lưu niệm cùng đồng đội của con - Ảnh: Công an cung cấp

Hy sinh vì dũng cảm cứu người

Bà Chinh kể sau khi tốt nghiệp phân viện Đại học Phòng cháy chữa cháy, Quý về Gia Lai công tác. Quý có dự định sẽ cống hiến vài năm ở Gia Lai, sau đó xin về Hà Nam công tác để chăm sóc bố mẹ. Vậy mà sau đó gia đình nhận tin Quý hy sinh với niềm tiếc thương vô hạn.

Theo lãnh đạo đơn vị của Quý, một ngày tháng 3-2018, đơn vị nhận tin báo có ô tô chở mía bị kẹt tại đập tràn qua Nhà máy đường An Khê. Xe bị chết máy, tài xế kẹt lại trong ca bin. Nước lũ càng lúc càng dâng cao, tính mạng tài xế nguy cấp.

Quý lúc này đang là thượng sĩ, một mình bơi ra giữa dòng nước lũ. Vừa bơi tới đúng vị trí chiếc xe tải, anh bị nước xô đẩy vào thành xe. Đồng đội trên bờ cố sức kéo sợi dây cứu hộ quấn ngang người Quý nhưng bị vướng vào hốc đá.

Đến khi thủy điện An Khê - Ka Nak ngừng xả nước theo yêu cầu khẩn cấp từ đơn vị của Quý, thì đồng đội tìm thấy Quý mắc kẹt trong hốc đá. Người lái xe mía may mắn được cứu sống. Còn Quý hy sinh.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai sau đó đã ký quyết định thăng cấp hàm từ thượng sĩ lên thiếu úy cho Quý.

Ghi nhận sự hy sinh dũng cảm của thiếu úy Bùi Minh Quý, tháng 7-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công. Năm 2019, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng bà Trần Thị Chinh danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. 

Sau đó, Công an tỉnh Hà Nam đã nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chinh.

“Trong vòng tay mẹ” tri ân các anh hùng liệt sỹ“Trong vòng tay mẹ” tri ân các anh hùng liệt sĩ

Là chương trình do Bizmedia và Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) phối hợp tổ chức đã chính thức ra mắt khán giả vào lúc 20h30 ngày 27-7-2015 trên kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên