19/12/2023 10:30 GMT+7

Cáo bệnh

- Gần đây tui thấy có mấy ông quan hay cáo bệnh.

- Cụ thể là sao?

- Tòa triệu tập: Cáo bệnh. Tòa tuyên án: Cáo bệnh xin giảm. Mời làm việc: Cáo bệnh. Lúc cần có mặt: Cáo bệnh. Xin nghỉ hay xin chuyển công tác: Cáo bệnh…

- Ừ, thiệt lạ. Vậy mà khi quan lộ thênh thang thì ông nào cũng báo sức khỏe tốt, không thấy bệnh ở đâu, giờ tự dưng lòi ra.

- Thấy cảnh đó mà nhiều lúc tui cứ mơ ông ạ.

- Mơ mộng gì ông?

- Tui mơ là làm sao có mấy ông như ngày xưa có nhuệ khí, có lòng tự trọng, không thích làm hay không muốn làm thì cáo lão từ quan, kiểu "Rằng xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng". Chứ không vờ cáo bệnh hay để đến lúc vào thế bí mới cáo này cáo nọ.

- Giờ cũng có cáo lão từ quan mà. Nhưng mà chỉ từ quan khi biết mình không lên được nữa, khi sắp bị kỷ luật hay chỉ còn 1-2 năm nữa nghỉ hưu, tuyên bố cáo lão từ quan cho oai!

- !!!

Sếp sợSếp sợ

Người đứng đầu không sợ, cấp dưới mới dám làm chứ. Đằng này sếp của chúng ta cái gì cũng sợ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên